Cãi nhau vì phim truyền hình, cặp đôi "trở mặt thành thù" kết cục bi thảm không ai ngờ

Bo012055

New member
e62f804e35631bbf5887.jpg


Một mối tình từng mặn nồng giờ chỉ còn lại 1 người ra đi mãi mãi, 1 người ngồi tù chung thân. Lý do? Chỉ vì... tranh cãi khi xem phim truyền hình thôi các bạn ơi

378692639dae02ba4784.jpg


Thật sự mà nói, đời sống couple nào cũng có lúc cãi nhau vặt vãnh. Nhưng mà chỉ vì không cùng quan điểm về nhân vật trong 1 bộ drama mà biến thành bi kịch máu thế này thì thật sự là hiếm có khó tìm luôn á

Câu chuyện hi hữu đến khó tin này xảy ra cách đây hơn 1 năm tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc và vừa được đăng tải khiến netizen không khỏi thở dài.

Chuyện là vào cuối năm 2018, anh Trương Sơn quen chị Lâm Hân - một nhân viên vệ sinh làm việc ở quảng trường ga tàu thành phố Bảo Định. Chị Lâm Hân trẻ hơn Trương Sơn khá nhiều tuổi và đã từng có một cuộc hôn nhân "fail" trước đó.

3c51135fa396dd0c5621.jpg


Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định về chung một nhà khi đơn xin thuê nhà giá rẻ của Trương Sơn được duyệt. Thế là couple này bắt đầu sống như vợ chồng luôn

Vì Trương Sơn từng bị xuất huyết não để lại di chứng nên không thể tự chăm sóc bản thân được. Thế nên ngoài giờ làm việc, Lâm Hân về nhà lo cho "chồng" ăn ở chu toàn.

Tối một ngày tháng 1/2020, cặp đôi ngồi xem phim truyền hình trên giường như thường lệ. Thế mà trong lúc bình luận phim, họ tranh cãi vì không đồng ý với nhau về hình tượng nhân vật. Ai cũng không chịu ai, cãi nhau càng lúc càng nảy lửa

Theo lời kể của Trương Sơn, Lâm Hân vừa mắng vừa tát anh. Trương Sơn đứng dậy cảnh cáo: "Nếu còn đánh nữa thì tôi sẽ đánh trả đấy!"

Nhưng mà Lâm Hân không những không dừng lại, còn tiếp tục đánh mắng từ phía sau. Vì lý do sức khỏe, Trương Sơn không thể ngăn cản được nên chỉ biết quay đầu cầu xin: "Đừng đánh nữa!"

08adef825f63e92123ae.jpg


b3ff787e058c7e85d831.jpg


Thế nhưng lời van xin không có tác dụng gì, Lâm Hân vẫn cứ tiếp tục hành động. Chịu không nổi, Trương Sơn bực mình vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn để dọa nhưng vẫn không hiệu quả. Anh ta vung dao một hồi rồi mới phát hiện hơi thở của Lâm Hân có vẻ không ổn...

Trương Sơn quay lại thì choáng váng khi thấy chăn ga đầy máu. Biết Lâm Hân bị thương, anh vội gọi cấp cứu. Nhưng khi đội y tế đến nơi thì Lâm Hân đã không qua khỏi

Sau đó, Trương Sơn bị tạm giữ hình sự. Ngày 4/2/2020, anh bị bắt giữ với tội danh cố ý giết người. Xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo ăn năn hối lỗi, nhanh chóng gọi cấp cứu sau khi xảy ra sự việc, không bỏ trốn khỏi hiện trường..., Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã xử Trương Sơn án tù chung thân và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Lâm Hân 37.887,5 tệ (tương đương 135,8 triệu đồng).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top