Cái chết bí ẩn của ông trùm kim cương: 3 người giàu sụ đột nhiên ra đi không rõ lý do ☠️

BanhStar1861

New member
4b79905057a699ed3ace.jpg


Dù cảnh sát đã kết luận nguyên nhân cái chết của vị tỷ phú kim cương giàu bậc nhất thế giới, nhưng câu trả lời đó vẫn khiến netizen hoang mang vì quá nhiều điểm nghi vấn chưa được làm rõ

Cái chết bất thường của ông trùm kim cương

Giữa tháng 5/2018, ông Claudio Giacobazzi (65 tuổi) - tỷ phú kim cương sở hữu khối tài sản hàng ngàn tỷ USD, Giám đốc điều hành công ty Intermarket Diamond Business (IDB) tại Milan (Ý) - rời khỏi nhà ở Vezzano như mọi ngày. Thế nhưng sau đó, gia đình không thể liên lạc được với ông và nhận thấy có điều bất thường nên đã đến đồn cảnh sát trình báo mất tích.

Ngay khi cảnh sát bắt đầu tìm kiếm, một khách sạn cao cấp nằm ven đường cao tốc nối Parma và Modena gọi đến báo tin. Cô nhân viên dọn phòng Paola Saulino phát hiện thi thể một người đàn ông không mảnh vải che thân, có chiếc túi quấn bằng dây cao su quanh đầu. Dù đã kêu cứu nhưng người này đã không qua khỏi. Cảnh sát có mặt ngay và xác nhận đó chính là tỷ phú Claudio Giacobazzi

b7ac654561f19702709c.jpg


Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của ông Claudio, nội dung viết rằng ông đã quá chán đời và muốn tìm đến cái chết.

Nhưng các bác sĩ đặt nghi vấn: có nhiều cách tự tử, nhưng tự bóp nghẹt chính mình gần như là điều bất khả thi. Chắc chắn ở một thời điểm nào đó, cơ thể và não bộ sẽ phản ứng để bám giữ sự sống. "Hơn nữa, ông Claudio có giấy phép súng và thường xuyên mang theo người. Tại sao lại không chọn cách đó?", một nhà điều tra thắc mắc.

Vì quá nhiều điểm mờ, cảnh sát đã ra lệnh khám nghiệm tử thi. Thế nhưng kết luận cuối cùng lại là: tự tử, không có dấu hiệu bạo lực từ bên ngoài, trong người cũng không phát hiện rượu hay chất lạ nào

Plot twist là trước khi mất, ông Claudio đang bị các công tố viên Milan "sờ gáy" vì cáo buộc lừa đảo khách hàng - bán kim cương giá trị thấp hơn nhiều so với số tiền thực tế thu về, kiếm lời hàng trăm ngàn đô. Chỉ vài ngày trước khi qua đời, ông còn "đụng độ" phóng viên khi họ chặn đường hỏi về các tội danh lừa đảo, và về chuyện gì đã xảy ra với bà Antinea Massetti De Rico - người sáng lập IDB - cùng ông chồng thừa kế khối tài sản khủng của bà.

Bí ẩn "tiền nhiều của nợ" quanh 3 cái chết liên tiếp

Thực ra, ông Claudio không phải "cha đẻ" của IDB mà "mẹ đẻ" chính hiệu là bà Antinea Massetti De Rico - một quý cô sinh trưởng trong gia đình quý tộc Argentina.

Năm 1970, bà Antinea sang Thụy Sĩ làm môi giới chứng khoán. Tại đây, bà nhận ra kim cương không chỉ để đeo cho xinh mà còn là kênh đầu tư cực xịn vì không bị giảm giá như cổ phiếu châu Âu.

82233de608a3f09348a8.jpg


Năm 1976, bà Massetti De Rico chuyển đến Milan và sáng lập công ty Kim cương Intermarket (IDB) - chuyên bán đá quý cho giới nhà giàu cần đầu tư an toàn. Đây là công ty đầu tiên tại Italy kết hợp buôn bán đá quý với dịch vụ ngân hàng, một mô hình đi trước thời đại.

Năm 1980, bà Antinea kết hôn với Richard Hile - một nam mẫu người Mỹ gặp trong buổi chụp quảng cáo cho công ty. Nhưng sau đó, ông Richard phải nằm một chỗ vì hậu quả của việc sử dụng chất cấm và bệnh Alzheimer. Một mình gánh vác công ty lớn với áp lực khủng khiếp, rồi bỗng một ngày, bà Antinea ra đi vì lý do nghe "vô lý" lắm - trượt ngã tại quán cà phê ở Milan, đầu đập xuống đất và mất hết nhận thức luôn

Thế là ông Claudio Giacobazzi, từ vị trí số 2 của IDB, nhanh chóng lên ngôi Chủ tịch và quản lý toàn bộ tài sản của bà Massetti De Rico.

eb8555331176355f1382.jpg


37602298dadde4ebaa9e.jpg


Tháng 2/2017, bà Massetti De Rico qua đời, để lại tất cả cho chồng. Nhưng chỉ 5 tháng sau, ông chồng cũng theo bà đi, di chúc chia công ty cho 3 người, trong đó có Claudio Giacobazzi.

Thế mà chỉ hơn 1 năm sau, ông Claudio cũng đột ngột ra đi với quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top