Sắp tới ngày ra mắt rồi mà Activision vẫn đang cố hết sức "câu view" cho Call of Duty: Infinite Warfare Hôm nay họ vừa thả thính trên blog chính thức về hai chế độ chơi siêu khó mà chắc chỉ ai cuồng series này mới dám thử - đó là Specialist và... YOLO (viết tắt của You Only Live Once luôn nha)
Hai chế độ "hack não" này sẽ được mở khóa sau khi bạn phá đảo campaign lần đầu tiên. Giờ điểm qua xem chế độ Specialist nó khủng thế nào nhé:
- Nhân vật không tự hồi máu theo thời gian nữa đâu nha. Muốn chữa thương thì chỉ có cách duy nhất là dùng mũi tiêm Nano Shot thôi
- Mũ bảo hiểm sẽ bị hỏng dần theo thời gian, phải thay liên tục mới được
- Mũi tiêm Nano Shot và mũ bảo hiểm sẽ chiếm chỗ trong túi đồ (inventory) của bạn luôn đấy
- Bị bắn vào chân là nhân vật đi chậm như rùa ngay
- Trúng đạn vào tay thì ngắm bắn cũng "lú" theo
- Kẻ địch còn có thể bắn văng vũ khí ra khỏi tay bạn nữa cơ
Nghe hardcore kinh luôn ha? Theo Activision thì bí kíp để vượt qua chế độ Specialist là phải thạo việc ẩn nấp sau vật chắn, biết lúc nào lò ra lúc nào rút lui. Skill mà bạn rèn được từ Specialist sẽ giúp ích cho thử thách cuối cùng - chế độ YOLO với cái tên nghe vui vui nhưng chơi thì muốn "toang"
Chế độ YOLO cũng tương tự Specialist, nhưng twist ở chỗ bạn CHỈ có đúng MỘT mạng sống thôi! Chết một phát là "Game Over" luôn, không có chuyện respawn đâu nha!
Mà nói thật thì gần đây đoạn trailer chính thức của Call of Duty: Infinite Warfare vừa cán mốc 3 triệu lượt... dislike trên YouTube rồi Rõ ràng là cộng đồng game thủ chưa mặn mà lắm với tựa game này, nhưng biết đâu Infinity Ward sẽ "lật kèo" khi game chính thức ra mắt thì sao?
Nguồn: gamek.vn