Hẳn là nhiều bạn không biết, sinh viên Học viện CSND trong suốt 5 năm học sẽ phải ít nhất một lần "hy sinh" cái Tết đoàn viên để ở lại trường trực ca. Nghe có vẻ hơi buồn nhỉ? Nhưng thật ra đây lại là những kỷ niệm siêu đáng nhớ của các chiến sĩ công an tương lai đấy!
"Trực Tết là trải nghiệm mới mẻ lắm, không chỉ với mình mà còn với nhiều bạn học viên khác nữa. Tất nhiên không thể về nhà ăn Tết với gia đình vào khoảnh khắc giao thừa thì cũng hơi tủi thân chút xíu thôi Nhưng mình cùng các bạn đều hiểu rằng đây là nhiệm vụ của chiến sĩ công an nhân dân - 'thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi' mà. Vậy nên mình tin năm nay mình vẫn sẽ có một cái Tết vui vẻ và ý nghĩa bên đồng đội!"
Đó là tâm sự của bạn Hoàng Hiền, sinh viên năm 2 Học viện CSND - một trong 300 học viên nằm trong danh sách trực Tết năm nay. Trong khi hội sinh viên khắp nơi đang náo nức xách vali về quê ăn Tết thì những "cảnh sát tương lai" này lại chuẩn bị cho một kỳ nghỉ Tết... không được nghỉ Nhưng với các bạn, đây chính là trách nhiệm đặc biệt và cũng là trải nghiệm không thể nào quên!
Sẵn sàng chiến đấu 24/7 luôn nha!
Vừa chuẩn bị quân phục cho ca trực tối, Hiền chia sẻ: "Đảm bảo đủ quân số trực Tết ở trường là điều đặc biệt của ngành lực lượng vũ trang so với các ngành khác. Nên từ lúc trở thành học viên Cảnh sát, mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc trực Tết rồi, vì đó là trách nhiệm của các học viên năm hai mà."
Với Hiền và nhiều bạn học viên khác, những ngày trực Tết chính là cơ hội vàng để rèn nghề và trưởng thành hơn. Ngoài việc trực chiến ở trường, các bạn còn phải ra ngoài tăng cường giao thông, giúp công an các quận phân luồng và giữ trật tự những ngày cận Tết. Thực chiến luôn, không phải đùa đâu nha!
Quang Anh, sinh viên năm ba cùng đợt trực với Hiền, tâm sự: "Người ngoài nhìn vào sẽ thấy trực Tết ở trường, xa gia đình là thiệt thòi. Nhưng với mình và các bạn, đó là niềm vinh dự của chiến sĩ tương lai luôn ấy! Chúng mình luôn giữ tâm thế 'vui xuân không quên nhiệm vụ', đảm bảo tác phong và nề nếp như thường ngày, nhất là điểm danh đủ quân số cả đêm giao thừa nữa "
"Hơn nữa, thực hiện nhiệm vụ ngày Tết thể hiện bản lĩnh vững vàng, không ngại khó, không ngại khổ. Khoác lên mình bộ cảnh phục là phải sống có trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân rồi. Nên việc trực Tết chỉ là một trong những nhiệm vụ nhỏ mà thôi" - Quang Anh nói thêm.
Kỷ niệm đời học viên khó quên nhất!
Bạn Sơn Tùng, sinh viên năm 4, đã từng trực Tết 2 lần và đều là những kỷ niệm đẹp. Tùng kể: "Cả 2 lần mình đều trực ca đêm vào đúng dịp giao thừa. Cảm giác đứng gác trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, lúc đó mình mới thấy việc đứng gác thiêng liêng và tự hào hơn bao giờ hết Tất nhiên cũng không tránh khỏi hơi tủi thân và thương bố mẹ ở nhà. Nhưng bố mình dặn, đã quyết theo nghề là phải biết hy sinh, nên mình lại cố gắng hơn để bố mẹ tự hào!"
Tùng kể thêm, dù đón Tết xa nhà có hơi lạ lẫm và nhớ nhà, nhưng vẫn vui lắm vì xung quanh có bạn bè, thầy cô cũng ở lại trường đông lắm. Những người bình thường chỉ lướt qua không quen biết, giờ mới có dịp hỏi han, tâm sự, trao nhau những nụ cười ấm áp xua tan cái lạnh và cả nỗi nhớ nhà nữa
Dịp này, các sinh viên tự tổ chức Tết cho mình với đủ thứ: mâm ngũ quả, hoa đào, bánh chưng... đầy đủ vibe Tết truyền thống!
"Điều khiến mình cảm động nhất là lúc cùng mọi người ngồi trông bánh chưng chờ sáng. Bên bếp lửa bập bùng, những câu chuyện cuối năm với những người bạn mới quen, cùng nhau trải qua cảm giác nhớ nhà và động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó mọi người không còn khoảng cách nữa mà đã trở thành anh em một nhà. Tết không được về với gia đình nhỏ, nhưng ở đây có một gia đình lớn, cũng tuyệt vời lắm rồi!" - Duy Nam, sinh viên từng trực Tết năm ngoái, nhớ lại đầy xúc động.
Nguồn: svvn.tienphong.vn