HuouNana2130
New member
Một chút may mắn cộng với bản lĩnh ngầu đét của nhà vô địch đã giúp tuyển Italy comeback ngầu lòi, trở lại ngôi vương châu Âu rồi nè!
"It's coming Rome" chứ không phải "It's coming home" nha các bro!
Sau 120 phút căng não đến tụt hơi cùng loạt luân lưu dị nhất lịch sử, Leonardo Bonucci sung sướng phát điên, tìm đến chiếc máy quay gần nhất rồi hét toáng lên "It's coming Rome" (Chức vô địch Euro đang về Rome đây)
Không còn là tương lai mờ mịt nữa rồi, người Ý cuối cùng đã tìm lại được vinh quang theo cách bất ngờ nhất có thể. Nhớ lại hồi đến giải đấu, họ chỉ mang theo hành trang là một thế hệ đổ nát sau khi fail thảm hại ở trận playoff tranh vé World Cup 2018. Thế mà đoàn quân của HLV Mancini lại làm nên kỳ tích đỉnh của chóp khi cả thế giới đều quay lưng với Azzurri
Trước sức ép của hơn 60.000 CĐV tại sân Wembley (tưởng tượng cái khí thế đi), tuyển Italy tiếp tục gặp cả núi khó khăn trước đội chủ nhà. Dù khởi đầu hơi chậm nhưng Anh lại cực kỳ nguy hiểm. Ngay sau một pha dàn xếp đá phạt góc hỏng ăn, người Anh phản công sắc như dao cạo và bùm - bóng nằm gọn trong lưới thủ môn Donnarumma.
Đội bóng thiên thanh lần đầu tiên bị dẫn trước tại Euro năm nay và cũng là bàn thắng nhanh nhất lịch sử giải đấu ở 1 phút 47 giây luôn. Nó như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, dập tắt sự hưng phấn của người Ý lúc trước khi họ đang chuẩn bị kiểm soát bóng theo kiểu quen thuộc
Ở phía bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Gareth Southgate như được bơm một mũi doping cực mạnh vậy. Tuyển Anh tạo ra một thế trận hoàn hảo và bịt kín mọi không gian chơi bóng quen thuộc từ 2/3 sân đối phương của Italy.
Cặp tiền vệ trung tâm Phillips - Rice bỗng có 45 phút đầu tiên chơi như "lên đồng", liên tục cắt bóng và bẻ gãy mọi đợt lên bóng từ trung lộ của đoàn quân áo xanh. Bên phía Italy, bộ đôi Jorginho - Verratti cũng khổ vô cùng khi liên tục bị Kane hay Sterling áp sát, không cho không gian xử lý bóng tẹo nào
Những pha đan bóng và xẻ nách hàng thủ của Azzurri cũng không mấy hiệu quả khi sơ đồ 3 hậu vệ của tuyển Anh hoạt động rất ngon. Hầu hết mọi tình huống tấn công có nét từ Italy trong hiệp một chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân của Federico Chiesa.
Tưởng chừng một thế trận còn bế tắc hơn đang chờ HLV Roberto Mancini trong hiệp hai thì bất ngờ tuyển Anh lại "tự bắn vào chân mình" rồi. Sự cầu toàn từ HLV Southgate hóa ra lại là điểm mấu chốt dẫn đến việc Italy tìm lại được flow vốn có
Khác với thế trận tranh chấp quyết liệt từ giữa sân và phản công nhanh, "Tam sư" lùi hẳn đội hình về bảo vệ cầu môn trong phần còn lại. Không còn là 3 lớp phòng ngự trong sơ đồ 3-4-3 như lúc đầu, tuyển Anh chuyển sang sơ đồ có đến 5 hậu vệ và rút những ngòi nổ như Sterling hay Kane về trước vòng cấm phòng ngự.
