Cái kết đắng lòng của nữ hoàng hậu "xấu nhất lịch sử" Trung Hoa, để cả triều đại tan tành vì mình

NaSky4498

New member
9baaae4fabce9aba20ad.jpg


Chị em ơi, hôm nay mình kể cho nghe chuyện về Hoàng hậu Giả Nam Phong - người được mệnh danh là "xấu nhất lịch sử" Trung Hoa luôn đó Không chỉ nhan sắc bị chê thảm hại, tâm địa xấu xa, mà bà còn hoang dâm vô độ đến mức trở thành nguyên nhân chính khiến nhà Tây Tấn sụp đổ tan hoang!

Câu chuyện bắt đầu từ Giả Sung - một công thần khai quốc thời Tây Tấn. Do hiếm muộn nên ông mãi mới có hai cô con gái là Giả Nam Phong và Giả Ngọ. Dù là chị em ruột nhưng em gái Giả Ngọ lại xinh như tiên, còn chị cả thì... thôi không nói nữa

Sử sách có ghi: "Tấn Vũ Đế có con trai cả tên Tư Mã Trung với trí não không bình thường, nhưng nhà vua vẫn quyết định lập làm Thái tử và hỏi con gái của Giả Sung làm dâu. Tuy nhiên, vì Giả Ngọ mới 12 tuổi nên Giả Nam Phong đã chính thức 'theo chàng về dinh' dù sở hữu ngoại hình quá xấu xí tới mức thiên hạ phải liên tục đàm tiếu suốt hàng chục năm trời".

Thật sự là Giả Nam Phong có dáng người thấp lùn, mặt mũi lệch lạc, da đen sạm, răng hô hẳn ra, dáng người thô cứng như đàn ông. Thậm chí có tài liệu còn nói bà gù lưng, mặt mũi dữ tợn, tính khí hung hăng nữa

Sử sách từng khẳng định luôn: "Giả Nam Phong chính là vị Hoàng hậu độc ác, hoang dâm, xấu xí nhất trong lịch sử Trung Hoa". Đỉnh thật đấy!

cc90ce0e5b1840ededdb.jpg


Kết hôn với Tư Mã Trung được mấy năm, bà Giả bắt đầu ghen ghét và hãm hại những phi tần khác trong cung, nhất là những người đang mang thai vì bản thân chỉ sinh được 4 cô con gái thôi.

Bà ta cực kỳ lo sợ họ sẽ có con trai khiến mình không thể chiếm được ngôi Hoàng hậu nên nghĩ ra đủ chiêu trò gian ác để giữ vị trí "mẫu nghi thiên hạ". Đáng lẽ Giả Nam Phong từng bị Tấn Vũ Đế phế truất vì tính xấu, nhưng nhờ Giả Sung có công với triều đình nên được tha.

Chính vì quyết định sai lầm này, hoặc đôi khi là sự nể mặt quá đà mà Tấn Vũ Đế đã khiến triều đình nhà Tây Tấn gặp đại họa

Okay giờ tới phần drama thực sự nè! Sử sách Trung Hoa ghi chép, dù ngoại hình "ma chê quỷ hờn" nhưng độ hoang dâm của Giả Nam Phong lại đạt level max luôn đó. Mặc dù người chồng với trí tuệ kém không bao giờ dám giao lưu với phi tần hay cung nữ nào khác, song Hoàng hậu này chẳng đêm nào có thể rời xa đàn ông!

