Cái chết bí ẩn của người đàn ông trong shop quần áo: Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó?

a8b2917ed55220df0515.jpg


Ly hôn đã lâu, anh Thống (SN 1973) sống một mình trong căn shop quần áo nhỏ tại thôn Tân Mỹ (thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Mới đây, mọi người bàng hoàng phát hiện anh tử vong trên giường sau vụ cháy lớn tại cửa hàng. Xung quanh cái chết này vẫn còn nhiều điều gây sốc chưa giải thích được...

Plot twist không ai ngờ tới

Đã gần cả tuần trôi qua nhưng cái chết đột ngột của anh Ngô Quang Thống vẫn khiến cả khu phố không khỏi hoang mang.

Vào khoảng 23h ngày 20/6, một vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại shop quần áo ở thị trấn Vôi, khiến một người ra đi mãi mãi.

Theo lời kể của những người hàng xóm, vào thời điểm đó hầu hết các hàng quán đều đã đóng cửa rồi. Đang chuẩn bị lên giường ngủ thì bỗng nhiên thấy lửa bùng lên dữ dội từ shop quần áo của anh Thống.

Mọi người vội vàng la hét, chạy đến dập lửa và gọi cứu hỏa ngay lập tức.

d1c8b0d609942e95a968.jpg


Vì trong shop toàn đồ vải dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh kinh khủng. Mất gần 1 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Điều khiến mọi người chưng hửng là lúc cháy không nghe thấy tiếng kêu cứu nào, nên ai cũng nghĩ anh Thống không ở nhà. Một số người quen gọi điện báo tin nhưng máy anh Thống không liên lạc được dù gọi nhiều lần.

Khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng đã bị shock nặng khi phát hiện thi thể một người đàn ông trên giường, chân tay co quắp. Qua nhận dạng ban đầu, đó chính là anh Ngô Quang Thống - chủ shop.

Tại hiện trường còn có chiếc két sắt, bên trong chỉ còn lại đúng 1 tờ 500k. Cái chết bất ngờ này khiến ai nấy đều sốc và đặt ra vô vàn câu hỏi...

Có gì đó không ổn?

fa28bef7badc6fa235fc.jpg


Theo tìm hiểu, anh Ngô Quang Thống thuê shop này để bán quần áo được vài năm rồi. Anh có một đời vợ và con trai đang học đại học, nhưng do không hạnh phúc nên đã ly hôn.

Bà Nguyễn Thị H, hàng xóm của anh kể lại: Anh Thống là người hiền lành, dễ gần nên ai cũng yêu mến. Lúc mới về đây kinh doanh, công việc khá ổn.

Đặc biệt, anh từng nhận nhiều trẻ em khó khăn làm con nuôi, cho các cháu làm việc tại shop. Với hàng xóm, anh cũng hay giúp đỡ, bán đồ giá gốc, thậm chí tặng quần áo cho các em nhỏ nữa. Tốt bụng vãi!

Anh Nguyễn Quang Duẩn, người anh em kết nghĩa với anh Thống chia sẻ: Khoảng 1 tuần trước khi xảy ra chuyện, anh Thống tâm sự thời gian gần đây thấy trong người lạ lắm. Miệng hay lảm nhảm những điều khó hiểu, như bị hoang tưởng vậy. Thêm vào đó, các con nuôi lần lượt xin nghỉ việc càng khiến anh buồn hơn.

Một số hàng xóm còn cho biết, chiều hôm xảy ra vụ cháy, mọi người còn nghe anh Thống than thở: "Công việc dạo này chán lắm. Mọi người thích bộ nào thì sang lấy đi... Không thì tôi sẽ đốt hết".

Nghĩ anh chỉ nói chơi nên mọi người cười rồi động viên anh cố gắng thôi.

Khoảng 22h cùng ngày, một số người còn nghe tiếng đập phá đồ đạc và tiếng la hét từ trong shop. Mọi người chạy sang can ngăn, sau đó anh Thống bình tĩnh lại và ai về nhà nấy.

Không ngờ chỉ 1 tiếng sau, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả... Điều khó hiểu nhất là: Tại sao khi cháy anh Thống vẫn nằm yên trên giường trong khi cửa vẫn mở?

Trong ngôi nhà nhỏ, mẹ già của anh Thống năm nay đã ngoài 80 tuổi ngồi thẫn thờ bên bàn thờ con trai.

Anh Ngô Quang Vĩnh, anh cả của nạn nhân nói: "Thống là con út và làm ăn phát đạt nhất trong nhà. Tuy bận rộn nhưng Thống vẫn thường về thăm mẹ già và giúp đỡ anh chị em khó khăn. Dù ly hôn, hàng tháng Thống vẫn chu cấp tiền nuôi con".

Về nguyên nhân cái chết, anh Vĩnh băn khoăn: "Gia đình vẫn chưa biết vì lý do gì dẫn tới cái chết của Thống. Mấy ngày qua lo tang lễ nên chưa kịp hỏi mọi người xem trước đó Thống có tâm sự điều gì không".

Hiện cơ quan Công an huyện Lạng Giang đang điều tra làm rõ vụ việc...





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top