Chắc hẳn các mọt truyện đều nhớ như in ngày 9/4/2021 - khi chap 139 của Attack On Titan chính thức drop và đánh dấu cái kết của bộ manga huyền thoại này. Nhưng thay vì được tung hô, cái kết lại khiến fan toàn cầu "ném đá" tơi bời vì quá bất công với Eren và Mikasa
Cộng đồng mạng lên án rằng tác giả Hajime Isayama đã "lười biếng" khi vẽ nên một kết thúc chẳng xứng tầm với 12 năm tâm huyết mà Attack On Titan đã xây dựng. Tưởng chừng drama đã lắng xuống thì ông tác giả lại "thả thính" thêm 8 trang bổ sung trong vol.34, khiến mọi thứ càng thêm nước mắt...
Theo phiên bản bổ sung này, chiến tranh vẫn tiếp tục lặp lại sau hàng trăm năm, sức mạnh Titan Thủy Tổ được truyền cho người mới. Điều "sốc não" nhất là Mikasa... lấy Jean và dẫn cả chồng con đi thăm mộ Eren luôn á
Cái kết này không những không làm fan nguôi ngoai mà còn khiến cộng đồng phản ứng gay gắt hơn nữa. Mọi người chỉ trích tác giả vì quá tàn nhẫn khi tạo ra một kết thúc đau lòng đến thế này.
Vì quá bức xúc, một nhóm fan đã quyết định tự tay "fix lại" cái kết cho thỏa đáng. Họ sẽ dựa trên giả thuyết nổi tiếng Akatsuki No Requiem - theo đó Eren sẽ thắng cuộc chiến cuối cùng, xóa sổ mọi mối đe dọa với Paradis và sống hạnh phúc bên Historia cùng con của họ. Không còn kẻ thù, Paradis đạt được hòa bình lâu dài ️
Tất nhiên, ending này cũng sẽ làm team Eren x Mikasa không vui lắm khi mà Eren chọn Historia thay vì Mikasa rồi
Phiên bản fan-made này sẽ mang tên Attack On Titan No Requiem, bắt đầu từ chương 136 của truyện gốc. Chương đầu tiên dự kiến ra mắt vào ngày 29/5/2021 trên Twitter AOTnoRequiem.
Vậy là sau bao drama, fan đã tự tay "cứu" Attack On Titan bằng một kết thúc thay thế. Các bạn nghĩ sao về việc fan tự viết lại cái kết mà Hajime Isayama đã tạo ra? Có nên để fan "sửa" tác phẩm của tác giả không? Comment ý kiến của bạn bên dưới nha!
Nguồn: gamek.vn