MunBabe4313
New member
Sau hơn 100 năm rồi mà tác phẩm "trời ơi đất hỡi" của họa sĩ người Mỹ Marcel Duchamp vẫn khiến thiên hạ phải bàn tán xôn xao đến tận bây giờ luôn các bạn ơi!
Dạo gần đây, cư dân mạng được dịp "choáng váng" khi tác phẩm nghệ thuật ý niệm Comedian của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan được bán với giá 6,2 triệu USD (hơn 157 tỷ đồng) tại cuộc đấu giá nghệ thuật đương đại của Sotheby's New York vào tối 20/11 vừa rồi. Mà các bạn biết tác phẩm này là gì không? Chỉ đơn giản là một quả chuối dùng băng dính dán lên tường thôi, có tin được không?
Sự nổi tiếng của tác phẩm này khiến nhiều người tò mò muốn tìm hiểu về "nghệ thuật ý niệm" là gì. Nói nôm na thì "nghệ thuật ý niệm" là loại hình nghệ thuật mà ý tưởng hoặc concept mà tác phẩm đó thể hiện còn quan trọng hơn cả vấn đề thẩm mỹ hay bất cứ thứ gì khác luôn.
Nhưng mà cách đây hơn 100 năm, đã có một tác phẩm nghệ thuật ý niệm được xem là "ông tổ" của dòng nghệ thuật này cũng từng khiến dân tình tranh cãi ầm ĩ không kém. Trải qua cả thế kỷ, nó vẫn được coi là huyền thoại trong lịch sử nghệ thuật. Đó chính là tác phẩm "Đài phun nước" (Fountain) của họa sĩ, nhà điêu khắc người Pháp - Marcel Duchamp.
"Đài phun nước" (Fountain) ra đời vào năm 1917 và vẫn được trưng bày cho đến hiện tại. Điều đặc biệt ở tác phẩm này là giống như quả chuối dán tường, "đài phun nước" thực ra chỉ là một cái bồn tiểu nam được tác giả lật úp lại rồi ký thêm dòng chữ lên đó thôi. Thậm chí nó còn không phải do Marcel Duchamp làm ra, mà chỉ đơn giản là ông mua về đó Chữ "R. Mutt" được ký lên trên được ghép từ "R" - viết tắt của "Richard", tên tiếng lóng chỉ những kẻ hám tiền và "Mutt" ám chỉ công ty sản xuất ra chiếc bồn tiểu - JL Mott Ironwork.
Khi giải thích mục đích của tác phẩm này, Duchamp tuyên bố rằng chúng là những vật dụng hàng ngày được nâng lên thành tác phẩm nghệ thuật, thông qua sự lựa chọn của nghệ sĩ. Ông thách thức quan điểm truyền thống về nghệ thuật, nhấn mạnh rằng ý tưởng của nghệ sĩ quan trọng hơn quá trình chế tác ra tác phẩm. Duchamp cũng lập luận, bất cứ thứ gì cũng có thể là một tác phẩm nghệ thuật, dù nó đẹp hay xấu, miễn là người nghệ sĩ chọn nó và gọi nó là nghệ thuật. Slay quá trời!
Ban đầu, mục đích ký tên "R. Mutt" của Duchamp là để ẩn danh và gửi đến triển lãm của Hiệp hội Nghệ sĩ Độc lập, một hiệp hội mà ông là thành viên sáng lập. Hiệp hội này tuyên bố họ sẽ chấp nhận bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào để trưng bày, nhưng Duchamp vẫn muốn dùng "Đài phun nước" này để "test" xem họ thực sự cởi mở đến mức nào và có thực sự chấp nhận mọi tác phẩm được sáng tác tự do hay không. Duchamp cho rằng nếu đề tên thật, các thành viên của hội đồng sẽ chấp nhận ngay lập tức, vì thế ông quyết định dùng một cái tên khác. Cuối cùng, tác phẩm này đã bị từ chối vì được cho là "khiếm nhã và thô thiển". Drama thật sự!
Sau khi bị hội đồng xét duyệt của triển lãm từ chối, Duchamp đã sắp xếp để nhiếp ảnh gia nổi tiếng Alfred Stieglitz chụp "Đài phun nước". Tấm ảnh được tạp chí The Blind Man xuất bản cùng với đoạn văn giải thích: "Đài phun nước của ông Mutt không phải là một tác phẩm thô thiển. Ông đã lấy một vật dụng bình thường trong cuộc sống, đặt cho nó một cái tên và đưa ra góc nhìn mới, suy nghĩ mới về vật thể đó".
