Cái rét Hà Nội đang "tra tấn" người dân: Đi học muộn, bán hàng ế ẩm vì trời buốt giá mưa phùn

TepCoco

New member
cfaeef2429df5ecf73c3.jpg


Ôi cái rét Hà Nội những ngày này khủng khiếp luôn các bạn ơi! Không khí lạnh tăng cường đang "hành hạ" người dân thủ đô từng giờ từng phút. Học sinh, sinh viên thì ngủ quên, dậy muộn vì không thể rời chăn, còn các anh chị bán hàng thì ế ẩm vì chẳng ai dám ra đường mua đồ giữa trời mưa rét thế này.

Nhiều người than thở với nhau, cái rét hôm nay giống hệt như cho tay vào ngăn đá tủ lạnh mà không rút ra được luôn á Chưa kể trời còn mưa phùn nữa, cái rét cắt da cắt thịt, thật sự là "cực hình" với ai phải ra đường từ sáng sớm.

Thế nhưng dù giá rét thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục chạy đúng không? Học sinh, sinh viên vẫn phải đến trường, người lao động vẫn phải đi làm, chợ vẫn họp từ tờ mờ sáng và các cô bán hàng vẫn phải dậy sớm tinh mơ.

Chỉ có điều mọi thứ hôm nay đều khó khăn và nặng nhọc gấp nhiều lần ngày thường thôi

Có mặt tại nhiều tuyến đường Hà Nội từ sáng sớm, phóng viên ghi nhận nhiệt độ chỉ còn 11 độ - giá buốt cực kỳ! Một anh shipper vội vã chở theo thùng hàng nặng trĩu phía sau xe, kín mít từ đầu đến chân với áo mưa, giày ủng, găng tay bông chia sẻ: hàng ngày anh vẫn dậy sớm chở hàng, nhưng hôm nay nếu không có găng tay bông to xù kia thì chắc chắn không thể lái xe được.

Nhiệt độ giảm sâu kèm mưa to khiến những người làm việc ngoài trời thực sự khổ sở. Một cô công nhân vệ sinh trên đường Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội) tâm sự:

"Với trời mưa gió thế này mình đi làm cũng ảnh hưởng chứ, mưa gió, sáng dậy sớm đi làm cũng ngại. Những ngày mưa rét thì công việc của bọn cô vất vả hơn ngày bình thường".

f715707d3a4e2e89a30d.jpg


Không chỉ người lao động, học sinh, sinh viên cũng bị ảnh hưởng cực kỳ đến việc học tập vì trời mưa rét này

Đặc biệt với sinh viên của một số trường đại học có giờ học từ 6h30 sáng, việc rời khỏi chăn ấm vào sáng sớm để đến trường không khác gì "tra tấn" luôn. Có bạn phải đặt tới 5-6 cái báo thức nhưng vẫn ngủ quên giờ học mất thôi

Còn với nhiều học sinh, dù đã đến lớp kịp giờ nhưng vẫn không thể "thoát" khỏi cái rét thấu xương. Có em ngồi trong lớp mà tay run run không thể cầm bút viết bài được luôn á!

Và trong thời tiết kinh hoàng thế này, khăn len to chính là "chân ái" của mọi người Nhiều bạn học sinh đã sắm những chiếc khăn thật to ấm để vừa quàng cổ, vừa có thể làm chăn đắp trùm quanh người nữa.

Mưa rét còn ảnh hưởng cực lớn đến các anh chị bán hàng khi phải vất vả dọn hàng hơn, khách mua cũng thưa thớt vì ai cũng ngại ra đường.

"Mưa, rét, ế. Mưa rét quá người ta không đỗ" - một cô bán xôi nóng trên vỉa hè than thở.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top