Ê các bạn ơi, hôm nay mình muốn tâm sự về một chuyện mà ai cũng từng trải qua nhưng ít khi ngồi lại nghĩ kỹ: chuyện tin vào cái mình TỰ MẮT MÌNH THẤY đấy!
Nghe có vẻ đơn giản phải không? Nhưng thật ra nó lại sâu sắc và thực tế lắm luôn đó nha!
Từ hồi nhỏ, bao nhiêu lần bạn nghe ai đó kể chuyện gì đó về một người nào đó, rồi trong đầu tự động "khắc họa" hình ảnh về người đó theo kiểu: "Ủa thế à? Vậy thì chắc người này không ổn lắm đâu ". Mà chưa hề gặp mặt luôn á! Chỉ nghe qua loa vài câu từ người khác là đã tự định hình hết rồi.
Hoặc type khác: lướt Facebook, TikTok thấy một clip ngắn 15 giây, rồi đọc mấy dòng caption drama → BAM! Bạn đã có "bản án" cho người trong clip luôn rồi
Nhưng thật ra thì sao nhỉ? Cái bạn thấy trên mạng, cái bạn nghe người ta kể... nó có đủ để bạn hiểu hết một người, một tình huống không?
Spoiler: KHÔNG NHÁ!
Mỗi câu chuyện đều có ít nhất 2-3 góc nhìn khác nhau. Mỗi người kể lại sẽ thêm thắt (hoặc bớt đi) những chi tiết theo cách họ cảm nhận, theo tâm trạng lúc đó, theo... cả lợi ích của họ nữa á!
Mà đời giờ đây, thời đại mạng xã hội bùng nổ, ai cũng có thể edit clip, photoshop ảnh, viết caption theo hướng nghiêng hẳn về một phía. Viral thì dễ, nhưng sự thật thì... chờ đã, sự thật đâu rồi ta?
Nên mình hay tự nhắc bản thân câu này: "Cái thấy trực tiếp từ đôi mắt của chính mình đã, đã lắm!"
Có nghĩa là gì? Là đừng vội tin 100% vào những gì nghe được, đọc được trên mạng. Hãy cho bản thân cơ hội TỰ MÌNH trải nghiệm, TỰ MÌNH quan sát, TỰ MÌNH đánh giá.
Ví dụ nè:
• Nghe đồn quán café nọ service kém, nhưng lần mình ghé thì staff siêu nhiệt tình luôn
• Nghe bảo người kia khó tính lắm, nhưng làm việc chung thì thấy chi tiết và có tâm vô cùng
• Thấy trên mạng ai đó bị "ném đá" tơi bời, nhưng khi tìm hiểu kỹ thì ra là bị cắt ghép, hiểu lầm
Không phải lúc nào cũng cần phải đi xác minh hết đâu nha, nhưng ít nhất hãy GIỮ MỘT KHOẢNG TRỐNG cho sự ngờ vực lành mạnh. Đừng để bản thân trở thành "công cụ" lan truyền tin giả, hoặc tệ hơn là làm tổn thương ai đó chỉ vì... nghe lời
Cuộc sống vốn dĩ đã đủ phức tạp rồi, đừng để những thông tin thiếu chính xác làm nó rối thêm nữa.
Cho nên lần sau khi thấy drama gì trending trên mạng, hãy thử hít thở thật sâu, scroll qua vài comment, đọc thêm vài nguồn khác, và tự hỏi bản thân: "Mình có đủ thông tin để đánh giá chưa? Hay chỉ đang theo trend?"
Cuối cùng thì, TIN VÀO CON MẮT MÌNH, TIN VÀO TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ của mình. Đó mới là điều đáng tin nhất!
Nguồn: tinhte.vn