Cái tên "chất quê" như địa danh, nữ sinh Quảng Trị chiếm luôn vị trí Á khoa khối C toàn tỉnh

a44007afd045ff321b6e.webp


Nghe tên Nguyễn Thị Hướng Hóa chắc nhiều bạn cứ nghĩ là... tên huyện đúng không nào? Nhưng không ngờ đây lại là cái tên của một nữ sinh cực xịn xò vừa "chốt đơn" Á khoa khối C toàn tỉnh Quảng Trị với 29 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi đó các bạn ơi!

53e59e28acbaf64f17b3.jpg


Là cựu học sinh trường THPT Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), Hướng Hóa chia sẻ sau khi thi xong năm 2024, bản thân cô bạn lại thấy hơi... lạc lõng. Cả năm trời cày cuốc với sách vở, đề thi, bỗng nhiên hết việc thì cảm giác trống trải vô cùng luôn

Hồi cuối năm lớp 12, giai đoạn "nước rút" căng não, Hướng Hóa cũng từng gặp khủng hoảng động lực như bao bạn khác.

Cô bạn tâm sự: "Có những lúc mình nghĩ là mình không làm được nữa rồi, thậm chí còn muốn buông xuôi luôn ấy chứ. Nhưng sâu thẳm trong lòng mình vẫn còn hy vọng, vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa để chạm được ước mơ. Nên cuối cùng mình đã vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực đó, lao vào đống đề để khỏi phải nghĩ lung tung nữa. Mình cứ nghĩ đến ngày được tự hào chia sẻ thành tích, nghĩ đến ba mẹ và gia đình để có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn và áp lực ấy."

4aeb1897154aeb32f7b9.jpg


Và rồi khoảnh khắc "hạnh phúc rơi" đã đến! Một buổi sáng đang rửa bát bình thường thì thầy giáo gọi điện báo tin: Hướng Hóa đạt tổng 29 điểm, trong đó Ngữ văn 9,25 điểm, Lịch sử 9,75 điểm và Địa lí thì 10 điểm tròn trĩnh luôn ạ! Thành tích này giúp cô nàng miền núi chính thức trở thành Á khoa khối C00 toàn tỉnh Quảng Trị năm nay.

a1de910ffd0295fb8423.jpg


Hướng Hóa xúc động kể lại: "Thật sự mình rất bất ngờ và vui lắm, nhưng điều khiến mình xúc động nhất là khi thấy ba mẹ rơi nước mắt hạnh phúc. Họ khóc khi biết kết quả và lúc đó mình mới hiểu được áp lực và sự trông đợi của ba mẹ cũng lớn không kém gì chúng mình đâu. Được nhiều người biết đến và chúc mừng là một điều rất đặc biệt, là niềm vinh dự của mình và gia đình. Mình cảm thấy rất biết ơn mọi người vì đã quan tâm đến mình như vậy."

819b044eb62c452ea8f3.jpg


Để có được thành tích "xịn xò" này, Hướng Hóa luôn nhớ ơn trường THPT Lao Bảo cùng các thầy cô đã dạy dỗ mình.

"Ba năm ở đây tụi mình được tràn đầy yêu thương và sự cảm thông, đã bồi đắp tâm hồn và giúp mình nhận ra điều bản thân mong muốn. Mình vẫn còn nhớ câu nói của thầy Long - giáo viên bồi dưỡng Học sinh giỏi môn Ngữ văn trước ngày thi: 'Dẫu bây giờ các em thi không có giải, không mang thành tích về cho trường thì cũng không sao. Sau này hãy cố gắng học thành tài rồi quay về giúp đỡ ngôi trường này cũng không muộn'. Câu nói đó đã giúp mình thêm ý thức về tinh thần và trách nhiệm để có thể quay về cống hiến cho mái trường trong tương lai. Trường THPT Lao Bảo sẽ mãi là ký ức đẹp nhất mà mình trân trọng và là nguồn sức mạnh để vượt qua những tháng ngày khó khăn sau này." - Nữ sinh bày tỏ.

7a75c108f25843eedfe6.jpg


Ngoài giờ học, Hướng Hóa thường phụ giúp ba mẹ kinh doanh quán ăn vào lúc rảnh. Ba mẹ cô bạn là những người từ nơi xa đến huyện miền núi Hướng Hóa để lập nghiệp từ hai bàn tay trắng với một quán ăn nhỏ. Khi lớn lên và có nhận thức hơn, nữ sinh luôn cố gắng đỡ đần ba mẹ những việc mình làm được. Từ đó, Hướng Hóa không chỉ học được thêm kỹ năng sống mà còn có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện từ các vị khách để hiểu hơn về cuộc đời xung quanh mình. Quá trình này khiến Hướng Hóa thêm dạn dĩ, thấu hiểu và yêu thương hơn những gì ba mẹ đã trải qua để nuôi mình lớn khôn

719df5d3ebcd6a9d8541.jpg


Khi Hướng Hóa nổi tiếng nhờ thành tích cao, nhiều người mới "hốt hoảng" phát hiện tên cô bạn trùng hẳn với tên huyện Còn "plot twist" hơn nữa là em trai của Hướng Hóa cũng có tên... Quảng Trị luôn các bạn ơi!

Chia sẻ về những cái tên "độc lạ" này, Hướng Hóa cho biết: "Mình nghĩ có lẽ ba đặt tên cho hai chị em mình để gợi nhớ về nơi chúng mình sinh sống và lớn lên, nhắc nhở về tinh thần trách nhiệm rằng hãy để lại điều gì đó cho mảnh đất mình gắn bó. Mọi người đều thấy thú vị và bất ngờ vì tên của hai chị em mình và bản thân chúng mình cũng không hề gặp rắc rối gì với những cái tên này, kể cả trong học tập hay cuộc sống. Hơn nữa, mình rất biết ơn ba vì đã đặt một cái tên không 'đụng hàng' với ai, không nhầm lẫn, là một cái tên đặc biệt và đầy ý nghĩa."

f831f05fcbd562e6a355.jpg


Hiện tại, nữ sinh đang hướng đến ngành Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hướng Hóa tự nhủ sẽ luôn giữ tinh thần học hỏi, chủ động và chăm chỉ trong bốn năm đại học sắp tới. Cô bạn hy vọng bản thân sẽ vượt qua mọi khó khăn bằng niềm tin và sự cố gắng của mình. Tương lai đang mở ra, Hướng Hóa sẽ không ngừng trau dồi năng lực, học thêm các kỹ năng mới, rèn lối sống kỷ luật và hòa đồng với mọi người ở môi trường học tập mới

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top