CrushMeoHN
New member
Cảnh báo: Bài viết có nội dung nặng nề, nhạy cảm về bạo hành trẻ em
Câu chuyện về cô bé Emani Moss 10 tuổi là một trong những vụ án đau lòng nhất, khi em bị mẹ kế tra tấn, bỏ đói đến chết, rồi bị hỏa táng trong sự im lặng của chính cha ruột mình. Đọc xong mà tim đau tức...
Khi mái ấm gia đình hóa ra là địa ngục trần gian
Hình dung cảnh này nhé: Căn hộ nhà Moss ở quận Gwinnett, Georgia (Mỹ) đang tràn ngập mùi bánh quy chocolate mới ra lò thơm phức. Tiffany Moss vừa nướng xong mẻ bánh, cả gia đình gồm cô, chồng là Eman Moss và 2 đứa con nhỏ đang quây quần chờ ăn bánh. Nhìn từ bên ngoài thì chill lắm, gia đình hạnh phúc mà
Nhưng đợi đã... mùi bánh ngon lành ấy lại đang là một hình thức tra tấn tàn nhẫn đối với một người trong nhà.
Ở góc khuất của ngôi nhà, trong một căn phòng nhỏ, cô bé Emani Moss đang nằm trên giường với cơ thể gầy trơ xương. Em bị bỏ đói hàng tuần liền, và giờ mùi bánh quy thơm lừng ấy chỉ càng làm em đau đớn thêm mà thôi
Emani là con gái riêng của Eman từ đời vợ trước. Mẹ đẻ em bị nghiện và đang cai, nên Eman dễ dàng giành được quyền nuôi con để sống cùng vợ mới là Tiffany - một cô giáo mầm non.
Cuộc hôn nhân mới của Eman khá ổn, họ có thêm 2 đứa con nữa. Tiffany nghỉ việc để ở nhà chăm 3 đứa, còn Eman thì làm liền 2 công việc để nuôi cả nhà.
Vì bận rộn quá, ông bố này giao hết việc chăm sóc Emani cho Tiffany. Và đây chính là khởi đầu của cơn ác mộng...
Ngay từ đầu, Tiffany đã liên tục nhắn tin phàn nàn với chồng rằng Emani "không biết tôn trọng", "cư xử không đúng". Nhưng thực ra đó chỉ là lý do để biện minh cho hành động bạo hành của cô ta thôi.
Năm 2010, khi Emani 6 tuổi, giáo viên phát hiện vết bầm trên người em và báo ngay cho dịch vụ bảo trợ xã hội. Tiffany bị điều tra và bị kết án vì dùng dây lưng da đánh Emani. Cô ta bị quản chế 5 năm và mất việc luôn.
Và guess what? Tiffany đổ lỗi cho Emani đã khiến cô ta thất nghiệp, rồi càng đánh đập em nhiều hơn. Logic kiểu gì vậy trời?
Emani đã cố gắng thoát khỏi địa ngục
Trong 2 năm sau đó, Emani đã cố chạy trốn ít nhất 2 lần, thậm chí phải ngủ trong bụi rậm trên đường đi học. Khi được tìm thấy, em khóc lóc kể rằng nếu về nhà, mẹ kế sẽ trói em bằng thắt lưng và tưới nước lạnh lên người em.
Em đã cầu xin được giúp đỡ, nhưng Tiffany phủ nhận sạch. Không có bằng chứng, nên cuối cùng Emani bị buộc phải về nhà. Thậm chí em còn bị đổ lỗi là nói dối nữa chứ
Nhưng thực ra Emani không hề nói dối, mà còn chưa kể hết sự thật đáng sợ hơn nữa. Em không chỉ bị đánh đập, mà còn bị nhốt trong phòng và không được cho ăn uống gì cả.
Trong khi đó, ngay cùng một mái nhà, Tiffany, Eman và 2 đứa con kia vẫn ăn tối vui vẻ, trò chuyện cười đùa như không có gì...
Kế hoạch tàn độc đến rợn người
Ngày 2/11/2013, Eman gọi 911 báo rằng con gái 10 tuổi của anh chết vì "uống nhầm hóa chất".
Khi cảnh sát đến nơi, họ choáng váng khi tìm thấy một thùng rác thép chứa thi thể bị cháy một phần của bé Emani
Eman bị bắt ngay. Tiffany chạy về nhà mẹ đẻ nhưng cũng nhanh chóng bị tóm.
