Cứ tưởng chỉ là drama láng giềng bình thường, ai ngờ lại kết thúc bằng bi kịch không ai muốn
Câu chuyện khiến cả Đắk Lắk phải rúng động: Đặng Toàn Thọ (26 tuổi) và ông Phan Thanh Biểu (SN 1966) – hai hàng xóm ở xã Cư Mlan, huyện Ea Sup, từng sống cách nhau chưa đầy 100m, giờ một người nằm xuống, một người vào tù. Chỉ vì chuyện con trâu xổng dây thôi mà!
Hành động kinh hoàng đến mất nhân tính
Chiều 15/12/2012, khi biết ông Biểu chạy xe máy 47L2-9341 lên trấn Ea Sup mua vật liệu về sửa nhà, Thọ lái ôtô 4 chỗ đuổi theo. Đến đoạn qua thôn 1, hắn tông thẳng vào đuôi xe máy của ông Biểu làm ông ngã xuống đường.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng
Thấy ông Biểu ôm người đau đớn nằm dưới đất, Thọ không những không dừng lại mà còn leo lên xe, ghì vô lăng, trả số, đạp ga quay đầu xe đâm tiếp vào người ông Biểu. Chưa dừng ở đó, hắn còn cho xe trườn qua người nạn nhân rồi quay xe cán tiếp lần 3!
Anh N.Đ.N. (22 tuổi), người chứng kiến sự việc kể lại: "Lúc đầu tôi cứ tưởng tai nạn giao thông bình thường, nhưng khi thấy xe lại cố trườn lên người ông lần hai, lần ba, chúng tôi mới biết đây là cố sát chứ không phải tai nạn!"
Nhiều người dân túa ra ngăn cản, Thọ đạp ga bỏ chạy. Nhưng chưa đủ, hắn còn lái xe về trước nhà nạn nhân hô to: "Tôi cán chết chồng bà rồi!" rồi mới thản nhiên chạy đến công an đầu thú
Ông Biểu được đưa cấp cứu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng không qua khỏi. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thọ về hành vi "giết người".
Drama từ sợi dây thừng đến án mạng
Nghe qua thì vô lý vô cùng nhưng đây là sự thật: Tất cả bắt nguồn từ việc con trâu nhà ông Biểu xổng chuồng, sợi dây thừng giăng ngang đường. Tối hôm đó Thọ đi xe máy không nhìn thấy, lao vào ngã sấp mặt, bị thương trầy xước.
Sau khi ra viện, gia đình Thọ đòi ông Biểu bồi thường hơn 50 triệu đồng cho tiền thuốc men và tai nạn. Ông Biểu không đồng ý, hai bên kiện ra tòa. UBND xã hòa giải không thành, TAND huyện Ea Sup phải xét xử.
Kết quả: Tòa chỉ buộc ông Biểu bồi thường 11,5 triệu – chưa bằng 1/5 số tiền Thọ yêu cầu. Ông Biểu lại còn kháng cáo nữa
Từ đây, mối quan hệ hai gia đình xuống dốc không phanh. Cãi vã, mỉa mai, bới móc lẫn nhau. Đỉnh điểm là chuyện cột điện nhà Thọ chôn nhờ trên đất ông Biểu – ông Biểu bực mình kêu nhổ đi, hai bên lại to tiếng.
Cơn ấm ức chồng chất, Thọ bắt đầu ấp ủ ý định đen tối: "Sẽ tìm cách cho ông Biểu bị tai nạn thậm tệ hơn mình". Hắn theo dõi lịch trình của ông Biểu, biết ông hay đi mua vật liệu xây dựng, rồi lên kế hoạch chờ cơ hội ra tay...
Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân
Anh Nguyễn Thế Huy (28 tuổi, con rể ông Biểu) nghẹn ngào: "Không có đau đớn nào bằng chuyện thằng Thọ giết cha vợ tôi xong còn chạy về báo với mẹ vợ tôi biết đã tông chết cha tôi. Cha vợ tôi chết thảm quá! Tôi không ngờ! Đau quá, uất ức quá!"
Vợ ông Biểu cũng không kìm được nước mắt: "Cách hôm xảy ra vụ án có 1 ngày thôi, sáng hôm đó còn cãi nhau chuyện cột điện. Ai nghĩ rằng nó dã tâm như vậy khi giết chết chồng tôi!"
Hàng trăm người dân địa phương khi hay tin đã đứng chật kín trước nhà theo dõi lực lượng điều tra làm việc. Ai cũng phẫn nộ vì hành vi mất nhân tính của Thọ. Nhà của Thọ cách nhà ông Biểu chưa đầy 100m, ông Biểu lại đáng tuổi cha của Thọ, nhưng người nhà Thọ không dám lộ diện vì sợ sự nổi giận từ cả xóm.
Bài học xương máu
Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt đáng lẽ có thể giải quyết bằng lý lẽ, tình làng nghĩa xóm, nhưng vì cố chấp và thiếu kiềm chế, hai gia đình từ hàng xóm thân thiết biến thành kẻ thù không đội trời chung.
Giờ đây, một người rơi vào con đường tù tội, một người bỏ mạng, để lại hai gia đình không còn trụ cột. Việc làm của Thọ thật đáng lên án bởi tính chất và hành vi gây ra cho ông Biểu quá dã man, mất nhân tính.
Người dân đang chờ bản án pháp luật nghiêm khắc dành cho Thọ. Nhưng liệu trong những ngày tạm giam, Thọ có ăn năn, hối hận vì những hành động tội ác khó dung thứ mà mình gây ra hay không?
Nguồn: soha.vn