Cãi nhau với chồng, cô gái 21 tuổi bịa chuyện bị cướp khiến ai cũng phải sốc nặng

1cba1b61afee9a9c7399.jpg


Ối trời ơi, drama này nghe xong mà ngỡ ngàng quá các bạn ơi!

Sáng ngày 3/9/2026, chị N.T.N.T (21 tuổi) ở xã Đông Hòa, An Giang đã chạy đến Công an xã Bình An trình báo bị cướp tài sản khi đang chạy xe trên đường 3/2. Nghe thôi đã thấy hoảng rồi nhỉ?

Theo lời khai ban đầu của chị, lúc chạy đến đoạn đường vắng, có 02 anh chàng chạy xe Sirius đen đỏ vượt lên chặn đầu. Người ngồi sau nhảy xuống, rút dao kề vào cổ đòi tiền, bắt chị tháo hết vàng ra luôn á. Nghe mà run người!

Theo trình báo thì số tài sản "bốc hơi" gồm: 800k tiền mặt, 16 chiếc vòng vàng 18K, nhẫn cưới, dây chuyền, lắc vàng 18K và cả chiếc xe máy nữa - tổng cộng hơn 140 triệu đồng luôn!

Chị còn dẫn công an đến một đoạn đường vắng trên đường 3/2 và khẳng định đây chính là nơi xảy ra vụ cướp.

Công an nghe vụ nghiêm trọng thế này (có dao kề cổ luôn á) nên huy động lực lượng điều tra cực kỳ quyết liệt. Nhưng mà... plot twist đây rồi!

Trong quá trình làm việc, các anh công an thấy lời khai có nhiều điểm "sai sai", "lạ lạ" quá. Bằng kinh nghiệm nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau 1 ngày thôi, công an đã phá án: hoá ra không hề có vụ cướp nào cả!

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, chị T. đành phải thú nhận sự thật. Hoá ra sáng 3/9, chị đã mang toàn bộ số vàng đó đến tiệm vàng ở xã An Biên bán được 100,8 triệu đồng. Trong đó 100 triệu chuyển khoản nhờ người thân giữ hộ, còn 800k nhận tiền mặt.

Lý do khiến mọi người phải thở dài: do cuộc sống vợ chồng không hòa thuận, chị T. muốn ra Bình Dương làm việc nhưng gia đình không cho. Để che giấu việc đã bán vàng lấy tiền đi xa, chị quyết định dựng lên câu chuyện "bị cướp có dao có kề" này. Bạn ơi, sao nghĩ ra trò này được vậy?

Ban đầu chị chỉ kể với mẹ thôi, nhưng khi mẹ dẫn đến công an trình báo thì chị vẫn cứ tiếp tục kể câu chuyện không có thật, còn chọn luôn đoạn đường vắng tanh không có nhà dân để làm "hiện trường giả" cho nó chuẩn.

343a5a98da119258c0dc.jpg


Tại trụ sở công an, chị T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, biết là mình vi phạm pháp luật và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Phải nói là công an xã Bình An làm việc quá chuyên nghiệp! Mặc dù chị T. dàn dựng kỹ lưỡng, chọn cả nơi vắng vẻ nhưng các anh vẫn kiên trì xác minh, nhanh chóng tìm ra sự thật, không để tin giả lan truyền gây hoang mang. Respect!

Thượng tá Đào Thế Đông, Trưởng Công an xã Bình An có lời cảnh báo rất đáng ngẫm: "Người dân phải trung thực và có trách nhiệm khi cung cấp thông tin, trình báo hoặc tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Việc bịa đặt, báo tin giả không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự mà còn làm lãng phí thời gian, nhân lực và phương tiện của cơ quan chức năng".

Thượng tá cũng khuyên mọi người khi gặp khó khăn, mâu thuẫn trong cuộc sống thì nên bình tĩnh, tìm cách giải quyết hợp lý hoặc liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Đừng bao giờ dựng chuyện, tạo hiện trường giả hay cung cấp thông tin sai sự thật cho công an nhé! ⚠️

Hiện tại, Công an xã Bình An đang tiến hành xử lý nghiêm hành vi trình báo sai sự thật của chị T. theo quy định pháp luật.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top