Tối 9/1, dù nhiệt độ đã hơi lên một tí nhưng người Sài Gòn ra đường vẫn thấy se se lạnh nha các bạn ơi! Sáng sớm nhiệt độ chỉ khoảng 20-22 độ C thôi, mát mẻ kiểu này ai mà chẳng thích đi chơi phố đúng không nào?
Mấy đêm trước nhiệt độ Sài Gòn còn xuống tận 20 độ C luôn á, ai cũng phải kêu lạnh quá trời! Ban đêm và rạng sáng ra đường là đảm bảo co ro vì không quen với cái lạnh này rồi
Giờ xuống phố là thấy ai cũng phải thêm áo ấm, quàng khăn choàng đủ kiểu khi đi xe, vibe như đi Đà Lạt luôn á!
Còn các couple chở nhau trên đường thì ôm nhau chặt cứng để sưởi ấm trong những đêm gió lạnh, nhìn mà ghen tị quá đi
Nhiều người Sài Gòn mê mẩn cái thời tiết này vì y chang ở Đà Lạt vậy, không phải đi đâu xa vẫn hưởng được không khí se lạnh!
Chàng trai này còn cầm hai tay bạn gái hà hơi cho ấm nữa, ngọt xỉu luôn á!
Nhiệt độ ở TPHCM drop đột ngột quá nên người dân phải mặc áo ấm khi ra đường. Trên đường thấy các bác bán nước, bán hàng rong, xe ôm, bảo vệ đều phải ngồi co ro, xuýt xoa với cái lạnh đầu mùa này.
Dù đến giờ nhiệt độ đã lên dần rồi nhưng nhiều người, nhất là người già và các em nhỏ ra đường vẫn kín mít áo ấm cho chắc ăn!
Nguồn: kenh14.vn