TitMap5320
New member
Chuyện buồn lắm ae ơi! Sau khi đi nhậu với đám bạn về, Lý Văn T bị bố mẹ hỏi han thì không kiềm chế được cảm xúc. Tức giận cộng thêm say rượu, T đã dùng bật lửa châm lửa đốt luôn căn nhà gỗ của gia đình, khiến toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn
Chiều 6/12, ông Triệu Văn Kim - Trưởng thôn Khuổi Sắp, xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia, Lạng Sơn xác nhận vụ cháy nhà đau lòng này vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo anh Lý Văn Minh và chị Lý Thị Em (bố mẹ của T) ở xóm Thu Kiều, thôn Khuổi Sắp kể lại: Con trai cả Lý Văn T (16 tuổi) đi chơi với bạn về, mặt đỏ gay rõ ràng. Gia đình hỏi han vài câu thì hai bên bắt đầu cãi vã gay gắt
Vì đang say lại có tính côn đồ, T nổi nóng vớ lấy bật lửa rồi châm đốt luôn ngôi nhà gỗ rộng hơn 40m2 của gia đình. Do trời hanh khô nên chỉ trong chốc lát, ngôi nhà đã biến thành biển lửa
May mắn là anh Minh và chị Em kịp thời kéo đứa con gái nhỏ chạy thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ ngôi nhà và đồ đạc sinh hoạt đều bị thiêu rụi sạch sẽ.
Đáng thương thay, gia đình anh chị Minh - Em thuộc diện hộ nghèo của xã, cuộc sống vốn đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn rồi mà giờ lại gặp biến cố này
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. Chính quyền và nhân dân địa phương đã thăm hỏi, động viên và bố trí cho gia đình anh ở tạm tại nhà văn hóa thôn Khuổi Sắp.
Các cơ quan, đoàn thể và những nhà hảo tâm cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ để giúp gia đình anh Minh sớm ổn định lại cuộc sống.
Nguồn: soha.vn