Khám nghiệm tử thi cho thấy Emani KHÔNG HỀ uống phải hóa chất nào. Cái chết của em là do suy dinh dưỡng nghiêm trọng - lúc mất, em chỉ nặng 14kg, bằng một đứa trẻ mới biết đi, trong khi em đã 10 tuổi rồi
Eman sau đó thay đổi lời khai. Anh ta khai rằng sáng 28/10, Tiffany đánh thức anh dậy và dẫn đến phòng Emani - không phải để chăm sóc, mà để XÁC NHẬN em đã chết vì bị bỏ đói.
Tiffany lập tức đề ra kế hoạch giấu thi thể. Vì đang bị quản chế, nếu Emani chết bị phát hiện thì cô ta sẽ mất quyền nuôi 2 đứa con còn lại.
Vậy nên cô ta giấu xác Emani trong phòng máy tính và sống bình thường như không có chuyện gì trong 3 ngày tiếp theo. Ơ kìa, đỉnh cao của sự máu lạnh đây rồi
Khi thi thể bắt đầu phân hủy, Tiffany đề nghị "thiêu xác con bé" đi. Eman đi mua thùng rác thép, túi rác, than và xăng chuyên dụng về.
Ngày 1/11, cặp vợ chồng quỷ dữ này chở xác em ra ngoại ô, THẬM CHÍ CÒN ĐƯA THEO 2 ĐỨA CON NHỎ NỮA (!!)
Họ bẻ gãy xương Emani để nhét vào thùng, tưới xăng rồi đốt. Cả 2 đứng nhìn ngọn lửa thiêu đốt cơ thể em khoảng 5 phút.
Sau đó cả gia đình về nhà, mang theo thùng rác chứa thi thể Emani. Đến sáng hôm sau, Eman mới không chịu nổi cảm giác tội lỗi và gọi cảnh sát (nhưng vẫn nói dối là con gái anh uống nhầm hóa chất).
Công lý cuối cùng cũng đến, nhưng đã quá muộn
Cả 2 bị kết tội giết người ngay lập tức.
Năm 2015, Eman nhận tội và bị kết án chung thân.
Còn Tiffany thì kiên quyết không hợp tác. Cô ta từ chối luật sư, tự bào chữa nhưng không đưa ra bằng chứng hay nhân chứng gì. Cô ta chỉ nói rằng tin Chúa sẽ giúp cô vượt qua bản án này (?!)
Phiên tòa xét xử Tiffany diễn ra năm 2019 là một trong những phiên tòa đau lòng nhất. Bồi thẩm đoàn phải nghe những chi tiết tàn nhẫn và xem hình ảnh đau lòng về một cô bé 10 tuổi bị đối xử tệ hại đến thế.
Công tố viên chia sẻ: "Cô bé giống như Lọ Lem nhưng không gặp may mắn, chỉ có một mẹ kế độc ác. Một đứa trẻ 10 tuổi chết đói trong khi những đứa con khác trong cùng nhà vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc."
Eman ra làm chứng chống lại vợ mình. Anh ta thú nhận biết mối quan hệ giữa vợ và con gái rất tệ, đặc biệt sau khi Tiffany mất việc. Anh cũng thừa nhận chứng kiến Emani bị co giật vì bỏ đói quá lâu trước khi chết.
Tiffany nói họ không thể đưa em đến bác sĩ vì "em quá gầy", nên họ đặt em lên giường và... bỏ mặc ở đó
Các chuyên gia y tế và pháp y đưa ra hàng loạt bằng chứng cho thấy Emani bị bỏ đói nghiêm trọng, không được cho ăn uống gì, dẫn đến mất khả năng di chuyển.
Những hình ảnh và chi tiết về cách đối xử với Emani như rác rưởi khiến cả bồi thẩm đoàn không kìm được nước mắt và khóc ngay tại tòa
Hồi kết đắng cay
Tháng 4/2019, Tiffany (36 tuổi) bị kết tội giết người, bạo hành trẻ em và che giấu tội ác, BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH. Cô ta trở thành người phụ nữ duy nhất bị tử hình ở bang Georgia.
Nhưng dù sao thì bản án này cũng không đủ để bù đắp cho những gì Emani đã phải chịu đựng.
Bà của Emani, bà Robin Moss, đã kiện Bộ Gia đình và Dịch vụ Trẻ em. Bởi vì Emani đã nhiều lần cầu cứu chính quyền và nhà trường, nhưng không ai quan tâm đến em cả.
