Thời buổi này đi chợ mà cầm 200k thôi thì coi như "vừa tới chợ đã hết tiền" luôn các bạn ạ! Nhiều chị em nội trợ than thở không ngớt vì với số tiền này giờ đây chẳng đủ sắm đồ làm 2 bữa ăn ngon cho gia đình 4 người nữa rồi.
"Cứ như bị đánh rơi, mang 200.000 đồng đi chợ, chưa mua được gì đã thấy hết tiền", chị Vũ Hồng Hạnh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chán nản ví von.
Gia đình chị Hạnh có 4 người gồm vợ chồng và 2 con nhỏ. Vì các bé cần đủ dinh dưỡng nên bữa cơm nhà chị tuy không cầu kỳ nhưng vẫn luôn có 2 món mặn, 1 món rau, kèm chút trái cây tráng miệng. Chị cũng cố đổi món để chồng con ăn ngon miệng hơn, có sức làm việc và học tập.
Nhưng với mức lương không quá khủng, chị Hạnh giờ ngày càng stress khi phải đong đếm từng đồng cho mỗi bữa ăn. Thông thường chị mua đồ cho 2 bữa một lượt để phòng lúc bận không kịp đi chợ. Và quan trọng hơn là để bớt phải suy nghĩ "hôm nay ăn gì cho đỡ tốn kém"
Ở khu chợ dân sinh gần nhà chị Hạnh, thịt bò hiện giá 200.000 - 260.000 đồng/kg tùy loại, thịt gà công nghiệp dao động 70.000 - 85.000 đồng/kg, còn thịt lợn ở mức 130.000 - 160.000 đồng/kg.
Chị Hạnh tính nhanh: "Với 2 món mặn, mỗi bữa tôi phải chi ít nhất khoảng 60.000 đồng cho tiền thịt. Rau các loại rẻ nhất cũng khoảng 10.000 - 20.000 đồng. Thêm tiền mua nguyên liệu và các món phụ thứ 2 thường mất thêm khoảng 30.000 - 50.000 đồng nữa. Như vậy, chưa kể tiền trái cây, một bữa ăn của nhà tôi cũng đã vượt mức 100.000 đồng rồi. Phải mua khéo lắm thì mới chi đủ 200.000 đồng cho 2 bữa.
Khó nhất với tôi mỗi khi đi chợ bây giờ là phải tính toán mua gì cho vừa không quá tốn lại vừa ngon miệng. Vì nếu tiết kiệm quá thì chỉ mua được vài món đơn giản, dễ gây chán. Bữa cơm gia đình không chỉ để đảm bảo sức khỏe mà còn giúp mọi người thêm hứng thú. Vậy nên tôi cố xoay xở cho tốt, nhưng quả thật nhiệm vụ này ngày càng khó vì giá cả cứ ngày một tăng".
Gần đây, để không bị chi vượt quỹ, chị Hạnh thường phải đưa các món đơn giản như trứng tráng, lạc rau, đậu sốt vào mâm cơm gia đình, dù biết các con không thích lắm
Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thúy Hằng (Thanh Trì, Hà Nội) cũng nhận xét, trong bối cảnh giá cả leo thang như hiện tại, số tiền 200.000 đồng rất khó để sắm những bữa cơm tươm tất.
"Đơn giản nhất là muốn mua một con gà để cải thiện bữa cơm cũng không đủ. Loại rẻ nhất hiện cũng 120.000 đồng/kg và phải chi khoảng 250.000 đồng/con rồi", chị nói.
Gia đình chị Hằng có vợ chồng ở cùng bố mẹ đã nghỉ hưu, vì thế bữa ăn không thể thiếu các món thịt, cá để đảm bảo sức khỏe cho người già. Với 200.000 đồng, chị Hằng thường dành tới hơn 1 nửa để mua các món mặn, số còn lại phải vắt óc lắm mới đủ mua rau, nguyên liệu đi kèm và trái cây.
"Một yến gạo hiện nay dao động từ 180.000 đến 250.000 đồng. Nhà tôi thường mua loại gạo Bắc Hương với giá 210.000 đồng/kg. Một yến gạo cả gia đình sẽ dùng được gần 1 tháng. Chưa kể mắm, muối, mì chính, dầu ăn...
Mỗi lần đi mua thêm các nguyên liệu này chắc chắn chi phí sẽ lên tới cả triệu đồng. Cộng với tiền hàng ngày đi chợ, mỗi bữa ăn sẽ khoảng 120.000 - 150.000 đồng. Như vậy, với số tiền 200.000 đồng để đi chợ, không đủ để tôi mua thực phẩm cho 2 bữa", chị Hằng phân tích.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Xuân (tiểu thương bán thịt tại chợ Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây giá các loại hàng hóa tại khu chợ đều tăng. Riêng giá thịt heo mà chị đang bán thì tuy có lúc giảm nhưng không đáng kể rồi lại âm thầm tăng trở lại.
