Cái chết của 2 huyền thoại Hip-hop và nghi vấn Diddy "thợ săn tình dục" đứng sau tất cả

MochiMai3910

New member
cb7abf3af151e9b1d6e5.jpg


Câu chuyện về cuộc chiến Bờ Đông - Bờ Tây từng làm chấn động làng rap thế giới giờ lại hot trở lại với loạt thuyết âm mưu liên quan đến Diddy đang gây sốc toàn cầu

Khi Hip-hop biến thành chiến trường máu lửa

Trong giới Hip-hop có một quy tắc ngầm mà ai cũng phải biết: những câu diss track không bao giờ là chuyện đùa cả Những lời rap "cà khịa" nhau có thể biến thành drama ngoài đời thực, thậm chí dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không ai ngờ tới. Và đỉnh điểm của tất cả chính là cuộc giao tranh kinh điển giữa hai thế lực Đông - Tây nước Mỹ.

Bờ Đông (East Coast) từ lâu đã được mệnh danh là "cái nôi" của Hip-hop, với thành phố New York là nơi khai sinh ra nền văn hóa đầy cá tính này. Phe này tụ hội toàn những tên tuổi khủng như Notorious B.I.G. (Biggie), Nas, Jay-Z, Puff Daddy (Diddy)... Còn Bờ Tây thì cũng không hề kém cạnh với dàn huyền thoại như Shakur (2Pac), Suge Knight, Dr. Dre...

c63f1a624e1e6262c73d.jpg


Cuộc chiến ngầm giữa hai bờ kéo dài suốt gần 1 thập kỷ, từ cuối những năm 1980 đến đầu năm 1990. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi hai tài năng trẻ 2Pac và Biggie lần lượt ra đi trong những vụ ám sát bí ẩn Dù "hòa bình" đã được thiết lập sau đó, nhưng các thuyết âm mưu vẫn âm thầm lưu truyền. Và gần đây, khi Sean Diddy Combs - "thợ săn tình dục" khét tiếng bị vạch trần, mọi mảnh ghép dường như đều chỉ về một hướng...

0c5028a223cf91869f33.jpg


Plot twist: Từ anh em thân thiết đến kẻ thù không đội trời chung

Nói qua về style nhạc, Bờ Đông "flex" với phong cách Hip-hop truyền thống thuần khiết, sample từ jazz, soul và funk kinh điển. Lời nhạc thì deep, kể chuyện về những vấn đề xã hội, cuộc sống đô thị khó khăn. Còn Bờ Tây thì chơi trội với gangsta rap đặc trưng - tươi sáng hơn, về lối sống tận hưởng, tiệc tùng, danh vọng với beat bass mạnh mẽ cuốn hút

Plot twist là trước khi drama nổ ra, 2Pac và Biggie vốn là đôi bạn thân không thể tách rời, từng hợp tác trên nhiều sân khấu và dự án. Mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng vào tháng 10/1994 khi Shakur bị thương trong vụ xả súng tại sảnh Quad Studios, mất luôn 40.000 đô. Điều đáng ngờ là Biggie và Diddy có mặt ngay tại tòa nhà lúc đó

c3a1ce83b96429babc07.jpg


24 giờ sau khi bị bắn, Shakur phải hầu tòa với tội danh lạm dụng tình dục và ăn 1 năm tù. Trong lúc anh ngồi tù, Biggie thả bài "Who Shot Ya?" vào tháng 2/1995 với đoạn lời cực kỳ sus: "Tới đây nào... và há cái miệng bẩn thỉu của mày ra... Chẳng phải tao đã rào trước đừng đụng tới tao sao?... Không nói được gì khi cây súng trong họng nhỉ?..."

Sau khi ra tù, Shakur thẳng thắn "bóc phốt" trong phỏng vấn rằng Puffy (Diddy), Biggie và Andre Harrell chính là chủ mưu vụ xả súng. Dù phía Biggie và Diddy thanh minh là bài hát đó thu trước cả khi vụ việc xảy ra, nhưng điều này càng khẳng định đây là một vụ "dằn mặt" có chủ đích rõ ràng

ad9a356420d54ed24f17.jpg


Cáo buộc từ phía Shakur đã chia rẽ cả làng rap và fandom. Đặc biệt khi cộng đồng Hip-hop Bờ Tây ngày càng lớn mạnh, đe dọa vị thế độc tôn của Bờ Đông trên bản đồ âm nhạc.

