Cái kết đắng cho thanh niên dùng dao chặn đường cướp tài sản ở Đắk Lắk

0958645e4e2556f28888.jpg


Sau khi ăn nhậu say khướt, một thanh niên ở Đắk Lắk đã mang theo dao đi "kiếm tiền" bằng cách chặn đường cướp người ta. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, anh chàng này thực hiện liền tay 2 vụ nhưng cả 2 đều... fail thảm hại luôn

Ngày 1.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh (20 tuổi, trú xã Ea Kar) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Vụ 1: Gặp phải "chị đại" mạnh mẽ

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 3h45 sáng ngày 30.8, bà N (56 tuổi, trú xã Ea Kar) đang chạy xe máy trên đường thuộc thôn Ninh Thanh về nhà thì bị một thanh niên đi xe máy áp sát rồi chặn đầu bất ngờ.

Đối tượng mang theo hai con dao Thái Lan, đe dọa và yêu cầu bà N giao tiền. Tưởng dễ ăn, nhưng không ngờ bà N lại là người "cứng". Nhận thấy kẻ cướp mất cảnh giác, bà N nhanh chóng chạy vào một nhà dân ven đường để kêu cứu ‍♀️

Trước tiếng hô hoán, đối tượng lo bị người dân phát hiện và truy đuổi nên lập tức lên xe máy "cuốn gói" khỏi hiện trường. Vụ cướp đầu tiên vì thế... về đích với 0 đồng.

Vụ 2: Gặp duo "cân não" hơn

Không chịu bỏ cuộc, khoảng hơn một giờ sau, nam thanh niên này tiếp tục xuất hiện trên một tuyến đường khác. Khoảng 5h20 cùng ngày, hai cô gái đi chung xe máy trên đường về nhà, qua khu vực thôn Đoàn Kết, xã Ea Kly, thì bị anh ta đuổi theo.

Người này cầm dao, yêu cầu hai cô gái dừng xe để thực hiện hành vi cướp tài sản. Nhưng thay vì hoảng sợ dừng lại, cả hai lập tức tăng tốc bỏ chạy, đồng thời lớn tiếng hô "cướp" để thu hút sự chú ý của người dân. Lo sợ bị bao vây, đối tượng không dám tiếp tục truy đuổi và nhanh chóng... bỏ chạy

0958645e4e2556f28888.jpg


Bị bắt nhanh như chớp ⚡

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Ea Kar và Công an xã Ea Kly tổ chức truy xét, xác định nghi phạm.

Chưa đầy 13 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Lê Minh Khánh Vinh khi anh ta đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở thôn 7, xã Ea Kar.

Tại cơ quan công an, Vinh thừa nhận đã thực hiện hai vụ việc trên. Theo lời khai ban đầu, sau khi ăn nhậu, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Vinh mang dao và điều khiển xe máy đi tìm người để cướp tài sản.

Cả hai vụ đều không thành công do các nạn nhân kịp thời bỏ chạy và kêu cứu. Có thể nói là "ăn cắp vớ bị cả làng đuổi đánh" phiên bản đời thực luôn

Nguồn: techz.vn
 
Back
Top