Từ thế bị động, Italy bỗng được tuyển Anh "tặng" cho món quà là khu vực chơi bóng thoải mái từ giữa sân đến vòng cấm của thủ môn Pickford. Với quyền kiểm soát bóng lên tới hơn 80% (gần như dominate luôn), cặp tiền vệ điều tiết Jorginho và Verratti thoải mái có đủ không gian cũng như thời gian để xử lý bóng sao cho chuẩn nhất. Người Ý lại trở về với hình dạng lối chơi là những bài đánh dồn dập và tạo ra sức ép khủng khiếp lên đối thủ
Bàn thắng đến với Italy chỉ là chuyện sớm muộn thôi và cuối cùng họ đã xuyên thủng được lớp phòng ngự dày đặc của tuyển Anh bằng thứ vũ khí đáng sợ nhất tại giải năm nay: Những tình huống cố định.
Chẳng ai ngờ một cầu thủ chỉ có chiều cao khiêm tốn 1m65 như Marco Verratti lại có thể đánh đầu trong tình huống đá phạt góc được. Sự chủ quan đó đã khiến "Tam sư" trả giá đắt, khi thể hình nhỏ con lại giúp Verratti luồn lách rất tốt và đánh đầu dội cột, tạo ra sự hỗn loạn vừa đủ cho Leonardo Bonucci đá bồi gỡ hòa
Bản lĩnh Italy lên tiếng chói lọi
Nhận ra sai lầm của mình, HLV Southgate chỉ đạo các học trò dâng cao và tạo ra sức ép trở lại với Italy. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại không đủ để người Anh sửa sai trong một thế trận mà lẽ ra họ phải làm chủ từ sớm rồi.
30 phút hiệp phụ chứng kiến một hình ảnh Italy lầm lì và chắc chắn trong phòng ngự, thứ đặc sản của "đất nước hình chiếc ủng". Jack Grealish, Sterling hay Kane liên tục có bóng ở những khu vực nguy hiểm trong vòng cấm, nhưng đều bị cặp trung vệ lão làng Bonucci - Chiellini hóa giải thành công hết ️
Khi trọng tài Bjorn Kuipers nổi còi kết thúc 120 phút thi đấu và trận đấu phải bước vào loạt luân lưu định mệnh, phần đông NHM Italy đã mừng thầm rồi. Họ vừa chấm dứt chuỗi thua trên chấm 11m tại hai kỳ Euro gần nhất bằng chiến thắng thuyết phục trước Tây Ban Nha ở bán kết. Trong khi đó, chấm phạt đền luôn là "nỗi đau" đeo bám NHM nước Anh như hình với bóng
Lần gần nhất Anh và Italy gặp nhau tại một kỳ Euro, trận đấu cũng phải giải quyết trên chấm phạt đền, với phần thắng nghiêng về Azzurri. Như định mệnh sắp đặt vậy, loạt luân lưu 9 năm sau lại có nhiều sự trùng hợp đến kinh ngạc luôn.
Italy vẫn là đội được quyền đá đầu tiên và thực hiện thành công. Người Anh sau đó gỡ hòa và đến loạt sút thứ hai, Andrea Belotti không thể chiến thắng thủ môn Jordan Pickford. "Tam sư" sau đó vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ cú sút hiểm hóc của Maguire.
Cũng giống thế hệ của những Rooney, Gerrard hay John Terry ngày xưa, tuyển Anh đá hỏng ăn cả hai cú sút tiếp theo. Thủ môn Pickford cố xoay chuyển định mệnh khi cản phá cú sút quyết định từ Jorginho, nhưng người đồng nghiệp Gianluigi Donnarumma cũng xuất sắc không kém khi cản phá cú sút của Saka, mang về chiếc cúp cho Italy
Một kết quả có phần nghiệt ngã với người Anh và cả HLV Southgate khi sau 25 năm, ông lại phải bất lực nhìn đội tuyển của mình thất bại trên chấm luân lưu. Nhưng âu cũng là một kết quả xứng đáng cho Italy, một tập thể đã cùng nhau đi lên từ đống tro tàn của thế hệ cũ mà
Nguồn: kenh14.vn