Beef lên đỉnh điểm khi Suge Knight - nhà sáng lập Death Row Records (label của Shakur sau này) công khai "cà khịa" Diddy tại lễ trao giải Source Awards năm 1995: "Bất cứ nghệ sĩ nào muốn được thoải mái sáng tạo và trở thành sao, không phải lo giám đốc sản xuất cố lên hình nhiều nhất có thể trong MV của mình thì hãy đến với Death Row."

Đây là cú "đá xéo" cực mạnh vào thói tự luyến của Diddy khi anh xuất hiện đều đặn trong mọi MV của "gà nhà" Bad Boy Records

19761a2308f8db8bb6f2.jpg


Hai viên đạn oan nghiệt và nỗ lực hòa giải bất thành

Ngày 7/9/1996, Shakur đụng độ với Orlando Anderson - thành viên băng đảng Crips khét tiếng. Khi đang ngồi trên BMW đen của Suge Knight chờ đèn đỏ, một chiếc Cadillac trắng áp sát và tiếng súng nổ. Shakur bị bắn nhiều phát và qua đời vào ngày 12/9/1996 - 6 ngày sau vụ thảm sát

eb56549d40ae8ffc87b7.jpg


6 tháng sau cái chết của Shakur, Biggie cũng bị ám sát trong vụ xả súng khi đang lái xe tại Los Angeles vào ngày 9/3/1997. Đến giờ, hung thủ vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều người tin rằng Suge Knight đứng sau vụ này để trả thù cho Shakur. Trùng hợp đến rùng mình là cả hai đều ra đi ở tuổi 25

Trước đó vào tháng 2/1997, Snoop Dogg và Diddy đã cùng xuất hiện trên The Steve Harvey Show và họp báo kêu gọi chấm dứt mối thù Bờ Đông - Tây. Tuy nhiên nỗ lực này thất bại khi chưa đầy 1 tháng sau, Biggie bị sát hại.

c70f562be9e1f67c8b88.jpg


Ngày 3/4/1997, các ông lớn trong ngành rap được triệu tập đến Chicago để tham gia cuộc họp chuyên sâu nhằm chấm dứt gần 1 thập kỷ giao đấu. Cuộc họp thiết lập hòa bình có sự góp mặt của Snoop Dogg, Tha Dogg Pound, Ice Cube, Bone Thugs-n-Harmony và Fat Joe.

Thuyết âm mưu về "cái bóng đen" Diddy

Đã gần 30 năm trôi qua nhưng vô số thuyết âm mưu vẫn được đặt ra xoay quanh cái chết của hai huyền thoại này. Tin đồn nổi tiếng nhất là Diddy đã thuê người ám sát Shakur

Logic đơn giản: Nếu giết Suge Knight thì không còn gì thú vị. Chính vì vậy, Shakur là mục tiêu hoàn hảo để dập tắt ánh sáng của Bờ Tây, khiến Death Row Records mất "gà đẻ trứng vàng". Còn Biggie thì bị "xử" vì biết quá nhiều và có thể vạch trần tội ác của Diddy



Một số ý kiến còn cho rằng vụ ám sát này để "lót đường" cho Jay-Z - nhân vật thường bị bỏ qua khi nhắc đến cuộc nội chiến này.

Những năm đầu thập niên 90, Jay-Z tuy có tiếng nhưng chưa top. Nhờ mối quan hệ với Diddy, Jay-Z được cho là đã "bắt tay" xử lý luôn Nas - rapper cực đỉnh lúc bấy giờ. Jay-Z tấn công tâm lý Nas bằng "cơn bão diss track" và thao túng truyền thông để dìm sự nghiệp đối thủ. Kế hoạch thành công khi Nas phải rời xa ngành giải trí vì trầm cảm nghiêm trọng

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top