DauLovely764
New member
Chiều 18-8, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay trong vòng 6 tháng đối với vị khách ngồi hạng thương gia có hành vi tát tiếp viên. Quá nghiêm trọng luôn!
Câu chuyện drama xảy ra trên chuyến bay VN255 của Vietnam Airlines từ Hà Nội vào TPHCM tối 13-8. Hành khách Mai Thanh Bình (sinh năm 1970, nghề nghiệp tự do, trú tại Q.Thủ Đức, TPHCM) ngồi ghế số 2H khoang Thương gia đã tát tiếp viên C.T.T chỉ vì không tìm thấy chiếc điện thoại iPhone 6 của mình.
Theo diễn biến sự việc thì ông Bình dùng xong bữa ăn rồi để điện thoại iPhone 6 trên bàn ăn và... ngủ luôn. Tỉnh dậy thấy bàn ăn đã được gấp lại mà không thấy điện thoại đâu nên ông B vào hỏi tiếp viên C.T.T - người trực tiếp gấp bàn ăn. Nhưng khi tiếp viên trả lời là không thấy có điện thoại, ông Bình đã tức giận tát vào má trái tiếp viên C.T.T luôn. Kiểu gì vậy trời?
Plot twist là sau đó các tiếp viên tìm thấy điện thoại iPhone của ông B bị rơi ở dưới ghế 1H – ghế ngồi phía trước vị trí của ông B. Hóa ra là tự mình làm rơi chứ không phải ai lấy
Kết quả là Cảng vụ Hàng không Miền Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông Bình.
Sáng ngày 18-8, lãnh đạo Đoàn Tiếp viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết nữ tiếp viên C.T.T phải nghỉ 3 ngày để tĩnh dưỡng sau khi bị khách hành hung. Mong bạn ấy mau ổn lại tinh thần nhé!
Lãnh đạo Đoàn Tiếp viên cũng chia sẻ đây là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, gây ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của tiếp viên khi làm nhiệm vụ.
Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Đoàn Tiếp viên đã trực tiếp gặp gỡ, động viên tinh thần nữ tiếp viên C.T.T và Trưởng Đoàn Tiếp viên còn trực tiếp viết email hỏi thăm nữa.
Nguồn: soha.vn