TiểuThưTràSữa
New member
Sau 12 năm lang thang khắp nơi như "con thuyền không bến", nhờ sự tử tế của một chị ở Hà Giang và những clip viral trên MXH, cuối cùng chú cũng được đoàn viên với gia đình ngay trong dịp cận Tết. Đúng là "nhân quả có báo" thật sự!
Những ngày cuối năm ai cũng "chạy deadline" để kịp về quê đón Tết cùng gia đình. Nhưng cũng có biết bao người phải đón Tết xa nhà vì hoàn cảnh éo le, túi tiền không cho phép.
Mấy hôm vừa qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh một ông chú lang thang râu tóc bù xù được đăng tải trên TikTok đã làm dân tình xôn xao cả lên. Theo đó, sau khi đi lang thang khắp các huyện ở Hà Giang, chú đã được một gia đình tốt bụng cưu mang, cho ăn mỗi ngày nên chú hay ra ngồi trước ghế nhà người ta chờ đợi.
Tưởng đâu chuyện tốt chỉ dừng lại ở đó, nhưng plot twist là nhờ những đoạn clip được share rần rần trên TikTok mà chú đã may mắn tìm được gia đình luôn! Đúng là "công nghệ kết nối yêu thương" không sai!
Chị Dương Hương ở Hà Giang - người đã cưu mang chú trong vài tháng qua chia sẻ: "Ông chú ấy thực ra lang thang khắp các huyện trong tỉnh Hà Giang từ lâu lắm rồi. Nhưng đến nhà mình thì mới khoảng 3-4 tháng nay thôi vì nhà mình mới sắm 2 chiếc ghế đá trước cửa nên ông hay đến đấy ngồi.
Ban đầu mình nghĩ ông ấy là người bình thường, chỉ đi xin ăn thôi. Nhưng sau khi mang đồ cho ông ăn thì phát hiện ông không biết cách bóc vỏ, xúc cơm. Lúc đó mình mới hiểu ông ấy giống như 1 đứa trẻ con vậy. Nên khi cho đồ mình đều hướng dẫn từng chút một cẩn thận. Dịch bệnh cũng hướng dẫn đeo khẩu trang. Lâu dần thành thói quen nên ông chú hay đến rồi ngồi ở cửa chờ đợi".
Chị Hương còn bất ngờ vì không nghĩ chỉ với mấy clip đăng lên MXH lại có thể giúp người đàn ông tìm được gia đình!
"Hôm Tết Dương lịch mình có đăng clip đưa đồ ăn cho ông chú lên MXH, không ngờ sau đó có người inbox nhận người thân bị thất lạc nhiều năm và hôm qua (24/1) đã lên đón về". Quá trình reunion này cảm động quá đi mất!
Chị Hương kể thêm, ban đầu gặp chú thấy hiền lành nên thương lắm. "Nhà mình để riêng bát đũa cho ông ấy luôn, vì vậy người thân và hàng xóm hay trêu mình là 'bạn trai của chị Hương lại đến kìa'. Chồng mình cũng trêu bảo là người tình kiếp trước của mình luôn đó
3 đứa trẻ con cũng quấn quýt với ông chú này lắm. Sáng nay có thắp hương Ông Công Ông Táo, mình có đồ xôi, bọn trẻ ăn nó vẫn hỏi 'mẹ ơi có phần ông cụ không'. Vì từ khi gặp người đàn ông này, mấy đứa trẻ vẫn luôn gọi là ông cụ. Có gì ăn ngon chúng nó cũng để phần từ những chiếc kẹo, chiếc bánh nhỏ nhất". Những đứa trẻ tốt bụng thế này là di truyền từ mẹ rồi!
Chị Hương cho biết, dù gia đình đã liên lạc tìm đón chú về nhưng do tình hình dịch nên mãi đến hôm qua (24/1) các anh em của chú mới từ Kim Bôi (Hòa Bình) lên đón được.
"Theo gia đình chia sẻ thì ông chú lang thang từ cuối 2009, không nhớ đường về nhà, nói được ít câu nhưng lại chỉ hiểu được tiếng Mường.
Gia đình đã cố gắng đi tìm nhưng không có tung tích, đến mức tưởng rằng ông ấy đã mất và đã lập bài vị được 2 năm nay rồi! Cuối cùng thật may mắn khi ông ấy được đoàn tụ cùng gia đình, được về với mẹ sau 12 năm xa cách. Hôm qua mình có gọi điện về hỏi thăm thì được người thân cho biết khi về nhà chú ôm chặt lấy mẹ già luôn", chị Hương chia sẻ. Cảnh tượng này nghe mà nước mắt muốn trào ra luôn á!
Chị Dương Hương cũng tâm sự, vui mừng cho chú khi đã đoàn viên với gia đình sau nhiều năm lang thang khắp nơi, nhưng khoảnh khắc chia tay cũng thấy hụt hẫng lắm. Chỉ mong từ giờ chú sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên mẹ già và các anh em, con cháu.
Câu chuyện về ông chú lang thang, lưu lạc xa gia đình suốt 12 năm may mắn tìm được người thân trong những ngày cận Tết khiến ai nghe cũng xúc động nghẹn ngào.
Nguồn: soha.vn