Một lần nữa hành động của tiền vệ người Brazil lại khiến Mourinho thất vọng đến mức muốn... bó tay luôn
Với Carrick chấn thương nằm im, Fellaini thì sắp sửa "bóc lịch" ra đi, Mkhitaryan xuống phong độ nghiêm trọng kiểu "không nhận ra bản thân", Matic có dấu hiệu quá tải đến mức cần nghỉ ngơi gấp, thì HLV Mourinho buộc phải lo toan bổ sung thêm tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này thôi.
Trước khi chính thức "đi chợ", nhà cầm quân người BĐN muốn tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có đã. Cụ thể, ông đã âm thầm đánh tiếng gọi tiền vệ Andreas Pereira - người đang được cho mượn tại Valencia - về lại Old Trafford ngay và luôn.
Mùa giải này, cầu thủ người Brazil tuy chưa bùng nổ như năm ngoái nhưng cũng để lại khá nhiều dấu ấn trong màu áo "Bầy dơi" nha. Anh đã ra sân 15 trận tại La Liga, ghi 1 bàn thắng và 3 lần kiến tạo cho đồng đội, góp công đưa Valencia nằm trong top 3, còn trên cả Real Madrid nữa kìa
Tuy nhiên plot twist ở chỗ, Andreas Pereira tỏ ra không mấy mặn mà trước lời kêu gọi từ Mourinho luôn á Tiền vệ 22 tuổi thẳng thắn trả lời trên Superdeporte: "Tôi đang cảm thấy rất tốt. Mỗi trận đấu, tôi lại tiến bộ một chút. Tôi hạnh phúc khi được ra sân và cống hiến cho Valencia.
Tôi muốn ở lại và giành cúp Nhà vua với Valencia. Chúng tôi hiện đã vào tới tứ kết và tràn trề cơ hội tiến vào được trận chung kết"
Và đây là lần thứ hai (!) Andreas Pereira từ chối ông thầy người BĐN rồi đó. Trước đó vào mùa Hè 2017, tiền vệ này cũng trái lệnh Mourinho và khăng khăng đến thi đấu tại Valencia thay vì ở lại cạnh tranh vị trí chính thức. Phũ thật sự
Nguồn: soha.vn