Ờ thì ra là vậy nè các bạn ơi! Hôm nay mình mới bị mất cái phụ kiện siêu xịn mà giờ nghĩ lại thấy cả buồn cười lẫn đau lòng luôn
Thật sự mà nói, những món đồ mình yêu thích nhất, coi như báu vật ấy, lại hay bị "móc túi" một cách bí ẩn nhất. Không phải kiểu bị trộm trên phố đâu nha, mà là kiểu... tự dưng nó bay màu không rõ đi đâu luôn ấy
Kiểu bạn còn nhớ hôm qua mới để ở đâu đó, hôm sau lật tung cả nhà mà không thấy. Hoặc là mang theo đi chơi, về nhà phát hiện "ủa sao mất rồi???" Đúng là càng quý giá bao nhiêu thì càng dễ thất lạc bấy nhiêu
Chắc phụ kiện yêu thương của mình đang ở một nơi nào đó, có lẽ đang được ai đó nhặt được và đang xài ngon lành, hoặc đang nằm mất tích ở góc nào trong nhà mà mình chưa lục ra
Nguồn: tinhte.vn