KiNana2499
New member
Tối nay (20/11), tập cuối "Quỳnh Búp Bê" lên sóng với cái kết "dễ dãi" khiến fan bức xúc vì thiếu kịch tính, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì các nhân vật chính đều được happy ending
Tập 28 mở màn với cảnh My Sói dẫn cha dượng Quỳnh đến nhà trẻ gặp đứa con trai mà Quỳnh mang thai sau khi bị hắn cưỡng hiếp. Gã tỏ ra vui mừng, hứa hẹn sẽ đón con về để chung sống với Quỳnh nhưng bị cô ghê tởm từ chối thẳng thừng (đúng rồi chị ơi! ).
Phim đồng thời hé lộ bi kịch tuổi thơ của Quỳnh. Mẹ ruột đổ lỗi cho cô trong cái chết của cha. Sau khi tái giá, bà cũng không mấy quan tâm đến con gái. Khi Quỳnh bị dượng cưỡng hiếp và kể lại sự việc, không những không được tin tưởng mà còn bị mẹ tát luôn (đau lòng quá đi ).
Quá uất ức, cô bỏ nhà ra đi nhưng không may bị bọn buôn người bắt bán sang Trung Quốc. Trốn thoát được thì lại rơi vào động Thiên Thai, phải làm gái bán dâm. Mẹ ruột sau đó mới tỉnh ngộ, hối hận đi tìm con nhưng qua đời trước khi kịp gặp lại Quỳnh (nghiệp quá trời ).
Về phía My Sói, ả biết được bí mật của Quỳnh nên đe dọa hủy hoại cuộc đời cô bằng cách bắt cóc con trai giao cho gã cha dượng.
Bị dồn vào đường cùng, Quỳnh quyết định tìm đến giết cha dượng để trả thù cho nỗi nhục nhã từ năm 17 tuổi. Cô nhắn nhủ Thịnh chăm sóc con trai sau này và không để cậu bé biết được xuất thân của mình.
Trong lúc giằng co với cha dượng, Quỳnh vô tình bị chính con dao của mình đâm trúng. Gã hoảng hốt bỏ chạy. Còn Thịnh đến kịp lúc, thấy Quỳnh nằm trong vũng máu và đưa cô đi cấp cứu.
Trên đường chạy trốn, gã cha dượng bất ngờ bị xe tải tông chết. Đây chính là quả báo xứng đáng cho những tội ác của hắn (karma is real đó các bạn! ).
Phim nhảy cóc đến "một thời gian sau". Lúc này Quỳnh đã qua cơn nguy kịch và được Vũ mặt sắt trả lại con trai. Cô về quê sống yên bình cùng con. Lan cũng khỏi bệnh tâm thần, được gia đình đón nhận trở lại.
My Sói cuối cùng cũng phải trả giá khi bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Tóm lại, "Quỳnh Búp Bê" có một cái kết có hậu kiểu "hòa cả làng" khá dễ dãi và thiếu kịch tính (hơi fail expectations nha các bạn ).
Phim khép lại bằng hình ảnh Cảnh lái xe máy trên đường. Có vẻ anh vẫn còn sống nhưng chưa gặp lại Quỳnh (để dành cho phần 2 chăng? ).
Nguồn: soha.vn
Tập 28 mở màn với cảnh My Sói dẫn cha dượng Quỳnh đến nhà trẻ gặp đứa con trai mà Quỳnh mang thai sau khi bị hắn cưỡng hiếp. Gã tỏ ra vui mừng, hứa hẹn sẽ đón con về để chung sống với Quỳnh nhưng bị cô ghê tởm từ chối thẳng thừng (đúng rồi chị ơi! ).
Phim đồng thời hé lộ bi kịch tuổi thơ của Quỳnh. Mẹ ruột đổ lỗi cho cô trong cái chết của cha. Sau khi tái giá, bà cũng không mấy quan tâm đến con gái. Khi Quỳnh bị dượng cưỡng hiếp và kể lại sự việc, không những không được tin tưởng mà còn bị mẹ tát luôn (đau lòng quá đi ).
Quá uất ức, cô bỏ nhà ra đi nhưng không may bị bọn buôn người bắt bán sang Trung Quốc. Trốn thoát được thì lại rơi vào động Thiên Thai, phải làm gái bán dâm. Mẹ ruột sau đó mới tỉnh ngộ, hối hận đi tìm con nhưng qua đời trước khi kịp gặp lại Quỳnh (nghiệp quá trời ).
Về phía My Sói, ả biết được bí mật của Quỳnh nên đe dọa hủy hoại cuộc đời cô bằng cách bắt cóc con trai giao cho gã cha dượng.
Bị dồn vào đường cùng, Quỳnh quyết định tìm đến giết cha dượng để trả thù cho nỗi nhục nhã từ năm 17 tuổi. Cô nhắn nhủ Thịnh chăm sóc con trai sau này và không để cậu bé biết được xuất thân của mình.
Trong lúc giằng co với cha dượng, Quỳnh vô tình bị chính con dao của mình đâm trúng. Gã hoảng hốt bỏ chạy. Còn Thịnh đến kịp lúc, thấy Quỳnh nằm trong vũng máu và đưa cô đi cấp cứu.
Trên đường chạy trốn, gã cha dượng bất ngờ bị xe tải tông chết. Đây chính là quả báo xứng đáng cho những tội ác của hắn (karma is real đó các bạn! ).
Phim nhảy cóc đến "một thời gian sau". Lúc này Quỳnh đã qua cơn nguy kịch và được Vũ mặt sắt trả lại con trai. Cô về quê sống yên bình cùng con. Lan cũng khỏi bệnh tâm thần, được gia đình đón nhận trở lại.
My Sói cuối cùng cũng phải trả giá khi bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Tóm lại, "Quỳnh Búp Bê" có một cái kết có hậu kiểu "hòa cả làng" khá dễ dãi và thiếu kịch tính (hơi fail expectations nha các bạn ).
Phim khép lại bằng hình ảnh Cảnh lái xe máy trên đường. Có vẻ anh vẫn còn sống nhưng chưa gặp lại Quỳnh (để dành cho phần 2 chăng? ).
Nguồn: soha.vn