Em chắc đã thất vọng vô cùng. Cả cuộc đời ngắn ngủi của em chỉ toàn sống trong địa ngục với đòn roi và bạo hành, không có tình thương chỉ có ganh ghét và tàn nhẫn
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện về cô bé Emani Moss 10 tuổi là một trong những vụ án đau lòng nhất, khi em bị mẹ kế tra tấn, bỏ đói đến chết, rồi bị hỏa táng trong sự im lặng của chính cha ruột mình. Đọc xong mà tim đau tức...
Khi mái ấm gia đình hóa ra là địa ngục trần gian
Hình dung cảnh này nhé: Căn hộ nhà Moss ở quận Gwinnett, Georgia (Mỹ) đang tràn ngập mùi bánh quy chocolate mới ra lò thơm phức. Tiffany Moss vừa nướng xong mẻ bánh, cả gia đình gồm cô, chồng là Eman Moss và 2 đứa con nhỏ đang quây quần chờ ăn bánh. Nhìn từ bên ngoài thì chill lắm, gia đình hạnh phúc mà
Nhưng đợi đã... mùi bánh ngon lành ấy lại đang là một hình thức tra tấn tàn nhẫn đối với một người trong nhà.
Ở góc khuất của ngôi nhà, trong một căn phòng nhỏ, cô bé Emani Moss đang nằm trên giường với cơ thể gầy trơ xương. Em bị bỏ đói hàng tuần liền, và giờ mùi bánh quy thơm lừng ấy chỉ càng làm em đau đớn thêm mà thôi
Emani là con gái riêng của Eman từ đời vợ trước. Mẹ đẻ em bị nghiện và đang cai, nên Eman dễ dàng giành được quyền nuôi con để sống cùng vợ mới là Tiffany - một cô giáo mầm non.
Cuộc hôn nhân mới của Eman khá ổn, họ có thêm 2 đứa con nữa. Tiffany nghỉ việc để ở nhà chăm 3 đứa, còn Eman thì làm liền 2 công việc để nuôi cả nhà.
Vì bận rộn quá, ông bố này giao hết việc chăm sóc Emani cho Tiffany. Và đây chính là khởi đầu của cơn ác mộng...
Ngay từ đầu, Tiffany đã liên tục nhắn tin phàn nàn với chồng rằng Emani "không biết tôn trọng", "cư xử không đúng". Nhưng thực ra đó chỉ là lý do để biện minh cho hành động bạo hành của cô ta thôi.
Năm 2010, khi Emani 6 tuổi, giáo viên phát hiện vết bầm trên người em và báo ngay cho dịch vụ bảo trợ xã hội. Tiffany bị điều tra và bị kết án vì dùng dây lưng da đánh Emani. Cô ta bị quản chế 5 năm và mất việc luôn.
Và guess what? Tiffany đổ lỗi cho Emani đã khiến cô ta thất nghiệp, rồi càng đánh đập em nhiều hơn. Logic kiểu gì vậy trời?
Emani đã cố gắng thoát khỏi địa ngục
Trong 2 năm sau đó, Emani đã cố chạy trốn ít nhất 2 lần, thậm chí phải ngủ trong bụi rậm trên đường đi học. Khi được tìm thấy, em khóc lóc kể rằng nếu về nhà, mẹ kế sẽ trói em bằng thắt lưng và tưới nước lạnh lên người em.
Em đã cầu xin được giúp đỡ, nhưng Tiffany phủ nhận sạch. Không có bằng chứng, nên cuối cùng Emani bị buộc phải về nhà. Thậm chí em còn bị đổ lỗi là nói dối nữa chứ
Nhưng thực ra Emani không hề nói dối, mà còn chưa kể hết sự thật đáng sợ hơn nữa. Em không chỉ bị đánh đập, mà còn bị nhốt trong phòng và không được cho ăn uống gì cả.
Trong khi đó, ngay cùng một mái nhà, Tiffany, Eman và 2 đứa con kia vẫn ăn tối vui vẻ, trò chuyện cười đùa như không có gì...
Kế hoạch tàn độc đến rợn người
Ngày 2/11/2013, Eman gọi 911 báo rằng con gái 10 tuổi của anh chết vì "uống nhầm hóa chất".
Khi cảnh sát đến nơi, họ choáng váng khi tìm thấy một thùng rác thép chứa thi thể bị cháy một phần của bé Emani
Eman bị bắt ngay. Tiffany chạy về nhà mẹ đẻ nhưng cũng nhanh chóng bị tóm.
