BeoMai3328
New member
Mấy ngày qua, netizen miền Tây Nam Bộ đang rần rần bàn tán về drama của ông Nguyễn Đức Biên (40 tuổi), nguyên Cục trưởng Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hậu Giang, đã được cấp trên cho thôi việc theo nguyện vọng sau khi lộ clip "nóng" gây chấn động
Nhiều người bức xúc vì sao 2 thanh niên tung lên Facebook 4 đoạn clip "nóng" của ông Biên với người đẹp trẻ tuổi từng tham dự một cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh ở miền Tây thì bị khởi tố, bắt giam; còn ông Biên chỉ bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng. Về phía chính quyền, dư luận cứ đợi mãi xem cơ quan cấp trên của ông Biên xử lý thế nào nhưng lại im re khá lâu luôn
Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến: Ông Biên làm đơn xin thôi việc và đã được giải quyết theo nguyện vọng.
Giữ chức vụ Cục trưởng THADS khi mới 40 tuổi, ông Biên được xem là cán bộ trẻ, còn nhiều cơ hội "lên hương" lắm. Thế nhưng chỉ vì quan hệ bất chính với nữ sinh trẻ tuổi khi đã có vợ con, lại bị lộ nhiều clip "nóng" nên cái giá phải trả của ông Biên là đáng đời, không có gì phải tiếc cả. Việc ông "tự giác" xin nghỉ việc được xem là "sáng suốt" đấy. Bởi nếu ông vẫn tiếp tục giữ "ghế" hoặc bị điều chuyển sang vị trí khác thì chắc gì bản thân ông được "yên" trước sự phẫn nộ của dư luận đâu nhỉ?
Nhắc lại drama tương tự cách đây 4 năm, dư luận miền Tây cũng từng "dậy sóng" với chuyện một phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai ở Sóc Trăng là ông V. (lúc đó 41 tuổi) bị lộ 5 đoạn clip "nóng" với nữ kế toán trường tiểu học. Nếu như ông Biên "bị tung clip nóng" thì ông V. và người tình tự quay để "làm kỷ niệm" rồi lưu vào máy tính. Plot twist là sau đó vợ ông V. tình cờ phát hiện nên… làm cho ra lẽ
Nguồn: kenh14.vn