Cái lạnh miền Bắc "thấu xương" chỉ còn 1 độ C rồi các bạn ơi!

CamHong712

New member
87d1291e802013e143fa.jpg


Ôi trời ơi, sáng mùng 3 Tết năm nay lạnh muốn đóng băng luôn á! Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ còn 1 độ C thôi, còn Sapa (Lào Cai) cũng chỉ 3 độ C - lạnh kiểu này đi ra ngoài là đông cứng người liền!

Hóa ra đợt không khí lạnh này lệch về phía đông nên vùng Đông Bắc Bộ lạnh hơn cả Tây Bắc Bộ nữa. Thành phố Lạng Sơn (thuộc Đông Bắc Bộ) chỉ khoảng 5 độ C - cái lạnh cắt da cắt thịt kiểu không đùa được đâu! Còn các khu vực miền núi như Pha Đin (giữa Sơn La và Điện Biên) khoảng 6 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) gần 7 độ C.

Đồng bằng, trung du Bắc Bộ cũng không khá hơn là mấy nha mọi người. Sáng nay Ba Vì (Hà Nội), Chí Linh (Hải Dương), Cúc Phương (Ninh Bình) chỉ 8 độ C. Trung tâm Hà Nội và hầu hết địa phương miền Bắc đều quanh quẩn 10 độ C - lạnh vầy mà ở nhà ăn Tết thôi chứ đi đâu được!

d7cbba1ea222642583b4.jpg


Không khí lạnh mạnh quá nên đã lan xuống cả Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ luôn. Thanh Hóa sáng nay khoảng 10 độ C, Vinh 12 độ C, Hà Tĩnh 13 độ C và Đà Nẵng khoảng 20 độ C.

Theo Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ thì hôm nay là ngày lạnh nhất trong đợt này rồi! Từ ngày mai trở đi khi không khí lạnh suy yếu dần thì nhiệt độ sẽ tăng dần mỗi ngày 1-2 độ C, nhưng vẫn rét đậm ở đồng bằng, trung du và rét hại ở miền núi nha các bạn.

Kể từ ngày 22/1 (tức 29 Tết), đợt không khí lạnh mạnh đã ập xuống khiến người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ phải đón Xuân trong giá rét. Đến mùng 2 Tết, không khí lạnh lại tăng cường thêm khiến cái lạnh kéo dài mãi. Dự báo đợt rét đậm, rét hại này còn kéo dài thêm 3-4 ngày nữa á! ❄️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top