Phải nhập hàng giá cao nên chị cũng tăng giá bán lẻ, dù điều này khiến chị ngày càng ế ẩm hơn vì khách thấy đắt nên hạn chế mua.
"Mọi người cứ nghĩ thịt tăng giá thì người bán sẽ lãi cao và thích. Nhưng thật sự không phải như vậy. Tôi thấy người dân hiện nay đi chợ rất cân nhắc và phải tính toán chi ly. Nếu giá thịt tăng, họ sẽ sẵn sàng không ăn nữa mà mua món khác. Cũng vì thế, tôi chỉ mong giá bình ổn ở mức thấp để đông khách mua", chị Xuân nói.
Chị Đỗ Thị Trang (Nam Trực, Nam Định) thì nhận xét: Không chỉ riêng khu vực thành thị mà ở nông thôn, giá thực phẩm cũng đắt đỏ không kém.
Theo chị Trang, giá rau xanh ở quê có thể rẻ hơn một chút do nguồn cung nhiều nhưng ngược lại các loại thịt thì không rẻ hơn, thậm chí nhiều nơi còn đắt hơn.
Cụ thể, hiện nay giá thịt bò tại khu chợ quê chị Trang đang dao động từ 260.000 - 300.000 đồng/kg. Ở quê, thịt gà công nghiệp không được ưa chuộng, nên thay vào đó là các loại gà ta, gà mía được rao bán với giá khoảng 140.000 - 160.000 đồng/kg.
"2 bữa ăn của gia đình tôi sẽ tiêu thụ khoảng nửa cân thịt bò hoặc 1 cân thịt gà. Bên cạnh đó là chi phí mua rau và các món phụ. Vì thế, 200.000 đồng cũng không dễ chi tiêu", chị Trang nói.
Như vậy có thể thấy, với giá cả hàng hóa đắt đỏ hiện nay, dù ở thành thị hay nông thôn thì mức chi 200.000 đồng vẫn khó để các bà nội trợ xoay xở chế biến 2 bữa cơm gia đình. Mỗi gia đình vì thế sẽ phải bỏ ra từ 5 - 10 triệu đồng cho việc mua sắm lương thực, thực phẩm mỗi tháng.
Nguồn: soha.vn
"Cứ như bị đánh rơi, mang 200.000 đồng đi chợ, chưa mua được gì đã thấy hết tiền", chị Vũ Hồng Hạnh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chán nản ví von.
Gia đình chị Hạnh có 4 người gồm vợ chồng và 2 con nhỏ. Vì các bé cần đủ dinh dưỡng nên bữa cơm nhà chị tuy không cầu kỳ nhưng vẫn luôn có 2 món mặn, 1 món rau, kèm chút trái cây tráng miệng. Chị cũng cố đổi món để chồng con ăn ngon miệng hơn, có sức làm việc và học tập.
Nhưng với mức lương không quá khủng, chị Hạnh giờ ngày càng stress khi phải đong đếm từng đồng cho mỗi bữa ăn. Thông thường chị mua đồ cho 2 bữa một lượt để phòng lúc bận không kịp đi chợ. Và quan trọng hơn là để bớt phải suy nghĩ "hôm nay ăn gì cho đỡ tốn kém"
Ở khu chợ dân sinh gần nhà chị Hạnh, thịt bò hiện giá 200.000 - 260.000 đồng/kg tùy loại, thịt gà công nghiệp dao động 70.000 - 85.000 đồng/kg, còn thịt lợn ở mức 130.000 - 160.000 đồng/kg.
Chị Hạnh tính nhanh: "Với 2 món mặn, mỗi bữa tôi phải chi ít nhất khoảng 60.000 đồng cho tiền thịt. Rau các loại rẻ nhất cũng khoảng 10.000 - 20.000 đồng. Thêm tiền mua nguyên liệu và các món phụ thứ 2 thường mất thêm khoảng 30.000 - 50.000 đồng nữa. Như vậy, chưa kể tiền trái cây, một bữa ăn của nhà tôi cũng đã vượt mức 100.000 đồng rồi. Phải mua khéo lắm thì mới chi đủ 200.000 đồng cho 2 bữa.
