HuouHN7512
New member
"Sổ đầu bài" - ba chữ nghe mà muốn khóc thầm của bao thế hệ học sinh đây mà Phải làm liều lắm, "tày trời" lắm mới có "vinh hạnh" được ghi tên vào cuốn sổ "tử thần" này nha!
Thời đi học mà chỉ ngoan ngoãn với sách vở, không nghịch ngợm tí nào thì buồn lắm nha mn ơi! Nhưng mà nghịch thì phải "nghịch ngầm" thôi, để lọt tai thầy cô chủ nhiệm hay ba mẹ thì... ăn đòn chắc luôn
Với hội "ngoan nhất đường phố" thì kẻ thù số 1 chính là sổ đầu bài đó - vũ khí tối thượng để thầy cô bộ môn "bóc phốt" lên thầy cô chủ nhiệm về mọi tội trạng của bạn. Một khi đã được "vinh danh" trong đó thì chuẩn bị tinh thần ngay đi, nhẹ thì ăn phạt, nặng thì mời phụ huynh lên trường một phen đấy!
Sổ đầu bài tuy đáng sợ vậy thôi chứ nghịch thì... vẫn cứ nghịch ahihi Thế nên thời đi học, ai cũng ít nhất một lần phải "ngồi sổ" với đủ mọi lý do từ A tới Z: quay cóp, ăn vụng trong giờ, đi trễ, nói chuyện riêng, không làm bài tập... đủ thể loại luôn!
Nguồn: kenh14.vn