Ối trời ơi, vụ này nghe xong mà thấy rợn người luôn á! Các bạn ơi, mới đây thôi một vụ tai nạn siêu nghiêm trọng vừa xảy ra tại Malaysia, khiến ai chứng kiến cũng phải sợ không dám tin vào mắt mình. Chị gái trong câu chuyện đã qua đời trước khi các bác sĩ kịp đến nơi. Nhưng điều đáng sợ nhất là đến giờ cả nhân chứng lẫn cảnh sát vẫn chưa rõ chị ấy tự ngã hay... bị chính chồng đẩy ra khỏi xe!
Theo World Of Buzz đưa tin, sự việc xảy ra vào gần 3 giờ chiều thứ Ba, ngày 6/5 vừa qua trên cao tốc Shah Alam hướng về Petaling Jaya, bang Selangor của Malaysia nha.
Cảnh sát trưởng quận Cheras, Trợ lý Ủy viên Aidil Bolhassan cho biết Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) nhận được tin báo vào khoảng 2 giờ 58 phút chiều. Họ lập tức có mặt và xác nhận nạn nhân là một chị 44 tuổi sống tại thành phố Ipoh, bang Perak của Malaysia theo Malaysia Gazette.
Chị đã qua đời không lâu sau đó và thi thể được đưa đến Bệnh viện Canselor Tuanku Muhriz Universiti Kebangsaan để khám nghiệm tử thi.
PDRM cũng xác nhận nạn nhân không phải là Datin Pamela - người vừa bị những người mặc đồng phục cảnh sát bắt cóc. Datin Pamela đã đến Trụ sở MACC ở Putrajaya để khai về vụ án rửa tiền liên quan đến chồng bà.
Nhân chứng kể lại cảnh tượng ám ảnh ️
Một anh chàng nhân chứng kể lại, anh đang trên đường đi làm thì thấy một chiếc xe tải dừng lại đột ngột phía trước. Rồi cửa xe bật mở, một chị gái ở trong xe bỗng nhiên rơi ra ngoài luôn!
Và nghe đây này, chiếc xe sau đó không những không dừng lại mà còn tăng ga phóng đi mất! Các xe khác trên đường ai cũng sốc, nhanh chóng dừng lại để giúp đỡ chị ấy. Lúc đó chị vẫn còn tỉnh táo và lăn trên mặt đường.
"Tôi bước ra khỏi xe để kiểm tra xem cô ấy có ổn không. Những người lái xe khác trên đường cũng làm như vậy", anh chàng kể lại.
Câu nói cuối cùng gây ám ảnh
Khi mọi người chạy tới giúp đỡ, chị ấy vẫn còn tỉnh. Thậm chí họ còn nghe được câu nói cuối cùng của chị - nhờ mọi người làm hô hấp nhân tạo cho mình.
"Tôi đã nghe thấy cô ấy nhờ mọi người làm CPR (hô hấp nhân tạo) cho cô ấy, nhưng tôi không làm như vậy vì thấy có quá nhiều máu. Tôi đã gọi xe cứu thương trong khi những người khác thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô ấy, nhưng khi xe cứu thương đến, người phụ nữ đã qua đời rồi", nhân chứng kể lại theo Kosmo.
Nhân chứng nói thêm là anh nhìn thấy rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân.
Plot twist: Chồng dương tính với ma túy!
Theo điều tra của cảnh sát, trước đó chị 44 tuổi đi trên xe tải cùng chồng là anh 50 tuổi. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau to trên xe. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa rõ chị tự rơi hay bị đẩy xuống!
Nghi phạm - chính là chồng của nạn nhân - đã bị bắt sau đó không lâu tại Bandar Kinrara, Puchong vào khoảng 6 giờ chiều hôm 6/5 theo Trợ lý Ủy viên Aidil Bolhassan.
Anh ta thừa nhận đã cãi nhau với vợ trên xe khi đang trên đường về nhà. "Hiện tại, chúng tôi đang điều tra xem nạn nhân đã nhảy ra khỏi xe hay bị đẩy ra ngoài, cũng như động cơ gây án của nghi phạm", ông Aidil Bolhassan tuyên bố.
Và đây là chi tiết sốc nhất: Ông Aidil cho biết họ đã xét nghiệm nước tiểu nghi phạm, phát hiện anh ta dương tính với ba loại ma túy là methamphetamine, amphetamine và benzo! Nghi phạm khai vợ mình cũng dùng những loại ma túy này luôn.
