Cầm bài thi Listening mà chỉ biết... vẽ radio, nam sinh khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười

KhoaiStar2269

New member
3d5d6971bd638c26669c.jpg


Cái bài kiểm tra này xác định là "bay màu" rồi, anh bạn này chuẩn bị móc hầu bao thêm 3-4 củ để học lại thôi!

d3ddcb5032121851bd86.jpg


Thật sự mà nói, bài thi tiếng Anh chưa bao giờ là "ezgame" với hội học sinh cả, đặc biệt là phần Listening (Nghe) luôn á! Muốn nghe giỏi thì phải "cày" thường xuyên, vốn từ phải xịn xò. Chưa kể nhiều trung tâm bật đài lên mà âm thanh rè rè, hoặc giọng kiểu mẫu "fake quá đà" khiến các bạn thí sinh bị "đội nón" điểm cực mạnh luôn.

Chính vì nỗi ám ảnh với tiếng Anh đó nên mới đây, một anh chàng ở Indonesia đã có màn xử lý "khóc dở mếu dở". Nam sinh này đã "all-in" vẽ hẳn biểu tượng radio vào bài thi khi không nghe được câu nào!

Mỗi cái radio còn ghi chi tiết thời gian phát như 8 phút 22 giây, 8 phút 30 giây nữa chứ. Tức là bạn ấy đã cố nghe đấy nhé, chứ không phải bỏ cuộc từ đầu, nhưng mà... trình kém quá thì biết làm sao bây giờ!

0b5ca81ef07972311220.jpg


Màn "flex skill vẽ vời" này đã nói lên tiếng lòng của cả cộng đồng "khổ sở" với tiếng Anh rồi đó! Nhiều khi ôn mấy tháng trời, mất tận 3-4 triệu cho trung tâm với hy vọng "ẵm" được bằng IELTS xịn xò. Thế mà đến lúc thi vẫn "đui như đen", không hiểu từ gì luôn, rồi lại phải móc hầu bao thêm vài triệu để thi lại. Đau thấu tim!

Sự thật mà nói, tiếng Anh chưa bao giờ là môn "dễ ăn" cho số đông cả, vì nó cần sự kiên trì và trí nhớ "khủng" lắm. Có bạn học suốt 12 năm phổ thông vẫn kém tè le, nhưng cũng có người quyết tâm trong 1 năm lại đọc thông viết thạo luôn. Chênh lệch phết!

Theo chia sẻ của hội "pro player" tiếng Anh, muốn làm tốt phần Listening thì phải... "cày" nghe ngoại ngữ thật nhiều để nâng cao vốn từ và phản xạ cho nhanh nhạy. Chọn nguồn học phù hợp với bản thân và tập nói cũng giúp cải thiện phần thi này nha!

Dưới bài đăng, dân mạng cũng chia sẻ nỗi lòng "máu lửa" khi phải "đấu" với môn tiếng Anh khó nhằn này:

- "Xem chừng bài thi này có vẻ chật vật với bạn quá đó. Với vốn tiếng Anh 'siêu đẳng' như vậy thì chắc phải khó khăn lắm bro mới ra khỏi trường được"

- "Ám ảnh tiếng Anh quá trời luôn, 12 năm học mà vẫn ù ù không thể giao tiếp với người nước ngoài. Mà nhiều khi cũng do tâm lý của mình nữa. Ở nhà học tiếng Anh rất thoải mái, nói năng câu nào ra câu đấy. Thế mà cứ vào phòng thi lại không nhớ một chữ gì"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top