Chị em ơi, vụ này nghe mà rợn người luôn! Sararat Rangsiwuthaporn vừa mới bị tòa án Thái Lan tuyên thêm một án tử hình nữa đấy. Đây là vụ án thứ 8 trong chuỗi 15 vụ mà chị này đang bị điều tra. Tính tổng lại thì bây giờ chị ta đã "ẵm" tới 3 án tử hình và 2 án chung thân rồi các bạn ạ!
Phiên tòa tuần trước xét xử về cái chết của Chantharat Wongkraisin (43 tuổi) xảy ra tại tỉnh Phetchaburi vào ngày 15/8/2022. Ngoài án tử hình, tòa còn bắt Sararat phải bồi thường cho chồng nạn nhân 60.000 baht (tầm 46 triệu đồng) kèm lãi suất 5%/năm tính từ ngày xảy ra vụ việc.
Trong tổng số 15 vụ án mà Sararat bị điều tra (gồm 14 tội giết người và 1 tội âm mưu giết người), đã có 8 vụ được xét xử xong. Kết quả: 3 án tử hình, 2 án chung thân và được tuyên trắng án ở 3 vụ.
Tòa ghép bằng chứng như xếp hình vậy trời
Theo cáo trạng, Sararat bị truy tố về tội giết người có chủ ý để chiếm đoạt tài sản, che giấu tội phạm và làm nhiễm độc thực phẩm, thuốc men dẫn đến tử vong.
Plot twist là ngày 9/8/2022, chị ta đi mua xyanua. Sau đó 6 ngày, hẹn gặp Chantharat tại một trạm xăng gần nhà ở Phetchaburi.
Lý do hẹn gặp nghe cũng hợp lý: trả lại 70.000 baht liên quan đến khoản đầu tư cho vay và 26.800 baht tiền vay riêng. Nhưng mà plot twist tiếp nè – chị còn tặng kèm một loại thuốc được quảng cáo là "chữa di chứng hậu Covid-19"
Tòa còn phát hiện ra rằng cuộc hẹn ban đầu dự định ngày 12/8 nhưng Sararat đổi sang 15/8 vì biết chồng và con nạn nhân sẽ ở nhà trong ngày nghỉ lễ. Địa điểm chọn trạm xăng cũng được cho là để tránh bị chú ý.
Sau khi về nhà, Chantharat bất tỉnh và được đưa đến Bệnh viện Cha-am, nhưng không qua khỏi
Điểm đặc biệt là không có ai nhìn thấy trực tiếp Sararat đầu độc nạn nhân. Nhưng tòa cho rằng chuỗi bằng chứng gián tiếp đã đủ thuyết phục để kết tội.
Chuyên gia pháp y làm chứng rằng triệu chứng của Chantharat (thiếu oxy cấp tính ảnh hưởng tim não, máu có tính axit bất thường) hoàn toàn khớp với ngộ độc xyanua liều cao.
Tòa còn thấy điểm chung giữa các vụ án: nạn nhân đều nhận đồ ăn, đồ uống hoặc thuốc từ Sararat trước khi có triệu chứng ngộ độc. Việc không ai chứng kiến trực tiếp cũng phù hợp với hành vi che giấu tội phạm.
Luật sư quyết kháng cáo đến cùng
Sau phán quyết, hai luật sư bào chữa Chaiya Khum-am và Thanchaya "Pat" Eksuwannarat cho biết Sararat không chịu chấp nhận bản án và sẽ kháng cáo.
Phía luật sư cho rằng tòa đánh giá chứng cứ chưa ổn, đặc biệt là những suy luận từ dữ liệu điện thoại.
Luật sư Chaiya còn đặt vấn đề về động cơ tài chính mà công tố đưa ra. Ông nói rằng khoản tiền vài chục nghìn baht quá nhỏ so với tổng dòng tiền hơn 60 triệu baht từng giao dịch qua tài khoản của Sararat.
Điểm mystery nhất là lọ xyanua được dùng làm tang vật chung trong 15 vụ án lại không có dấu vân tay của bị cáo! Phía bào chữa cũng cho biết một số sao kê ngân hàng và dữ liệu điện thoại có lợi cho Sararat chưa được đưa ra tòa.
Sararat vẫn tiếp tục phủ nhận và không nhận tội. Các vụ án còn lại vẫn đang được giải quyết. Phán quyết tiếp theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/11, liên quan đến cáo buộc âm mưu giết Kantima Phaesa-at.
Nguồn: techz.vn