Cái kết đắng của 2 gia đình sau trận "choảng" loạn tại bệnh viện

MunSky6539

New member
a002fa27cb902820587f.jpg


Hai anh chàng đánh nhau xong vào viện cấp cứu, ai ngờ người nhà lại tiếp tục "solo" luôn tại bệnh viện, khiến cả khoa cấp cứu náo loạn như phim hành động ‍♂️

Ngày 25-11, TAND TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa kết thúc phiên tòa với bản án khá nặng cho các "chiến binh" trong vụ này. Cụ thể, bị cáo Huỳnh Tấn Hùng (SN 1986) ăn trọn 1 năm tù, Lương Văn Y (SN 1986) và Huỳnh Tấn Sơn (SN 1989, em ruột Hùng) mỗi người 9 tháng tù.

Còn đám đông "support" gồm: Huỳnh Tấn Phát (SN 1994, em ruột Hùng), Lê Thị Mánh (SN 1962, mẹ Hùng), Nguyễn Thị Trúc Như (SN 1989, vợ Y), Lương Minh Cảnh (SN 1991, em bà con với Y), Lương Thị Trang (SN 1974, chị ruột Y) và Cao Văn Bằng (SN 1979, anh rể Y) đều nhận 6 tháng tù.

Riêng bác Huỳnh Sông (SN 1961, chồng Mánh và cha của Hùng, Sơn, Phát) may mắn được hưởng án treo 6 tháng.

Cả 10 bị cáo đều ở xã Phi Thông, TP Rạch Giá và bị truy tố tội "Gây rối an ninh trật tự" nha các bạn.

Sự việc drama bắt đầu từ khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20-4, khi Hùng và Y đánh nhau gây thương tích cho nhau. Xong đánh nhau thì cả hai được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu - tưởng đâu hết chuyện rồi

Sau khi băng bó xong ở phòng tiểu phẫu, hai anh này được chuyển ra giường bệnh nằm... gần nhau luôn (sao bác sĩ để họ nằm gần nhau vậy trời ). Và đây chính là lúc drama thực sự bắt đầu!

11 người nhà của cả hai bên bắt đầu xô xát, dùng ghế, nón bảo hiểm đánh nhau loạn xạ như trận chiến quần hùng. Thậm chí, thanh niên tên Cảnh (team Y) còn dùng cây đâm 2 nhát vào vai một người nhà bên team Hùng

Mặc dù cuộc "PK" này chỉ kéo dài hơn 2 phút nhưng đủ biến Khoa Cấp cứu thành bãi chiến trường rồi. May mà có anh bảo vệ dân phố và Công an phường Vĩnh Thanh Vân kịp thời can thiệp, không biết còn loạn đến đâu nữa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top