NangStar9640
New member
Lên sóng năm 2018, SKY Castle từng là bộ phim "gây bão" nhất nhì về đề tài học đường ở Hàn Quốc. Nhưng mà plot twist ở đây là: những gì phim muốn truyền tải... chẳng những không làm mọi người "tỉnh ngộ", mà còn gây ra "phản ứng ngược" cực mạnh luôn á!
Với nội dung kể về "cuộc chiến ngầm" giữa những gia đình giàu có để đưa con vào trường ĐH top đầu, SKY Castle đã chạm đúng "pain point" của nền giáo dục Hàn Quốc - vạch trần một xã hội quá đề cao chuyện thi cử, bằng cấp. Nhận được sự đồng cảm từ giới học sinh lẫn phụ huynh, phim đã góp phần khiến nhiều gia đình phải suy nghĩ lại cách nuôi dạy con của mình.
Nhưng rồi... sau khi phim kết thúc, những "phản ứng ngược" theo chiều hướng tiêu cực lại xuất hiện rầm rộ! Bắt chước các nhân vật trong phim, nhiều phụ huynh đã đến các trung tâm gia sư để tìm "huấn luyện viên" cho con và học theo phương pháp dạy học trong phim y chang. Chưa dừng lại ở đó, họ còn thi nhau đặt mua chiếc tủ thần thánh đang "gây sốt" cộng đồng mạng.
Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau loạt ảnh về chiếc tủ học đang trở thành trend ở Hàn Quốc. Thậm chí doanh số order của chiếc tủ này tăng gấp 10 lần luôn, người mua phải đợi 2 tháng mới có hàng (sold out cực mạnh!). Trong tủ có đầy đủ tiện nghi như hệ thống đèn LED bảo vệ mắt, điều hòa, thông gió. Giá 1 chiếc khoảng 2.450.000 won tương đương khoảng 50 triệu đồng (chát vl nha! ).
Chính hành động này của các vị phụ huynh đã gây nên sự phản đối "dữ dội" từ cộng đồng mạng.
"Khi bạn tưởng bạn làm phim để giúp người dân thay đổi nhận thức, ai dè lại thành cổ xúy người dân càng thuê gia sư và ép con học kinh dị hơn", bạn Thu Cúc bình luận.
"Không biết sao chứ mình khác với mọi người, không bị phân tâm bởi ngoại cảnh. Lúc ôn thi đại học cũng thế, dù hàng xóm hai bên sửa nhà, đục đẽo ầm ầm thì mình vẫn học được. Nhiều lúc vừa học vừa bật TV vì cảm thấy buồn nếu xung quanh không có ai, bật TV lên cho có tiếng người, học cho vui. Mình nghĩ là tập trung hay không nằm ở ý chí của bản thân, khi thực sự đã tập trung thì dù bên ngoài trời có sập xuống thì cũng chẳng hay biết, nếu đã không có tập trung thì dù có vào thư viện cũng cảm thấy khó chịu vì tiếng ma sát của đầu bút vào trang giấy của đứa ngồi gần đó. Thiết nghĩ miễn sao cho thoải mái, chứ nhìn cái tủ thấy tù túng, chật hẹp quá", bạn Trà My bình luận.
"Ai có ý thức, ắt nó sẽ học, học tự nguyện thì mới có hiệu quả. Còn cái đứa mà không thích học, dù có nhồi nhét nhiều đến mấy cũng chẳng ra sao. Quan trọng là ý thức trách nhiệm học tập thôi, nhồi ép quá dẫn đến bí bách, tới lúc đó con cái nó trầm cảm u uất thì đỗ lỗi cho ai?", bạn Minh Minh bình luận.
Nguồn: kenh14.vn