Cãi nhau chưa nguôi, rút dao đâm chết người luôn

Nói chuyện không hợp ý, Sang bỗng nhiên bật con dao bấm sắc lẹm, đâm thẳng vào ngực khiến anh Xem tử vong tại chỗ.

7885b915f6d791531c26.jpg


Theo cáo trạng, vào dịp Tết Đoan Ngọ ngày 6/6/2011, Trần Văn Tiên cùng với Phan Thanh Sang, Hồ Văn Xem, Phan Minh Nhiều và 4 người bạn khác tụ tập nhậu nhẹt.

Sau đó cả hội tổ chức đánh bài ăn tiền với giá 2.000 đồng/1 lượt. Lúc này Phan Thanh Sang mệt quá nên không chơi nữa mà ra ngoài ngồi uống nước cho mát. Trong lúc đánh bài, Phan Minh Nhiều (anh ruột của Sang) và anh Xem có lời qua tiếng lại rồi gây gổ với nhau nên Sang nhảy vào can thiệp, xô xát với anh Xem. Nhờ mọi người kéo vào can ngăn, Sang bực mình bỏ về nhà.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top