Cãi nhau chỉ vì gói mì tôm, bị cáo bất ngờ được giảm án từ tù thật sang tù treo

NaNana

New member
44ef20a03892907332a1.jpg


Sáng 6/1, TAND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định "nhẹ tay" với bị cáo Lê Quang Hào (sinh năm 1985, trú tại 2/14 Võ Thị Sáu, Trường Đông, Vĩnh Trường, Nha Trang) bằng cách chấp nhận kháng cáo và sửa án sơ thẩm. Cụ thể, anh Hào được giảm từ 18 tháng tù giam thành tù treo về tội cố ý gây thương tích.

Còn hai bị cáo kia là Trần Vũ Trung (sinh năm 1988, trú 21 Nguyễn Hoành, Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang) và Nguyễn Chánh Toàn (sinh năm 1989, trú 52 Trần Khánh, Trường Hải, Vĩnh Trường, Nha Trang) thì vẫn giữ nguyên mức án sơ thẩm lần lượt là 3 năm tù và 2 năm tù cũng về tội danh này.

Chuyện "drama" từ gói mì tôm nhờ nấu

Theo cáo trạng thì câu chuyện bắt đầu từ tối 14/12/2012, khi Nguyễn Việt Lâm đang ngồi nhậu với Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Xuân Tý và Lương Tuấn Quý tại nhà trọ của Tý ở tổ 4 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang.

Khoảng 22h cùng ngày, Lâm cùng Quý đi qua nhà Nguyễn Trường Nam để nhờ nấu mì tôm cho đỡ đói. Lúc này, Nam đang ngồi nhâm nhi bia cùng Trung, Hào và Lê Đình Vũ. Lâm và Quý hỏi nhờ nấu giùm mấy gói mì tôm nhưng vì nhà Nam hết gas rồi nên Nam nói "nhà đã hết gas, nếu muốn nấu thì đi đổi bình gas về nấu". Nghe vậy Quý và Lâm quay ra về, nhưng Quý lại có phát ngôn "gắt" là "Mấy đứa mày nhờ nấu mấy gói mì mà làm khó vậy"

d95a6ec0337e257039c5.jpg


Từ lời lẽ đến hành động ⚔️

Nghe Quý chửi, Trung liền đáp lại "Nhờ người ta mà nói giọng cha người ta". Quý tức quá nhào vào đòi đánh Trung nhưng may có mọi người can ngăn kịp. Chưa hết, Quý còn đe dọa kiểu "Tụi mày tin không, tao gọi điện một cuộc điện thoại là dẹp luôn khu này luôn". Sau đó Lâm và Quý bỏ đi.

Sợ nhóm của Quý kéo đến trả thù nên Nam nói nghỉ nhậu luôn. Vũ lấy xe máy về trước, Hào chở Trung về sau. Trên đường về, Trung gọi điện rủ Toàn đi "giải quyết" với nhóm kia. Toàn đồng ý và hẹn gặp ở đường Nguyễn Hoành.

Hào chở Trung về nhà, Trung vào nhà lấy một cây mã tấu ra rồi Hào chở Trung quay lại khu vực nhà Nam để tìm Quý và Lâm. Khi đến gần nhà Nam, Trung thấy Quý và Lâm liền cầm mã tấu rượt đuổi hai người này

Cùng lúc đó, Toàn cũng cầm mã tấu xuất hiện ở đường Nguyễn Hoành, thấy Trung đang đuổi theo Lâm và Quý nên cũng chạy theo để "hỗ trợ". Hào thấy vậy cũng bỏ xe máy lại chạy theo nhưng không kịp nên quay lại chỗ xe.

Kết cục đau lòng

Do trời tối và có nhiều ngõ hẻm nên Quý chạy trốn được. Nhưng Lâm thì kém may mắn hơn, bị Trung và Toàn đuổi kịp tại chuồng gà nhà bà Hồng Mận ở tổ 4 Trường Sơn, Vĩnh Trường. Trung cầm mã tấu chém hai đến ba nhát vào bàn chân Lâm rồi bỏ đi. Toàn chạy tới chém thêm một nhát vào cẳng chân trái của Lâm.

2b9f669c7fa07a2ae04c.jpg


Thấy Lâm chảy máu nhiều, Trung và Toàn chạy xuống chỗ bỏ xe để Hào chở về nhưng Hào nghe nói nhóm của Quý kéo tới trả thù nên sợ quá, lấy xe về trước luôn. Toàn lấy xe máy đi về còn Trung thì đi về nhà bà ngoại ngủ. Còn Lâm được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 17%

0de13a3bbcf0cf92ea4c.jpg


a2b7bbd778bc2c41a517.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top