Ai mà nghĩ được những mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày lại có thể tích tụ đến mức thành bi kịch cho cả gia đình như thế này
Mới đây, câu chuyện về một chị phụ nữ 28 tuổi ở Trung Quốc dẫn 2 con nhảy sông tự tử đã viral khắp các trang mạng xứ Trung, khiến ai nghe cũng phải rùng mình.
Nạn nhân là chị Shi Chunmei, sống ở thị trấn Jiaomei, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc.
Tối Chủ nhật tuần trước, chị Shi đăng một bức thư tuyệt mệnh lên trang cá nhân, tâm sự rằng không thể nào chịu đựng thêm được nữa, không thể tiếp tục sống chung với bố mẹ chồng.
Sau đó chị dẫn theo 2 cậu con trai 3 tuổi và 6 tuổi rời khỏi nhà rồi mất tích luôn. Anh Huang Tianfa - chồng chị Shi - lập tức báo cảnh sát ngay khi nhìn thấy bài đăng của vợ trên WeChat.
Trong di thư, chị Shi tố cáo bố mẹ chồng đối xử với chị và các con cực tệ. Họ thường xuyên chửi bới, nói xấu sau lưng chị suốt 7 năm trời Chị còn nhấn mạnh rằng hành động này không phải là quyết định bốc đồng nhất thời đâu nhé.
"Tất cả đều do bố mẹ chồng tôi gây ra. Tôi muốn mọi người thấy họ là những người giả tạo nhất tôi từng biết... Em xin lỗi vì đã mang những đứa con đáng yêu của chúng ta đi cùng với em..." - trích một đoạn trong di thư của chị Shi.
Trả lời báo chí, anh Huang cho biết anh và vợ có cuộc hôn nhân khá hạnh phúc nhưng mối quan hệ giữa vợ với bố mẹ anh lại không ổn. Anh nói: "Hai bên hay cãi nhau nhưng toàn chuyện nhỏ nhặt thôi. Chưa có lần nào cãi to cả."
Ngay sau khi nhận tin báo của anh Huang, cảnh sát đã huy động cả đội cứu hộ 160 người để tìm kiếm 3 mẹ con chị Shi.
Camera an ninh trên đường ghi lại hình ảnh chị Shi một tay bế đứa con nhỏ, tay kia dắt cậu con lớn đi dọc theo sông Zhangzhou.
Ba ngày sau, thứ Tư (1/5), đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cả 3 mẹ con tại một con sông gần khu vực Shazhou, cách nhà chị Shi 15km
Đầu tiên, nhân viên cứu hộ tìm thấy thi thể cậu bé 6 tuổi dưới sông lúc 8 giờ 35 phút sáng. 3 tiếng sau, thi thể chị Shi cũng được tìm thấy. Đến 12 giờ 05 phút trưa cùng ngày, thi thể của em bé còn lại cũng được đưa lên bờ.
Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, câu chuyện về một chị phụ nữ 28 tuổi ở Trung Quốc dẫn 2 con nhảy sông tự tử đã viral khắp các trang mạng xứ Trung, khiến ai nghe cũng phải rùng mình.
Nạn nhân là chị Shi Chunmei, sống ở thị trấn Jiaomei, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc.
Tối Chủ nhật tuần trước, chị Shi đăng một bức thư tuyệt mệnh lên trang cá nhân, tâm sự rằng không thể nào chịu đựng thêm được nữa, không thể tiếp tục sống chung với bố mẹ chồng.
Sau đó chị dẫn theo 2 cậu con trai 3 tuổi và 6 tuổi rời khỏi nhà rồi mất tích luôn. Anh Huang Tianfa - chồng chị Shi - lập tức báo cảnh sát ngay khi nhìn thấy bài đăng của vợ trên WeChat.
Trong di thư, chị Shi tố cáo bố mẹ chồng đối xử với chị và các con cực tệ. Họ thường xuyên chửi bới, nói xấu sau lưng chị suốt 7 năm trời Chị còn nhấn mạnh rằng hành động này không phải là quyết định bốc đồng nhất thời đâu nhé.
"Tất cả đều do bố mẹ chồng tôi gây ra. Tôi muốn mọi người thấy họ là những người giả tạo nhất tôi từng biết... Em xin lỗi vì đã mang những đứa con đáng yêu của chúng ta đi cùng với em..." - trích một đoạn trong di thư của chị Shi.
Trả lời báo chí, anh Huang cho biết anh và vợ có cuộc hôn nhân khá hạnh phúc nhưng mối quan hệ giữa vợ với bố mẹ anh lại không ổn. Anh nói: "Hai bên hay cãi nhau nhưng toàn chuyện nhỏ nhặt thôi. Chưa có lần nào cãi to cả."
Ngay sau khi nhận tin báo của anh Huang, cảnh sát đã huy động cả đội cứu hộ 160 người để tìm kiếm 3 mẹ con chị Shi.
Camera an ninh trên đường ghi lại hình ảnh chị Shi một tay bế đứa con nhỏ, tay kia dắt cậu con lớn đi dọc theo sông Zhangzhou.
Ba ngày sau, thứ Tư (1/5), đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cả 3 mẹ con tại một con sông gần khu vực Shazhou, cách nhà chị Shi 15km
Đầu tiên, nhân viên cứu hộ tìm thấy thi thể cậu bé 6 tuổi dưới sông lúc 8 giờ 35 phút sáng. 3 tiếng sau, thi thể chị Shi cũng được tìm thấy. Đến 12 giờ 05 phút trưa cùng ngày, thi thể của em bé còn lại cũng được đưa lên bờ.
Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn