Cầm 50k vào chợ Nam Đồng "càn quét" ăn vặt xịn mà rẻ giật mình

GaLovely

New member
cbf8cc829e72012e051c.jpg


Hội mê ăn vặt Hà Nội chắc ai cũng biết chợ Nam Đồng rồi đúng không nè? Đây là thiên đường ăn uống mà giá cả thì "nhẹ nhàng" vô cùng, chỉ với 50k trong túi là bạn đã có thể "no nê" món ngon rồi đó!

Chợ Nam Đồng nằm ở số 119 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội, từ lâu đã trở thành địa chỉ "ruột" của team ăn vặt với đủ thứ món ngon mà giá lại hợp lý bất ngờ. Từ sinh viên nghèo như mình, đến dân văn phòng, thậm chí cả các mẹ các bà cũng phải "ghiền" khu chợ này vì đồ ăn ngon - bổ - rẻ mà!

Đương nhiên là nếu túi tiền dư dả thì bạn có thể "phá đảo" cả khu chợ rồi. Nhưng plot twist là ngay cả khi chỉ có 50k, bạn vẫn tự tin bước vào chợ Nam Đồng và sau đó ra về với khuôn mặt tươi rói vì được ăn ngon ăn no nha!

Vậy với 50k trong tay, bạn ăn được gì ở "thánh địa" ăn vặt này? Cùng khám phá thôi!

ffce392dc7b4fee93508.jpg


Chè Thái Tâm Hương - Huyền thoại 20 năm tuổi đời

Chè Thái được coi như "linh hồn" của chợ Nam Đồng luôn. Quán chè Thái Tâm Hương đã "chinh chiến" hơn 20 năm, là địa chỉ gắn bó với bao thế hệ học trò, sinh viên rồi đó.

Chè Thái là món best seller vì đây là đặc sản của quán từ ngày đầu mới mở. Hội fan mê tít hương vị nước cốt dừa thơm béo ngậy mix với mùi lá dứa thanh tao và sợi trân châu dẻo mềm. Đặc biệt là chè ở đây vị thanh mát, không ngọt "lắm thịt" nên ăn hai suất cũng không sợ ngấy nha!

9c2f2c9a8597070fcff5.jpg


Menu chè ở đây đa dạng lắm nè, từ chè Thái, chè bưởi, chè ngô đến chè khoai... túm lại là có gì cũng có đó!

Hàng tuy không rộng nhưng gọn gàng, sạch sẽ với mấy chiếc bàn gỗ xinh xỉu. Những món chè đủ màu sắc được xếp trong tủ kính, trông đã mắt phết! Khi bạn order, chè sẽ được đong vào những chiếc bát xinh xỉu chứ không phải cốc như mấy hàng khác nha.

Giá mỗi cốc chè chỉ từ 20k thôi, quá hợp túi tiền đúng không? Nếu chỉ ăn một cốc, với 50k bạn vẫn còn thừa tiền để "phượt" sang quán khác tiếp tục "sống ảo" với đồ ngon nữa đó!

67e8d90ec3ed6d29cd95.jpg


Miến lươn Lan Hương - No căng bụng mà vẫn "êm ái" túi tiền

Khác với đám hàng quán "mini" ở chợ Nam Đồng, quán miến lươn Lan Hương khá rộng rãi, có chỗ để xe riêng thoáng đãng nữa nha. Quán chuyên các món từ lươn, từ cháo lươn, miến lươn đến súp lươn, mỳ lươn... Với 50k, bạn có thể "xơi" một tô miến ngon lành, ngồi mát mẻ với điều hòa full đấy!

dd1e8286cf768678f8ca.jpg


Giống như các quán lươn khác ở Hà Nội, ở đây có cả lươn khô lẫn lươn tươi. Điểm khác biệt là lươn được tẩm ướp gia vị siêu thơm, khi ăn cảm nhận được rõ vị tươi của thịt lươn, kết hợp với sả ớt, hành khô dậy mùi là "ghiền" ngay. Lươn khô của quán cũng được khen nức nở vì vừa giòn vừa giữ được hương vị tươi ngon, không bị mùi khét mỡ át đi.

4544d940a143a83e3627.jpg


Nếu chọn miến lươn, bạn sẽ phải ấn tượng với phần nước dùng trong veo, ngọt thanh, không béo, được hầm từ xương lợn và xương lươn. Một điểm cộng khác nữa là phần gia vị ăn kèm siêu hấp dẫn. Món măng chua cay của quán ăn kèm với miến lươn là "chuẩn bài" luôn!

b9ac05966516e59d6e13.jpg


Tào phớ thạch găng - 12k/bát mà no căng luôn

Trời nóng như "lửa đốt" mà được "hớp" một bát tào phớ thạch găng mát lạnh thì còn gì bằng! Đặc biệt quán tào phớ thạch găng ở chợ Nam Đồng có giá rẻ "giật mình" luôn - 12k một bát tô to đùng, ăn xong no "tới nóc" bụng nha!

e37565d3afa6d641d71f.jpg


Chủ quán chia sẻ là giá rẻ vậy vì tất cả nguyên liệu đều do chị tự tay làm, tiết kiệm được khối chi phí đó. Nếu bạn là fan của chân trâu thì chắc chắn sẽ mê mẩn chân trâu tự làm ở đây, rất to và ngậy, cắn vào một miếng là cảm giác "đã lắm" luôn!

Nước đường ăn kèm là đường hoa mai được thắng lên, ngọt thơm mà không quá gắt, kết hợp "ăn ý" với độ mềm mại của tào phớ và thạch găng. Cùng với các loại topping như thạch đen, chân trâu, dừa khô, trong bát còn có thêm hoa nhài giúp tăng cảm giác "chill phết" trong những ngày hè nóng nực này nha!



Nộm đủ món - 30k là "deal" ngon rồi

Nằm cùng con ngõ với chè Thái Tâm Hương còn có cả dãy hàng ăn vặt với đủ thứ lựa chọn, trong đó nổi bật nhất là nộm. Nộm ở đây đa dạng vô cùng, từ nộm bò, nộm tai... đến nộm sứa, giá chỉ từ 30k thôi. Hội ăn thử đều nhận xét là phần nước sốt pha "vừa miệng" cực kỳ, đủ độ chua ngọt để làm "bùng nổ" hương vị món ăn quen thuộc.

Trong bát nộm có đu đủ thái sợi, nộm bì, khô bò, gan, lá lách, kết hợp với lạc rang bùi béo, hành khô dậy mùi là "ngon xỉu". Phần nộm đu đủ và rau ăn kèm được đánh giá là khá tươi và thơm ngon. Tuy nhiên, có nhiều bạn góp ý là phần topping chưa "đầy đủ" lắm so với giá tiền nhé!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top