BeoAngel5811
New member
Từ những status đầy ẩn ý của diễn viên Hà Kiều Anh và mấy tấm ảnh hậu trường rò rỉ, hội mọt phim đang phán đoán ra rằng "Gia đình mình vui bất thình lình" có thể sẽ có happy ending đấy các bạn ơi!
Mấy ngày qua, bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình" đang bị dân tình ném đá tới tấp vì cứ đẩy cao trào bằng bi kịch chứ không chịu vui vẻ gì cả. Cụ thể là vợ chồng Công (Quang Sự) và Phương (Kiều Anh) liên tục gặp sóng gió drama không lối thoát.
Phương nhận tin sét đánh từ bác sĩ là không thể giữ em bé trong bụng được nữa Cô phải đưa ra quyết định đau lòng là đình chỉ thai nhi luôn. Đỉnh điểm là khi đối mặt với chồng, Phương như tắt điện khi Công mất bình tĩnh, đập phá đồ đạc rồi bỏ đi mất (toxic quá trời!).
Tình tiết này chính là "giọt nước tràn ly" đẩy gia đình Công - Phương đến bờ vực tan vỡ. Phương chủ động rút lui khỏi cuộc hôn nhân trong đau khổ và ngậm ngùi. Còn Công thì ngược lại, bình thản đến mức lạ thường và đồng ý ly hôn không chút do dự. Chi tiết này lên sóng xong là cả MXH dậy sóng tranh cãi luôn á!
Rất nhiều khán giả cho rằng biên kịch tàn nhẫn vô cùng khi để Phương sảy thai đến lần thứ 3 và đẩy cô vào tình huống cay đắng không thể tả. Mất con hay không thể sinh con = người phụ nữ không giữ được hạnh phúc gia đình ư? Từ đó, phim bị chỉ trích thiếu tính nhân văn vì cứ chà đạp vào nỗi đau của những người hiếm muộn trong xã hội.
Có thể thấy sau tập 55, diễn biến phim "Gia đình mình vui bất thình lình" đang đi vào ngõ cụt với viễn cảnh khá tăm tối và u uất. Theo hình ảnh hậu trường được leak, Phương về quê ở cùng bố mẹ sau khi đề nghị ly hôn.
Nhưng plot twist đây rồi! Hình ảnh hậu trường ngày quay cuối hé lộ điều bất ngờ lắm. Cụ thể là Trâm Anh (Khả Ngân) bế một bé gái khá lớn trong khi Phương ẵm một đứa trẻ sơ sinh Rất có thể kết phim là màn tái hợp của Công và Phương đó mọi người. Họ quay về bên nhau và có con sau bao ngày mong mỏi, chờ đợi.
Cái kết này khá trùng hợp với những status ẩn ý của diễn viên Kiều Anh và Quang Sự trên trang cá nhân nè.
Kiều Anh viết: "Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn dông bão ắt có cầu vồng. Áp lực tạo ra kim cương? Phải không ạ?".
Còn Quang Sự thì nhắn nhủ: "Cái gì càng khó có được thì người ta càng trân quý".
Việc Công - Phương tái hợp để có happy ending hoàn toàn có thể xảy ra thật, nhưng nếu không xử lý khéo léo, tinh tế thì sẽ thành... khiên cưỡng lắm luôn.
Bởi vì sau những gì đã xảy ra, Phương hoàn toàn thất vọng về Công cũng như cuộc hôn nhân của mình rồi. Cô thừa nhận giữa mình và chồng không có chemistry ngay từ đầu. Cả hai đến với nhau chỉ vì "lỡ có bầu" thôi chứ không phải vì tình yêu. Phương không nhận được sự chia sẻ, thấu hiểu từ Công và dù cố gắng hết sức cả hai vẫn không làm đối phương hài lòng được.
Thêm nữa, Phương chịu tổn thương sâu sắc khi mất con và chứng kiến sự phũ phàng, có phần tàn nhẫn của Công. Chính vì vậy, việc cả hai quay trở về bên nhau dù với bất cứ lý do gì cũng đều... khó nuốt lắm!
Nguồn: soha.vn