Ối dồi ôi, cãi nhau với người yêu mà đến nỗi phá luôn bảo tàng thì quả là "cả giận mất khôn" thiệt! Một anh chàng 21 tuổi ở Mỹ vừa để lại "dấu ấn" khó phai trong lịch sử khi đập nát toàn đồ cổ trị giá tận 5 triệu đô (tầm 116 tỷ đồng) chỉ vì... bực mình sau trận "drama" với người yêu
Việc cãi nhau với người yêu đúng là có thể khiến rất nhiều người sau đó hành động dại dột, mất kiểm soát luôn á.
Brian Hernandez, 21 tuổi, ở Dallas (Mỹ) cũng vậy. Mới đây, sau khi cãi nhau với người yêu, Brian trở nên rất bực bội và đã đột nhập Viện bảo tàng nghệ thuật Dallas. Đây là điều khá kỳ lạ vì sau khi cãi nhau, người ta thường chọn đi ra công viên, đi đến quán ăn để xả stress..., chứ ai lại chọn vào bảo tàng thế này chứ?
Nhưng plot twist là Brian vào bảo tàng không phải để ngắm nghệ thuật cho chill đâu nhé, mà anh bạn này đem theo luôn một cái ghế để... đập phá Hình ảnh ghi lại trên camera an ninh cho thấy anh ta phá nhiều hiện vật và đồ trưng bày có giá trị cực khủng.
Theo báo cáo của cảnh sát, Brian đi từ phòng này sang phòng khác trong bảo tàng, đập vỡ các tủ kính trưng bày và đồ bên trong, trong đó có một chiếc vò hai quai của Hy Lạp có từ thế kỷ thứ 6, và một cái hũ từ năm 450 trước Công nguyên. Chỉ riêng hai món đồ này đã có giá trị 5 triệu đô rồi nha!
Ngoài ra, Brian còn đập vỡ nát một bức tượng có giá trị 100.000 đô và một bức tượng khác có giá trị 10.000 đô. Những thứ này đều là đồ cổ, rất hiếm có, thuộc hàng vô giá luôn á
Thậm chí, Brian không tha cả những đồ vật hiện đại: Anh ta đập luôn cả laptop, màn hình, điện thoại... Thật sự là "phá tan tành" không chừa một ai
Quá trình "náo loạn" của Brian chỉ chấm dứt khi các nhân viên an ninh nhìn thấy anh ta. Lúc này, Brian mới nói với các nhân viên đó rằng anh ta đang giận người yêu. Lý do nghe vừa buồn cười vừa tức á!
Hiện chưa rõ Brian có bị bắt phải bồi thường hay không (nghĩ mà xem, lấy đâu ra hơn 5 triệu đô để bồi thường đây? ) vì Viện bảo tàng còn phải chờ đánh giá của công ty bảo hiểm đã.
Nguồn: kenh14.vn