Lật trang lịch đầu tiên của năm 2025, cụ Nguyễn Đình Tư đón tuổi 105 cực kỳ trẻ trung! Trong căn nhà ấm cúng ở quận Bình Thạnh, cụ mặc áo dài đỏ chói chang, thắp nhang để khói hương tỏa khắp, bắt đầu cái Tết chuẩn Việt Nam mình mình luôn.
**"Đây là ngày hạnh phúc nhất trong năm"**
Chúng mình quyết định dành chuyến đi cuối năm đến nhà cụ Nguyễn Đình Tư - cụ ông tóc bạc phơ, nụ cười hiền lành từng đứng trên sân khấu Gala WeChoice 2025, với câu nói đã viral rần rần trên mạng: "Vì lòng yêu nước nên có những lúc, có điều kiện để đi ra ngoại quốc nhưng tôi đã từ chối không đi… Tôi là người Việt Nam, dù sống chết vẫn là người Việt Nam".
Trước khi đến, cụ tự hào giới thiệu: Nhất định phải đến vào sáng 29 Tết, ông có điều hay ho muốn chia sẻ lắm!
Năm nay, cụ Tư bước sang tuổi 105 - một tuổi xưa nay hiếm có, nhưng vẫn giữ được sức khỏe và sự minh mẫn đáng nể phục. Những ngày Tết này, thời tiết Sài Gòn nắng ấm áp, soi rọi vào căn phòng 25m2 của cụ ở quận Bình Thạnh. Căn phòng nhỏ xinh này là nơi cụ đặt bàn thờ lớn của gia đình, và tủ sách chứa đầy gia tài của ông - những quyển sách nghiên cứu về lịch sử và địa chí Việt Nam.
Cụ Tư tâm sự đã hơn 30 năm nay, ngày cuối cùng của năm Âm lịch nào cũng là ngày rất đặc biệt, bởi con cháu dù ở đâu xa xôi cũng tụ họp về gặp mặt nhau. "Đây là ngày hạnh phúc nhất trong năm" – cụ cười rạng rỡ, giới thiệu truyền thống gia đình với những vị khách phương xa.
Nhà cụ Tư có 5 con trai và 1 cô con gái, với hơn 30 thành viên từ nhiều thế hệ, có cả những em bé chắt, chút nữa... Mặc dù cuộc sống bận rộn và có những gia đình đang định cư bên nước ngoài, nhưng cứ đến ngày giao thừa, con cháu đều tụ họp đầy đủ, rất ít người vắng mặt. Đến khoảng 9h30 sáng giao thừa hằng năm, căn nhà nhỏ lại ngập tràn người. Mỗi người một việc - người lau dọn nhà cửa, người nhặt rau nấu bữa cúng... Còn cụ Tư thì như thành thông lệ, cụ mặc áo dài đỏ, bắt đầu hỏi thăm và phát những phong bao lì xì cho con cháu.
Khoảng 11h, chả cắt thớ mỏng, chả giò chiên vàng ruộm, đĩa rau củ xào xanh đã xong xuôi. Trong bếp, cả chục người con cháu đã làm xong tươm tất mâm cúng. Vài cậu con trai đã dọn bàn, kê ly để chuẩn bị cho việc cúng gia tiên và ăn bữa cơm đoàn viên.
"Truyền thống này ông nội đã giữ hơn 30 năm rồi, bận cỡ nào cũng phải về. Cận Tết việc ai cũng bộn bề, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau, ăn bữa cơm là hạnh phúc dữ lắm", anh Nguyễn Đình Quốc Hiển (35 tuổi) chia sẻ.
2024 là một năm rất đặc biệt với cụ Tư và gia đình. Anh Hiển tâm sự vô cùng tự hào khi thấy cụ Tư được vinh danh là một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng ở Gala WeChoice Awards với tinh thần miệt mài học tập, sống tử tế và có trái tim yêu nước mãnh liệt. Màn phát biểu của cụ đã khiến bao bạn trẻ phải share lại trên mạng xã hội vì sự khiêm tốn và lòng yêu nước đậm đà.
Đêm đó, anh Hiển nói là đêm tự hào và đầy cảm xúc với gia đình. Các thành viên hay tin, có những gia đình ở nước ngoài, chỉ xem qua màn ảnh mà quyết định đến giao thừa sẽ đoàn viên cùng nhau.
"Ông dặn con cháu, bất kể năm đó làm ăn thành bại hay bận rộn cỡ nào, cũng phải họp mặt vào cuối năm để trò chuyện, gặp gỡ nhau", chú Nguyễn Việt Hùng (người con trai thứ 3 của cụ Tư) xúc động chia sẻ.
Đến khoảng 11h, gia đình cụ Tư sẽ lần lượt dâng mâm cơm cúng lên bàn thờ tổ tiên. Cụ mặc áo dài đỏ, đầu đội khăn đóng và gọi con trai trưởng đại diện lên đọc bài khấn ông bà. Sau đó, các con và cháu sẽ cùng cụ Tư bái lạy và thắp hương. Nghi lễ diễn ra trong 30 phút, như một cách để nhắc nhở con cháu về nguồn gốc của gia đình và vui vầy bên nhau dịp Tết.
Sau đó, cả gia đình lại quây quần ăn cơm với nhau ở ban công nhà cụ Tư. Trước bữa cơm, một người con sẽ đại diện đứng lên chia sẻ cảm xúc, cảm ơn con cháu và mừng tuổi ông.
Nguồn: kenh14.vn