KemMimi445
New member
Chỉ vì cãi vã ở quán nhậu, anh Nguyên suýt mất mạng khi bị một đối tượng lạ mặt dùng súng tự chế bắn thẳng vào bụng. Kinh hoàng quá trời!
Ngày 30/12, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Trọng Lựu (SN 1985, trú thôn Yên Hồ, xã Cẩm Yên) để điều tra về vụ nổ súng kinh hoàng tại quán nhậu khiến một người bị thương nặng.
Khoảng 20h ngày 29/12, anh Nguyễn Doãn Nguyên (SN 1995, trú xã Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên) đang ngồi nhâm nhi với 3 người bạn tại quán nhậu ở xã Cẩm Hòa. Ai ngờ một buổi tối chill lại biến thành ác mong như vậy!
Đang uống rượu vui vẻ thì anh Nguyên bất ngờ xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trong Lựu - người đang ngồi nhậu với bạn ở bàn bên cạnh.
Hai bên lớn tiếng cãi vã, định lao vào "giải quyết" nhau thì được mọi người can ngăn kịp thời. Lựu cùng hội bạn sau đó lấy xe máy rời khỏi quán. Tưởng chừng drama đã hạ nhiệt...
Nhưng không! Chừng 30 phút sau, nghe tiếng xe máy nổ ầm ĩ ngoài cổng quán, anh Nguyên chạy ra xem. Vừa bước đến cổng thì BAM - anh bị một đối tượng nổ súng bắn trúng bụng. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân Nguyên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân bị bắn bằng súng tự chế nhựa PCP (súng hơi nén). Nguy hiểm vậy mà còn giữ súng phi pháp!
Nguồn: soha.vn