Chỉ vì không muốn trả tiền dịch vụ massage, một anh chàng đã gây ra drama kinh hoàng khiến chủ quán và chồng bị tấn công. Hậu quả để lại thực sự quá nặng nề, người chồng bị thương tật 99% và phải sống thực vật đến giờ
Ngày 17/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Quang (SN 1988, trú phường Phúc Lợi, Hà Nội), Bùi Tiến Đạt (SN 1998, trú Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Thế Đan (SN 2007, trú Bắc Ninh) về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Ba bị cáo khác cũng bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng nhưng vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn xử.
Drama bắt đầu từ việc không muốn trả tiền
Theo cáo trạng, rạng sáng 29/8/2025, Quang chở Đạt và Đan đến một cơ sở massage do bà Phượng (SN 1986) làm chủ tại huyện Gia Lâm (cũ), TP Hà Nội.
Lúc đó cơ sở có hai nữ nhân viên sinh năm 1990 và 2006. Quang yêu cầu nữ nhân viên sinh năm 2006 lên phòng ở tầng hai để phục vụ, còn hai người đi cùng ngồi chờ ở tầng một.
Sau khi lên phòng tắm rửa xong, Quang bước ra nhưng không thấy nữ nhân viên đâu nên xuống tầng dưới định bỏ về. Khi chủ cơ sở yêu cầu thanh toán tiền dịch vụ, Quang cho rằng mình chưa được phục vụ gì nên từ chối trả. Hai bên bắt đầu cãi nhau nảy lửa
Từ cãi nhau thành hành động bạo lực
Trong lúc bực bội, Quang dùng chân đạp đổ biển hiệu của cơ sở, cầm ghế mây ném vào cửa kính làm kính bị rạn nứt rồi định bỏ đi. Thấy vậy, bà Phượng cầm cây gậy kim loại đuổi theo. Quang giằng được cây gậy và đánh vào vùng đầu của bà chủ quán luôn. Chưa dừng lại ở đó, bị cáo còn nhặt gạch ném vào cửa kính của cơ sở trước khi cùng Đạt và Đan lên xe máy bỏ đi.
Ít phút sau, ông Trương Xuân Tấn - chồng bà Phượng - chở anh Nguyễn Huy Hải đến cơ sở massage. Sau khi nghe vợ kể lại sự việc và chỉ hướng nhóm Quang vừa rời đi, ông Tấn lập tức điều khiển xe máy đuổi theo.
Hậu quả quá nghiêm trọng
Khi bắt kịp, ông Tấn yêu cầu nhóm Quang quay lại. Ngay lập tức, Quang cùng đồng bọn lao vào đấm đá khiến ông Tấn bất tỉnh. Theo hồ sơ vụ án, Quang còn dùng gạch ném trúng đầu nạn nhân, gây chảy nhiều máu. Anh Hải cũng bị nhóm này truy đuổi và hành hung.
Sau cuộc ẩu đả, nhóm của Quang quay về một quán nhậu, kể lại sự việc rồi rủ thêm một số người mang theo hung khí đi tìm đối thủ tiếp.
Nhóm này chuẩn bị tuýp sắt gắn dao, vỏ chai bia rồi đi trên hai xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và bấm còi inh ỏi trên đường. Theo cáo trạng, mũi dao còn được kéo sát mặt đường tạo ra tiếng động gây náo loạn kiểu phim hành động luôn ️
Khi đến khu vực đường Cổ Bi, cả nhóm phát hiện nhiều người đang tập trung quanh ông Tấn bị thương. Một số đối tượng ném vỏ chai bia xuống đường để uy hiếp, đồng thời cầm hung khí xua đuổi những người có mặt tại hiện trường.
Tuy nhiên, khi đến gần thấy ông Tấn nằm bất động, đầu chảy nhiều máu nên nhóm này không tiếp tục tấn công mà quay trở lại quán nhậu.
Ông Tấn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, sau đó chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. Theo hồ sơ vụ án, đến nay nạn nhân vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Báo VnExpress cho biết, ông Tấn bị chấn thương sọ não, tổn thương cơ thể 99%, hiện sống thực vật.
Sau khi vụ việc xảy ra, 5 bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú. Riêng Bùi Tiến Đạt bỏ trốn và hiện đang bị cơ quan điều tra truy nã
Nguồn: techz.vn