Cái kết "trời ơi đất hỡi" của tỷ phú playboy và hơn 30 mỹ nhân đời mình

Từng rich kid đỉnh cao với tài sản nghìn tỷ, nhưng plot twist cuối đời của đại gia La Triệu Huy lại "đau thấu tim": lang thang và ra đi trong khu ổ chuột

La Triệu Huy - cái tên từng "gây bão" làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) với danh xưng tỷ phú playboy số 1. Hồi xưa ông anh này flex tiền "nuôi" cả một dàn mỹ nhân đình đám như Viên Vịnh Nghi, Maggie Q, Lưu Gia Linh... Nhưng mà drama thật sự là, vị đại gia thập niên 1990 với tài sản "khủng" 2 tỷ đô la Hong Kong (tầm 6.000 tỷ đồng) lại có ending đau lòng không tưởng luôn á

## From zero to hero - Từ nghèo khó đến tỷ phú tự thân

Theo Phụ nữ Việt Nam, La Triệu Huy sinh năm 1964 trong gia đình nghèo khổ. Hồi bé ông chả có bộ đồ nào ra hồn để mặc. Vì nghèo nên bị bạn bè "bully" tận bụng, thậm chí còn bị oan "ăn cắp" mà cô giáo không tin. Từ đó, cậu bé quyết tâm bỏ học để kiếm tiền, quyết tâm phải giàu để không ai dám coi thường nữa

e7c424065ac3459edcad.jpg


Bước vào đời, không bằng cấp nên La Triệu Huy vất vả lắm mới xin được việc bảo vệ ở Tòa nhà Trùng Khánh trên phố Nathan, Hong Kong với lương 114 USD/tháng (nghèo thật đấy).

Tại đây, cậu bé 14 tuổi làm bảo vệ chứng kiến cả một thế giới phức tạp, u tối của xã hội Hong Kong lúc đó - drama và toxic thực sự ‍

16 tuổi, La Triệu Huy "chuyển nghề" làm môi giới bất động sản với lương 700 tệ/tháng (2,6 triệu đồng). Nhưng nhờ IQ cao và làm việc chăm chỉ, ông anh này nhanh chóng thành công và được gọi là "thần đồng bất động sản" luôn!

513ba186f2f10faf8705.jpg


Đến 1985, chàng trai 21 tuổi La Triệu Huy đã "lật kèo" số phận, trở thành đại lý BĐS Mãn Đồng ở miền trung.

Thời đó La Triệu Huy là "touch gold" thật sự - mua đâu lãi đó. Nhanh chóng trở thành ông chủ với khối BĐS giá trị tỷ tệ. Peak time của đại gia này có tài sản hơn 200 triệu NDT (khoảng 700 tỷ đồng), sở hữu du thuyền riêng 40 triệu tệ (143 tỷ đồng) - flex level max!

Năm 1988, La Triệu Huy lập Tập đoàn Hoàng Tước. Được Lưu Loan Hùng hướng dẫn, ông bắt đầu đầu cơ BĐS ngắn hạn, mua 10 shop rồi bán lẻ, thu lời ròng 892.000 USD.

Năm 1991, Tòa nhà Trùng Khánh cháy và chủ cũ Trịnh Dụ Đồng quyết định bán. Với sự giúp sức của Lưu Loan Hùng, La Triệu Huy chi hơn 17,8 triệu USD mua lại toàn bộ, sau đó renovate sang xịn mịn theo phong cách "Quảng trường Ý - Pháp - Nhật". Hai năm sau bán lại với giá hơn 86,6 triệu USD.

Deal "thần thánh" này giúp La Triệu Huy lãi ròng gần 63,7 triệu USD và mang về danh hiệu "Thần đồng bất động sản" khi chưa tròn 30 tuổi - respect!

0fbfeabd388727e4cb9f.jpg


Trong lĩnh vực đầu cơ BĐS, La Triệu Huy "chơi lớn" với shop, nhà ở và trung tâm thương mại, "làm mưa làm gió" thị trường Hong Kong. Đến 1996, tài sản ròng của ông hơn 250 triệu USD.

## Plot twist đau lòng không ai ngờ

La Triệu Huy nổi tiếng với phát ngôn "gây sốc" rằng anh có đủ tiền để "qua đêm" với bất cứ nữ minh tinh nào mình thích (toxic thật đấy).

