Cái Tết cuối cùng của tiểu thương ở chợ trung tâm Sài Gòn trước khi phải ra đi

Ki023411

New member
50905852f886fb9bf797.jpg


Chợ Tôn Thất Đạm (phường Bến Nghé, Q.1) sắp phải giải tỏa, khiến bao tiểu thương đang buồn man mác vì biết đây sẽ là cái Tết cuối cùng ở ngôi chợ đã gắn bó suốt bao nhiêu năm trời

Nghe đâu hồi xưa, chợ Bến Thành cũ từng được nhắc đến trong tác phẩm "Nam kỳ phong tục nhân vật diễn ca" của Nguyễn Liên Phong (xuất bản năm 1909) với 50 dòng thơ khen ngợi sự sầm uất: "Bến Thành chợ rộng tứ vi - Mấy cửa hàng xén ở thì quanh năm (...) - Bánh trái biết mấy chục hàng - Bò heo thớt thịt nhảy tràn dọc ngang..." Nhưng sau cuộc giao tranh giữa quân đội triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp, ngôi chợ lớn nhất thành Gia Định lúc đó gần như bị phá huỷ hoàn toàn luôn.

924dd4377bdfcbbb8566.jpg


Khu chợ Bến Thành cũ (hay còn gọi là chợ Tôn Thất Đạm) đã âm thầm tồn tại hơn một thế kỷ trên con đường Tôn Thất Đạm (quận 1).

55f8ddec252230f2f0a3.jpg


Những ngày cuối cùng của các tiểu thương chợ Tôn Thất Đạm trước ngày phải dọn đi

Ngay sau khi chiếm được thành Gia Định năm 1860, người Pháp nhanh tay xây dựng ngôi chợ mới để phục vụ đời sống người dân liền. Chợ được dựng khá nhanh với năm gian cột gỗ, lợp mái lá nằm sâu trong kinh Chợ Vải, trên đường Charner (nay là đường Nguyễn Huệ), không còn nằm trên bến sông như chợ cũ nữa. Nếu đối chiếu với bây giờ thì chợ nằm giữa 4 con đường: Nguyễn Huệ - Hải Triều - Hồ Tùng Mậu - Ngô Đức Kế.

85d85cbea444552d814f.jpg


Khu chợ xưa kia sầm uất với nhiều hàng ăn, bánh trái thu hút người dân Sài Thành lắm nha!

0e81fde093386e9c35ab.jpg


Một góc chợ trong những ngày Tết vừa qua.

Vài năm sau khi chợ hoạt động, Thống đốc Nam Kỳ ra nghị định cấm nhà cửa, dinh thự ở nội ô Sài Gòn lợp mái tranh. Rồi đúng năm 1870, một gian bị cháy, chính quyền thành phố "hốt" luôn cơ hội này để xây lại ngôi chợ bằng cột gạch, sườn gỗ, lợp ngói (riêng gian bán thịt lợp tôn, lát đá granit) đúng theo nghị định của Thống đốc.

Sau khi được xây mới khang trang, chợ lập tức trở thành trung tâm thương mại đỉnh của chóp nhất Sài Gòn luôn Ghe thuyền khắp nơi kéo đến mua bán chật cả kênh Charner (nay là Nguyễn Huệ) trước chợ và rạch Cầu Sấu (nay là Hàm Nghi) sau chợ - hai tuyến đường nước lên xuống hàng hoá và khách đi chợ rần rần.

Hoạt động nhiều năm, ngôi chợ dần xuống cấp, đồng thời kênh Chợ Vải xuất hiện nhiều rác bốc mùi hôi thối ngay trước Tòa thị chính (nay là trụ sở UBND TP.HCM) khiến người dân cảm thấy vô cùng khó chịu, đến mức phải làm đơn phản đối gửi lên Hội đồng TP Sài Gòn

d22876081c6217bcdd17.jpg


Với nhiều vấn đề bất cập, Hội đồng thành phố quyết định xây chợ Bến Thành mới xa chỗ cũ, với kinh phí lên tới 400.000 franc. Tháng 3/1914, chợ Bến Thành mới chính thức được khai trương, chợ Bến Thành cũ bị giải toả để xây dựng Tổng nha ngân khố (nay là Kho bạc Nhà nước TP.HCM), chính thức khép lại thời huy hoàng của chợ Bến Thành cũ.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó chợ cũ vẫn luôn tồn tại mạnh mẽ và phát triển trên vỉa hè đường Tôn Thất Đạm suốt hơn 1 thế kỷ qua. Ngày 22/12/2016, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Công Thương cùng UBND quận 1 và các đơn vị liên quan phối hợp lên phương án giải quyết nhanh việc giải tỏa chợ Tôn Thất Đạm (phường Bến Nghé, Q.1) sau Tết Đinh Dậu 2017. Đây sẽ là cái Tết cuối cùng của các tiểu thương tại ngôi chợ này

0da6b39411410edf1213.jpg


Thông tin trên khiến các tiểu thương có cảm xúc lẫn lộn, đa số là buồn bã vì họ chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa.

be300ca02a32c7248c82.jpg


Tất cả đều trở thành một phần kỷ niệm đối với người dân suốt thời gian gắn bó lâu dài ✨



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top