Cái kết "trời ơi đất hỡi": Chung kết U19 nữ Nam Á định vô địch bằng... tung đồng xu

MinVN5470

New member
Giải vô địch U19 nữ Nam Á 2024 vừa kết thúc với kịch bản "drama xỉu ngang xỉu dọc" mà ai cũng phải bật ngửa, khi hai đội hòa nhau từ hiệp chính đến loạt luân lưu cực căng, buộc trọng tài phải dùng đồng xu để phân định thắng bại. Nghe sao kỳ kỳ nhỉ?



Giải U19 nữ Nam Á 2024 chỉ gồm có 4 đội tuyển là Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và Bhutan thôi nha. Theo luật thì 4 đội này đấu vòng tròn rồi chọn ra 2 cái tên top đầu vào chung kết. Nhìn chung Bangladesh là đội "xịn" nhất và cũng đang là nhà ĐKVĐ của giải.

Ở vòng bảng khi gặp chủ nhà Ấn Độ, Bangladesh thắng 1-0 khá thuyết phục. Thế là họ dẫn đầu xịn xò và giành quyền vào chung kết. Suất thứ 2 thuộc về Ấn Độ, đội kém hơn đến 4 điểm luôn á.

Hai team này lại "hẹn hò" nhau ở trận chung kết. Đội chủ nhà Ấn Độ vào trận siêu hăng với bàn mở tỷ số chớp nhoáng ngay phút thứ 8. Nhưng Bangladesh không phải dạng vừa đâu, họ tổng tấn công ác liệt trong thời gian còn lại. Đến phút bù giờ thứ 3, họ được "ăn hồi" nhờ pha tỏa sáng của Sagorika. Hiệp chính kết thúc với tỷ số 1-1, căng đét!



Hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu rồi. Và đây là lúc cao trào "không tưởng" xảy ra: cả hai đều thực hiện thành công TẤT CẢ những cú đá của mình. Đến khi tỷ số là 11 đều 11 (wtf! ), đội Bangladesh nghĩ chắc sẽ đá tiếp vì theo luật, khi 11 cầu thủ của hai đội đều đã sút mà vẫn hòa thì sẽ lặp lại từ người đầu tiên.

Nhưng plot twist ở đây nè: trọng tài lại đưa ra quyết định "chưa từng có trong lịch sử", là kéo hai đội lại để... tung đồng xu phân định thắng thua, luôn cả ngôi vô địch của giải nữa các bạn ơi! Đội chủ nhà Ấn Độ may mắn hơn với việc chọn được mặt thắng.

Ngay lập tức, các chai lọ được ném xuống sân để phản đối quyết định "vô lý vô cùng" của trọng tài. Các thành viên của Bangladesh không chịu rời sân để phản đối kết quả luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top