Tuy nhiên cuộc vui không bao giờ trọn vẹn. Khủng hoảng tài chính 1997 đánh sập sự nghiệp, khiến La Triệu Huy phá sản hoàn toàn vào năm 2000. Đến 2002, trong cơn túng quẫn, ông lên báo công khai toàn bộ tình sử thời còn giàu.

Hơn chục nữ minh tinh đình đám bị La Triệu Huy "chỉ mặt điểm tên" như: Viên Vịnh Nghi, Maggie Q, Lưu Gia Linh... Tôn Giai Quân còn bị tung loạt ảnh ôm hôn thân mật làm "bằng chứng" - drama level 1000!

78faf35f8f004d12b2d8.jpg


Trong dàn người tình, Phàn Diệc Mẫn được cho là "đầu tiên" của La Triệu Huy.

Ông tiết lộ không chi cho Phàn Diệc Mẫn quá nhiều nhưng "tức ói máu" khi cô "bắt cá hai tay" với nam diễn viên Hà Bửu Sinh. Vì thế đã chia tay ngay lập tức.

Tiếp theo, hoa hậu Singapore Tôn Giai Quân là "bạn gái yêu thích". Anh ta mất 3 năm mới "chinh phục" được và hẹn hò khi đã có vợ (red flag thực sự).

92716a23380e7bb49dc8.jpg


Plot twist là Tôn Giai Quân từng vướng tin hẹn hò Châu Tinh Trì khi đóng phim Bách biến tinh quân. Mà lúc đó Tinh gia và La Triệu Huy là bạn thân - awkward vãi!

Hoa hậu Hong Kong 1990 Viên Vịnh Nghi cũng nằm trong list "chi tiền qua đêm". Triệu Huy công khai dùng 500.000 HKD/tháng để "bao nuôi" Viên Vịnh Nghi.

41109d1b78cd31d48d38.jpg


Về sau, Triệu Huy còn gọi điện cho chồng Viên Vịnh Nghi "trêu chọc" nhưng cựu Hoa hậu không dám phủ nhận hoàn toàn quan hệ với đại gia.

Đại gia họ La còn khẳng định giữ nhiều ảnh nóng, clip nóng với các minh tinh. Ông thừa nhận có thói quen đặt camera ẩn ở phòng ngủ và trên du thuyền, có sở thích quay lén người tình - toxic đỉnh cao theo thông tin từ afamilyy!

Thông tin này "làm rung chuyển" làng giải trí Hong Kong lúc đó. Nỗi sợ về vụ lộ ảnh nóng quy mô lớn chưa từng có đè nặng cả giới. Các nữ minh tinh bị nghi "dính líu" đều im lặng vì sợ hãi. Nhưng đến nay vẫn chưa có clip nào bị tung ra.

b0d5484201864fbcd056.jpg


Cuộc đời "thần đồng BĐS" của La Triệu Huy kết thúc bi thảm hơn bất cứ đại gia playboy nào. Mùa đông 2000, anh tự tử bằng khí độc trên du thuyền vì nợ chồng chất nhưng được phát hiện kịp nên thoát chết.

La Triệu Huy sau đó chuyển đến Macau định "làm lại cuộc đời". Tuy nhiên báo chí cho hay ông vẫn không từ bỏ được lối sống ăn chơi với cờ bạc và gái đẹp

Năm 2007, cảnh sát Macau phát hiện La Triệu Huy cùng ba cô gái dùng chất cấm trong phòng. Ông bị bắt và ngồi tù tại Macau.

Sau khi ra tù, La Triệu Huy "lưu lạc" về Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, thử quay lại kinh doanh nhà đất nhưng càng lỗ nặng hơn.

Cuối tháng 1/2011, cảnh sát phát hiện anh đột tử tại căn hộ lụp xụp. La Triệu Huy qua đời khi mới 47 tuổi trong nghèo khó và cô đơn, trái ngược hoàn toàn với thời hoàng kim giàu có, người đẹp vây quanh trước kia

ff359541c224c3fc35b9.jpg


Hậu sự của La Triệu Huy chỉ có anh trai lo liệu, không hề có bạn bè hay người tình nào đến chia buồn. Sau thời gian "lừng lẫy" cả tiền bạc lẫn danh tiếng, tỷ phú hết thời La Triệu Huy phải ra đi trong nghèo túng, không một ai bên cạnh - ending đau lòng nhất showbiz theo Dân việt

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top