Theo ông Aidil, hai người đã kết hôn được 20 năm và có 2 con. PDRM hiện đang xin lệnh tòa án để tạm giam nghi phạm.
Chúc các bạn bình an nhé! Đọc xong mà thấy đau lòng quá...
Nguồn: kenh14.vn
Theo World Of Buzz đưa tin, sự việc xảy ra vào gần 3 giờ chiều thứ Ba, ngày 6/5 vừa qua trên cao tốc Shah Alam hướng về Petaling Jaya, bang Selangor của Malaysia nha.
Cảnh sát trưởng quận Cheras, Trợ lý Ủy viên Aidil Bolhassan cho biết Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) nhận được tin báo vào khoảng 2 giờ 58 phút chiều. Họ lập tức có mặt và xác nhận nạn nhân là một chị 44 tuổi sống tại thành phố Ipoh, bang Perak của Malaysia theo Malaysia Gazette.
Chị đã qua đời không lâu sau đó và thi thể được đưa đến Bệnh viện Canselor Tuanku Muhriz Universiti Kebangsaan để khám nghiệm tử thi.
PDRM cũng xác nhận nạn nhân không phải là Datin Pamela - người vừa bị những người mặc đồng phục cảnh sát bắt cóc. Datin Pamela đã đến Trụ sở MACC ở Putrajaya để khai về vụ án rửa tiền liên quan đến chồng bà.
Nhân chứng kể lại cảnh tượng ám ảnh ️
Một anh chàng nhân chứng kể lại, anh đang trên đường đi làm thì thấy một chiếc xe tải dừng lại đột ngột phía trước. Rồi cửa xe bật mở, một chị gái ở trong xe bỗng nhiên rơi ra ngoài luôn!
Và nghe đây này, chiếc xe sau đó không những không dừng lại mà còn tăng ga phóng đi mất! Các xe khác trên đường ai cũng sốc, nhanh chóng dừng lại để giúp đỡ chị ấy. Lúc đó chị vẫn còn tỉnh táo và lăn trên mặt đường.
"Tôi bước ra khỏi xe để kiểm tra xem cô ấy có ổn không. Những người lái xe khác trên đường cũng làm như vậy", anh chàng kể lại.
Câu nói cuối cùng gây ám ảnh
Khi mọi người chạy tới giúp đỡ, chị ấy vẫn còn tỉnh. Thậm chí họ còn nghe được câu nói cuối cùng của chị - nhờ mọi người làm hô hấp nhân tạo cho mình.
"Tôi đã nghe thấy cô ấy nhờ mọi người làm CPR (hô hấp nhân tạo) cho cô ấy, nhưng tôi không làm như vậy vì thấy có quá nhiều máu. Tôi đã gọi xe cứu thương trong khi những người khác thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô ấy, nhưng khi xe cứu thương đến, người phụ nữ đã qua đời rồi", nhân chứng kể lại theo Kosmo.
Nhân chứng nói thêm là anh nhìn thấy rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân.
Plot twist: Chồng dương tính với ma túy!
Theo điều tra của cảnh sát, trước đó chị 44 tuổi đi trên xe tải cùng chồng là anh 50 tuổi. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau to trên xe. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa rõ chị tự rơi hay bị đẩy xuống!
Nghi phạm - chính là chồng của nạn nhân - đã bị bắt sau đó không lâu tại Bandar Kinrara, Puchong vào khoảng 6 giờ chiều hôm 6/5 theo Trợ lý Ủy viên Aidil Bolhassan.
Anh ta thừa nhận đã cãi nhau với vợ trên xe khi đang trên đường về nhà. "Hiện tại, chúng tôi đang điều tra xem nạn nhân đã nhảy ra khỏi xe hay bị đẩy ra ngoài, cũng như động cơ gây án của nghi phạm", ông Aidil Bolhassan tuyên bố.
Và đây là chi tiết sốc nhất: Ông Aidil cho biết họ đã xét nghiệm nước tiểu nghi phạm, phát hiện anh ta dương tính với ba loại ma túy là methamphetamine, amphetamine và benzo! Nghi phạm khai vợ mình cũng dùng những loại ma túy này luôn.
Theo ông Aidil, hai người đã kết hôn được 20 năm và có 2 con. PDRM hiện đang xin lệnh tòa án để tạm giam nghi phạm.
Chúc các bạn bình an nhé! Đọc xong mà thấy đau lòng quá...
Nguồn: kenh14.vn