Khám nghiệm tử thi cho thấy Emani KHÔNG HỀ uống phải hóa chất nào. Cái chết của em là do suy dinh dưỡng nghiêm trọng - lúc mất, em chỉ nặng 14kg, bằng một đứa trẻ mới biết đi, trong khi em đã 10 tuổi rồi
Eman sau đó thay đổi lời khai. Anh ta khai rằng sáng 28/10, Tiffany đánh thức anh dậy và dẫn đến phòng Emani - không phải để chăm sóc, mà để XÁC NHẬN em đã chết vì bị bỏ đói.
Tiffany lập tức đề ra kế hoạch giấu thi thể. Vì đang bị quản chế, nếu Emani chết bị phát hiện thì cô ta sẽ mất quyền nuôi 2 đứa con còn lại.
Vậy nên cô ta giấu xác Emani trong phòng máy tính và sống bình thường như không có chuyện gì trong 3 ngày tiếp theo. Ơ kìa, đỉnh cao của sự máu lạnh đây rồi
Khi thi thể bắt đầu phân hủy, Tiffany đề nghị "thiêu xác con bé" đi. Eman đi mua thùng rác thép, túi rác, than và xăng chuyên dụng về.
Ngày 1/11, cặp vợ chồng quỷ dữ này chở xác em ra ngoại ô, THẬM CHÍ CÒN ĐƯA THEO 2 ĐỨA CON NHỎ NỮA (!!)
Họ bẻ gãy xương Emani để nhét vào thùng, tưới xăng rồi đốt. Cả 2 đứng nhìn ngọn lửa thiêu đốt cơ thể em khoảng 5 phút.
Sau đó cả gia đình về nhà, mang theo thùng rác chứa thi thể Emani. Đến sáng hôm sau, Eman mới không chịu nổi cảm giác tội lỗi và gọi cảnh sát (nhưng vẫn nói dối là con gái anh uống nhầm hóa chất).
Công lý cuối cùng cũng đến, nhưng đã quá muộn
Cả 2 bị kết tội giết người ngay lập tức.
Năm 2015, Eman nhận tội và bị kết án chung thân.
Còn Tiffany thì kiên quyết không hợp tác. Cô ta từ chối luật sư, tự bào chữa nhưng không đưa ra bằng chứng hay nhân chứng gì. Cô ta chỉ nói rằng tin Chúa sẽ giúp cô vượt qua bản án này (?!)
Phiên tòa xét xử Tiffany diễn ra năm 2019 là một trong những phiên tòa đau lòng nhất. Bồi thẩm đoàn phải nghe những chi tiết tàn nhẫn và xem hình ảnh đau lòng về một cô bé 10 tuổi bị đối xử tệ hại đến thế.
Công tố viên chia sẻ: "Cô bé giống như Lọ Lem nhưng không gặp may mắn, chỉ có một mẹ kế độc ác. Một đứa trẻ 10 tuổi chết đói trong khi những đứa con khác trong cùng nhà vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc."
Eman ra làm chứng chống lại vợ mình. Anh ta thú nhận biết mối quan hệ giữa vợ và con gái rất tệ, đặc biệt sau khi Tiffany mất việc. Anh cũng thừa nhận chứng kiến Emani bị co giật vì bỏ đói quá lâu trước khi chết.
Tiffany nói họ không thể đưa em đến bác sĩ vì "em quá gầy", nên họ đặt em lên giường và... bỏ mặc ở đó
Các chuyên gia y tế và pháp y đưa ra hàng loạt bằng chứng cho thấy Emani bị bỏ đói nghiêm trọng, không được cho ăn uống gì, dẫn đến mất khả năng di chuyển.
Những hình ảnh và chi tiết về cách đối xử với Emani như rác rưởi khiến cả bồi thẩm đoàn không kìm được nước mắt và khóc ngay tại tòa
Hồi kết đắng cay
Tháng 4/2019, Tiffany (36 tuổi) bị kết tội giết người, bạo hành trẻ em và che giấu tội ác, BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH. Cô ta trở thành người phụ nữ duy nhất bị tử hình ở bang Georgia.
Nhưng dù sao thì bản án này cũng không đủ để bù đắp cho những gì Emani đã phải chịu đựng.
Bà của Emani, bà Robin Moss, đã kiện Bộ Gia đình và Dịch vụ Trẻ em. Bởi vì Emani đã nhiều lần cầu cứu chính quyền và nhà trường, nhưng không ai quan tâm đến em cả.
Em chắc đã thất vọng vô cùng. Cả cuộc đời ngắn ngủi của em chỉ toàn sống trong địa ngục với đòn roi và bạo hành, không có tình thương chỉ có ganh ghét và tàn nhẫn
Nguồn: soha.vn