Okay thì phải công nhận ảnh vẫn "Nổ" đúng không nào?
Nói thật chứ thành tích "đỉnh nhất" của anh Quảng Nổ chính là tạo dựng cả một hệ sinh thái PR có phần... chưa được trong sáng lắm Toàn những chiêu quảng cáo kiểu "số 1 về camera", "số 1 về hiệu năng trong tầm giá" trong khi thực tế thì chưa chắc đã bằng hàng Tàu giá rẻ.
Chưa kể còn vụ "ăn cắp" 100% giao diện iOS đặt lên nền Android rồi kêu là hệ điều hành tự phát triển Nhà máy thì không có, bằng sáng chế cũng không, mà vẫn dám vỗ ngực khẳng định OEM, vượt trội Samsung và Apple – thứ này ở nước ngoài thì chắc đã "vào tù" lâu rồi.
P/s: Anh Quảng Nổ tạo ra "tiếng vang" (hay nói đúng hơn là "tiếng đàm") khiến team PR của ổng có thể "ngửi thơm" đến ngàn năm vẫn thấy thoả mãn =]]
Ối giời ơi, "một ngàn năm ánh sáng" là bay lên tận chị Hằng luôn rồi đó Vài ngàn năm nữa thì... ôi cái khả năng "thổi" này thật là vi diệu! Chắc mấy anh ở thiên hà thứ 18 còn nghe thấy tiếng nổ. Thôi "hạ nhiệt" lại một chút để còn sống ích cho xã hội đi bạn ơi
Thương thật đấy. Lại thêm một bài "tâm tư tình cảm" nữa rồi. Team này tóm lại chỉ có một câu: TÀI NĂNG CÓ HẠN nhưng THỦ ĐOẠN VÔ BIÊN
Nguồn: tinhte.vn