NhimYeu2713
New member
Theo Daily Star, một bà mẹ 5 con ở bang Victoria (Australia) vừa nhận mức án 12 năm tù vì tội giết chồng bằng cách tưới xăng rồi châm lửa đốt Điều đau lòng nhất là chuyện này xảy ra chỉ vì lý do cực kỳ vớ vẩn, và 3 đứa con phải tận mắt chứng kiến cảnh mẹ giết bố...
Hồ sơ tại Tòa án tối cao Victoria cho biết bị cáo là Angela Surtes (35 tuổi), nạn nhân là chồng cô ta - anh Daniel. Vào ngày 25/1/2020, Angela và Daniel về đến nhà ở thành phố Geelong sau khi cãi nhau tại tiệc đính hôn của bạn. Nguyên nhân chỉ đơn giản là Angela không ưng cách cư xử của chồng thôi
Lúc đó, Daniel đang ngồi trên chiếc ghế bành yêu thích ở hiên nhà thì Angela vác luôn bình xăng lao đến trút lên đầu chồng, rồi rút bật lửa ra. Ban đầu Daniel còn thách thức vì nghĩ vợ không dám làm thật, nhưng chỉ trong chớp mắt Angela đã hành động
Thẩm phẩm Andrew Tinney nói tại phiên tòa: "Bị cáo đã đe dọa Daniel bằng chiếc bật lửa đã bật sẵn ở ngay gần nạn nhân... Sau đó, cơ thể anh ấy bùng cháy, bị nhấn chìm trong biển lửa".
3 đứa con nhỏ của họ đang ở nhà và phải chứng kiến toàn bộ sự việc kinh hoàng này
Con trai của anh Daniel đã cố dập lửa bằng bình nước, nhưng người đàn ông 36 tuổi đã qua đời vào ngày hôm sau vì bỏng nặng trên 80% cơ thể.
Tội danh giết người của Angela được hạ xuống mức ngộ sát sau khi cô ta thỏa thuận với công tố viên, với lý do chỉ có ý định dọa chồng chứ không có ý định kết liễu đời anh ta.
Công tố viên Tinney mô tả hành động của Angela là "thái quá", "kinh khủng" và "đáng lo ngại", đồng thời cho rằng đây là "một hành động bạo lực gia đình nghiêm trọng".
Hiện Angela đã nhận mức án 12 năm tù vì tội ngộ sát. Điều đau lòng nhất là số phận những đứa con - chúng mất hết chỗ dựa khi mẹ ngồi tù, bố thì đã mất. Tất cả chỉ vì những xích mích vặt vãnh mà lẽ ra có thể ngồi lại nói chuyện để giải quyết
Nguồn: kenh14.vn