Khó nhất với tôi mỗi khi đi chợ bây giờ là phải tính toán mua gì cho vừa không quá tốn lại vừa ngon miệng. Vì nếu tiết kiệm quá thì chỉ mua được vài món đơn giản, dễ gây chán. Bữa cơm gia đình không chỉ để đảm bảo sức khỏe mà còn giúp mọi người thêm hứng thú. Vậy nên tôi cố xoay xở cho tốt, nhưng quả thật nhiệm vụ này ngày càng khó vì giá cả cứ ngày một tăng".
Gần đây, để không bị chi vượt quỹ, chị Hạnh thường phải đưa các món đơn giản như trứng tráng, lạc rau, đậu sốt vào mâm cơm gia đình, dù biết các con không thích lắm
Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thúy Hằng (Thanh Trì, Hà Nội) cũng nhận xét, trong bối cảnh giá cả leo thang như hiện tại, số tiền 200.000 đồng rất khó để sắm những bữa cơm tươm tất.
"Đơn giản nhất là muốn mua một con gà để cải thiện bữa cơm cũng không đủ. Loại rẻ nhất hiện cũng 120.000 đồng/kg và phải chi khoảng 250.000 đồng/con rồi", chị nói.
Gia đình chị Hằng có vợ chồng ở cùng bố mẹ đã nghỉ hưu, vì thế bữa ăn không thể thiếu các món thịt, cá để đảm bảo sức khỏe cho người già. Với 200.000 đồng, chị Hằng thường dành tới hơn 1 nửa để mua các món mặn, số còn lại phải vắt óc lắm mới đủ mua rau, nguyên liệu đi kèm và trái cây.
"Một yến gạo hiện nay dao động từ 180.000 đến 250.000 đồng. Nhà tôi thường mua loại gạo Bắc Hương với giá 210.000 đồng/kg. Một yến gạo cả gia đình sẽ dùng được gần 1 tháng. Chưa kể mắm, muối, mì chính, dầu ăn...
Mỗi lần đi mua thêm các nguyên liệu này chắc chắn chi phí sẽ lên tới cả triệu đồng. Cộng với tiền hàng ngày đi chợ, mỗi bữa ăn sẽ khoảng 120.000 - 150.000 đồng. Như vậy, với số tiền 200.000 đồng để đi chợ, không đủ để tôi mua thực phẩm cho 2 bữa", chị Hằng phân tích.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Xuân (tiểu thương bán thịt tại chợ Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây giá các loại hàng hóa tại khu chợ đều tăng. Riêng giá thịt heo mà chị đang bán thì tuy có lúc giảm nhưng không đáng kể rồi lại âm thầm tăng trở lại.
Phải nhập hàng giá cao nên chị cũng tăng giá bán lẻ, dù điều này khiến chị ngày càng ế ẩm hơn vì khách thấy đắt nên hạn chế mua.
"Mọi người cứ nghĩ thịt tăng giá thì người bán sẽ lãi cao và thích. Nhưng thật sự không phải như vậy. Tôi thấy người dân hiện nay đi chợ rất cân nhắc và phải tính toán chi ly. Nếu giá thịt tăng, họ sẽ sẵn sàng không ăn nữa mà mua món khác. Cũng vì thế, tôi chỉ mong giá bình ổn ở mức thấp để đông khách mua", chị Xuân nói.
Chị Đỗ Thị Trang (Nam Trực, Nam Định) thì nhận xét: Không chỉ riêng khu vực thành thị mà ở nông thôn, giá thực phẩm cũng đắt đỏ không kém.
Theo chị Trang, giá rau xanh ở quê có thể rẻ hơn một chút do nguồn cung nhiều nhưng ngược lại các loại thịt thì không rẻ hơn, thậm chí nhiều nơi còn đắt hơn.
Cụ thể, hiện nay giá thịt bò tại khu chợ quê chị Trang đang dao động từ 260.000 - 300.000 đồng/kg. Ở quê, thịt gà công nghiệp không được ưa chuộng, nên thay vào đó là các loại gà ta, gà mía được rao bán với giá khoảng 140.000 - 160.000 đồng/kg.
"2 bữa ăn của gia đình tôi sẽ tiêu thụ khoảng nửa cân thịt bò hoặc 1 cân thịt gà. Bên cạnh đó là chi phí mua rau và các món phụ. Vì thế, 200.000 đồng cũng không dễ chi tiêu", chị Trang nói.
Như vậy có thể thấy, với giá cả hàng hóa đắt đỏ hiện nay, dù ở thành thị hay nông thôn thì mức chi 200.000 đồng vẫn khó để các bà nội trợ xoay xở chế biến 2 bữa cơm gia đình. Mỗi gia đình vì thế sẽ phải bỏ ra từ 5 - 10 triệu đồng cho việc mua sắm lương thực, thực phẩm mỗi tháng.
Nguồn: soha.vn