Ngoc025271
New member
Không phải nhạc phim đâu, cũng chẳng phải cốt truyện gì, mà điều mà "Lala: Hãy để em yêu anh" của Chi Pu làm đỉnh nhất lại là một chi tiết nhỏ mà có lẽ hơi ít người để ý đấy.
"Lala: Hãy để em yêu anh" kể về cuộc sống của Hà Mi (Chi Pu) - một nhạc sĩ trẻ mê sáng tác không lối thoát, và G-Feel (San E) – nhạc sĩ thiên tài xứ Hàn đang phải gánh team với núi áp lực từ sự nổi tiếng. Giữa hai con người xa lạ ở hai quốc gia khác nhau, bỗng nhiên có một sợi dây liên kết đặc biệt là cô gái Yoon Hee (Jung Chae Yeon). Drama về mối quan hệ kỳ lạ của cả 3 người được hé lộ khi G-Feel quyết định sang Việt Nam sau một biến cố khá căng.
Nội dung nghe có vẻ khá kịch tính, lãng mạn, nhưng phải vào rạp tự trải nghiệm thì mới thấu hiểu được sự kịch tính ấy nha. Nó không nằm trong bộ phim như bao tác phẩm điện ảnh khác, mà nằm ở nội tâm khán giả luôn. Họ phải chịu sự giằng xé giữa việc ngủ hay không ngủ trong rạp á
Và một trong những điều thành công nhất mà "Lala: Hãy để em yêu anh" làm được theo ý kiến cá nhân của mình chính là giữ cho tóc của Hà Mi (Chi Pu) luôn đẹp xuất sắc, vào nếp thẳng thớm từ đầu đến cuối phim, bất kể hoàn cảnh nào, kể cả lúc ngủ luôn nha! Nhân vật Yoon Hee chỉ để tóc xõa bồng bềnh cả phim thì thôi không bàn, nhưng Hà Mi để tóc uốn xoăn, cột một lọn trên cao siêu điệu đà trong tất cả các cảnh quay đã khiến cho khán giả, nhất là hội chị em, phải xuýt xoa và ghen tị vì nghĩ làm sao để mình luôn chỉn chu như Chi Pu được trời
Mái tóc đẹp và khá cầu kỳ như này nè
Dù là lúc vừa thức giấc...
...hay đi ngủ thì Hà Mi vẫn buộc tóc, lại còn không thèm tẩy trang nữa chứ
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng bộ phim này có dàn diễn viên khá đồng đều về nhan sắc lẫn diễn xuất, không gây cảm giác hụt hẫng hay ức chế cho người xem khi có sự chênh lệch giữa các nhân vật vì ai cũng nhạt đều cả thôi. Nhưng để đánh giá là một bộ phim hay, có lẽ "Lala: Hãy để em yêu anh" vẫn chưa đạt được điều đó.
Trailer "Lala: Hãy để em yêu anh"
Phim bắt đầu khởi chiếu từ ngày 02/02/2018 nhen.
Nguồn: kenh14.vn