Trời ơi, ai ngờ việc nhịn hắt hơi – nghe qua có vẻ vô hại – lại có thể "hại thân" đến mức này!
Một anh chàng 34 tuổi ở Leicester (Anh) đã phải nếm trái đắng khi cố nhịn hắt hơi bằng cách... bịt mũi và ngậm chặt miệng. Kết quả? Xé toạc luôn cổ họng, phải vào cấp cứu khẩn! Vụ việc nghiêm trọng đến mức được đăng hẳn lên tạp chí y học BMJ Case Reports với lời cảnh báo đỏ từ các bác sĩ.
Khi bước vào phòng cấp cứu, anh chàng này than phiền đau họng, nuốt khó, nói cũng khó, cổ sưng húp và có cảm giác "lộm cộm" siêu khó chịu. Sau khi chụp X-quang và CT scan, các bác sĩ phát hiện ra áp lực từ cơn hắt hơi bị "nhốt lại" đã tạo ra vết rách ở mô mềm cổ họng, còn có không khí lọt vào cả ngực và cổ nữa chứ!
Tiến sĩ Anthony Aymat - giám đốc khoa tai mũi họng tại Bệnh viện Trường Đại học Lewisham London - giải thích: "Khi hắt hơi, không khí thoát ra với tốc độ khoảng 150 dặm/giờ đó nha. Giữ lại tất cả áp lực đó thì... goodbye cổ họng thôi, kết cục y như anh này luôn!"
Do nguy cơ nhiễm trùng cổ và viêm tủy cực cao, anh chàng phải nằm viện cả tuần trời. Bác sĩ cho dùng kháng sinh và ăn qua ống luồn mũi để tránh làm tổn thương thêm vùng cổ họng đã bị chấn thương.
Bác sĩ Zi Yang Jiang từ Trung tâm Khoa học Y khoa Đại học Texas chia sẻ, những ca chấn thương do nhịn hắt hơi tuy hiếm (mỗi năm ông chỉ gặp 1-2 ca) nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Ông còn shocked khi một cơn hắt hơi đơn lẻ có thể tạo lực mạnh đến mức gây thương tích như... vết thương súng ấy! Đặc biệt nguy hiểm với những người có vấn đề về phổi.
Vậy nên dù hắt hơi có làm vi khuẩn bay tứ tung, nhưng các chuyên gia vẫn khuyên: "Cứ để chúng bay ra đi bạn ơi!" Chỉ cần nhớ dùng khăn giấy che miệng và rửa tay sạch sẽ là ổn rồi.
May mắn là anh chàng này đã bình phục hoàn toàn và được bác sĩ dặn dò kỹ càng: đừng bao giờ bịt mũi nhịn hắt hơi nữa nhé!
Mùa đông này mà bị cảm cúm thì cứ hắt hơi thoải mái (nhưng nhớ che miệng bằng khăn giấy nha), đừng cố nhịn mà "hại thân" như anh kia đấy!
Nguồn: Cosmopolitan
Nguồn: kenh14.vn