Để thực hiện điều này, bà cử vài tay chân thân tín đi tìm kiếm những gã trai cường tráng về "phục vụ" mỗi đêm. Nhưng sau khi xong việc thì tất cả đều bị "diệt khẩu" theo cách man rợ.

d256a53a00316301167c.jpg


Drama lên đỉnh khi có một gã tên Lạc Nam - nhân tình của Hoàng hậu - chưa kịp bị giết thì lại đi ăn trộm đồ trong hoàng cung và bị bắt ‍♀️

Và bản chất dâm loạn tột cùng của bà ta mới dần được hé lộ sau lời khai trần trụi từ gã này.

d9f0467d5de5a4959fc5.jpg


Lạc Nam là một kẻ nghèo hèn sống ở kinh thành thời nhà Tây Tấn. Tương truyền, hắn thường được Giả Nam Phong cho rất nhiều vàng bạc và không nỡ giết hại nhờ sở hữu khuôn mặt đẹp trai cũng... kỹ thuật tốt (oke các bạn tự hiểu nhé ).

Sử sách ghi chép: "Lạc Nam khai nhận, do khéo mồm lại biết yêu chiều nên chưa bị Hoàng hậu xử tử. Nhưng vì sở hữu quá nhiều đồ đắt tiền trong khi vô công rồi nghề nên mới khiến quan phủ nghi ngờ. Vào một đêm, quân lính bắt gặp Lạc Nam mang của cải từ hậu cung ra ngoài nên bắt lại rồi gán cho tội ăn cắp. Do quá sợ, hắn đành phải khai thật về cuộc hoan lạc với Giả Nam Phong".

Sau khi nhận tin, Hoàng hậu độc ác liền xử trảm luôn người quan phủ vì dám bôi nhọ danh dự của bà. Còn người tình Lạc Nam được tha tội chết và liên tục được đưa vào cung bí mật để phục vụ bà trong chuyện chăn gối

Nhưng chưa dừng ở đó! Không những xấu xí, hoang dâm và độc ác, Giả Nam Phong còn âm mưu đoạt ngôi báu từ người chồng ngây ngô là vua Huệ Đế. Nhưng vì chỉ có 4 cô con gái, trong khi chồng lại có con trai thông minh tên Tư Mã Duật nên bà liền tìm cách hãm hại.

Vào tháng 12 năm 299, bà sai người dụ Tư Mã Duật - lúc đó đã là Thái tử - uống rượu say rồi lừa viết thư mang nội dung phản nghịch. Do không tỉnh táo nên Tư Mã Duật cứ thế ngồi chép lại nội dung được soạn sẵn một cách ngoan ngoãn.

0e85ee973fa84720e68d.jpg


Xem được bức thư đó, Huệ Đế đành phế truất Thái tử làm thường dân vì quá sợ uy quyền của vợ. Mẹ ruột Tư Mã Duật cũng bị tống giam rồi chịu tra tấn đến chết, đây chính là hành động châm ngòi cho "Loạn bát vương" khiến nhà Tây Tấn rơi vào cảnh diệt vong

Hành động xấu xa của Giả Nam Phong không thể qua mặt các đại thần trong triều. Một số vị thuộc hàng "ngũ vương tử" vì quá uất ức nên phao tin triều thần đang muốn phục ngôi cho Thái tử để phế Giả hậu.

Lo sợ vị trí bị lung lay, bà liền sai quân lính giết hại Tư Mã Duật ngay ở nơi giam cầm để dập tắt ý định này.

e6b2db9fe2834c07fa39.jpg


Triệu vương Tư Mã Luân - chú của vua Huệ Đế - quyết định khởi binh ngay sau khi nghe tin Giả Nam Phong dám giết Thái tử.

Ông hợp sức với Tề vương Tư Mã Quýnh mang quân xông vào cung, bắt sống Hoàng hậu độc ác và giết hết các phe cánh của bà là Đổng Mãnh, Tôn Lự và tình nhân Trình Cứ vào tháng 4 năm 300.

Sau đó, Giả Nam Phong bị phế truất rồi chịu cảnh giam lỏng ở thành Kim Dung. Ngày 9 tháng 4, Tư Mã Luân sai người mang rượu độc đến rồi ép bà tự vẫn vào năm 44 tuổi, kết thúc cuộc đời dâm loạn của một trong những người phụ nữ tàn ác có tiếng trong lịch sử Trung Hoa thời xưa.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top