Dù cho có nhiều tranh cãi xung quanh suốt cả thế kỷ, tác phẩm "Đài phun nước" của Duchamp vẫn được các nhà sử học nghệ thuật và lý thuyết gia tiên phong coi là một dấu mốc quan trọng trong nghệ thuật thế kỷ 20. Đã có 16 bản sao "Đài phun nước" được làm vào những năm 1950 - 1960 và được thực hiện thông qua sự chấp thuận của tác giả Marcel Duchamp. Vào năm 2009, tác phẩm này từng được nhà đấu giá ở Anh - Christie's đấu giá lên đến 8.9 triệu euro (tương đương 235 tỷ đồng) luôn các bạn ơi! Nhiều thông tin cho rằng, hiện nay tất cả những tác phẩm còn lại đều là bản sao, còn bản gốc năm 1917 đã mất tích rồi.
Nguồn: soha.vn
Dạo gần đây, cư dân mạng được dịp "choáng váng" khi tác phẩm nghệ thuật ý niệm Comedian của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan được bán với giá 6,2 triệu USD (hơn 157 tỷ đồng) tại cuộc đấu giá nghệ thuật đương đại của Sotheby's New York vào tối 20/11 vừa rồi. Mà các bạn biết tác phẩm này là gì không? Chỉ đơn giản là một quả chuối dùng băng dính dán lên tường thôi, có tin được không?
Sự nổi tiếng của tác phẩm này khiến nhiều người tò mò muốn tìm hiểu về "nghệ thuật ý niệm" là gì. Nói nôm na thì "nghệ thuật ý niệm" là loại hình nghệ thuật mà ý tưởng hoặc concept mà tác phẩm đó thể hiện còn quan trọng hơn cả vấn đề thẩm mỹ hay bất cứ thứ gì khác luôn.
Nhưng mà cách đây hơn 100 năm, đã có một tác phẩm nghệ thuật ý niệm được xem là "ông tổ" của dòng nghệ thuật này cũng từng khiến dân tình tranh cãi ầm ĩ không kém. Trải qua cả thế kỷ, nó vẫn được coi là huyền thoại trong lịch sử nghệ thuật. Đó chính là tác phẩm "Đài phun nước" (Fountain) của họa sĩ, nhà điêu khắc người Pháp - Marcel Duchamp.
"Đài phun nước" (Fountain) ra đời vào năm 1917 và vẫn được trưng bày cho đến hiện tại. Điều đặc biệt ở tác phẩm này là giống như quả chuối dán tường, "đài phun nước" thực ra chỉ là một cái bồn tiểu nam được tác giả lật úp lại rồi ký thêm dòng chữ lên đó thôi. Thậm chí nó còn không phải do Marcel Duchamp làm ra, mà chỉ đơn giản là ông mua về đó Chữ "R. Mutt" được ký lên trên được ghép từ "R" - viết tắt của "Richard", tên tiếng lóng chỉ những kẻ hám tiền và "Mutt" ám chỉ công ty sản xuất ra chiếc bồn tiểu - JL Mott Ironwork.
Khi giải thích mục đích của tác phẩm này, Duchamp tuyên bố rằng chúng là những vật dụng hàng ngày được nâng lên thành tác phẩm nghệ thuật, thông qua sự lựa chọn của nghệ sĩ. Ông thách thức quan điểm truyền thống về nghệ thuật, nhấn mạnh rằng ý tưởng của nghệ sĩ quan trọng hơn quá trình chế tác ra tác phẩm. Duchamp cũng lập luận, bất cứ thứ gì cũng có thể là một tác phẩm nghệ thuật, dù nó đẹp hay xấu, miễn là người nghệ sĩ chọn nó và gọi nó là nghệ thuật. Slay quá trời!
Ban đầu, mục đích ký tên "R. Mutt" của Duchamp là để ẩn danh và gửi đến triển lãm của Hiệp hội Nghệ sĩ Độc lập, một hiệp hội mà ông là thành viên sáng lập. Hiệp hội này tuyên bố họ sẽ chấp nhận bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào để trưng bày, nhưng Duchamp vẫn muốn dùng "Đài phun nước" này để "test" xem họ thực sự cởi mở đến mức nào và có thực sự chấp nhận mọi tác phẩm được sáng tác tự do hay không. Duchamp cho rằng nếu đề tên thật, các thành viên của hội đồng sẽ chấp nhận ngay lập tức, vì thế ông quyết định dùng một cái tên khác. Cuối cùng, tác phẩm này đã bị từ chối vì được cho là "khiếm nhã và thô thiển". Drama thật sự!
Sau khi bị hội đồng xét duyệt của triển lãm từ chối, Duchamp đã sắp xếp để nhiếp ảnh gia nổi tiếng Alfred Stieglitz chụp "Đài phun nước". Tấm ảnh được tạp chí The Blind Man xuất bản cùng với đoạn văn giải thích: "Đài phun nước của ông Mutt không phải là một tác phẩm thô thiển. Ông đã lấy một vật dụng bình thường trong cuộc sống, đặt cho nó một cái tên và đưa ra góc nhìn mới, suy nghĩ mới về vật thể đó".
Dù cho có nhiều tranh cãi xung quanh suốt cả thế kỷ, tác phẩm "Đài phun nước" của Duchamp vẫn được các nhà sử học nghệ thuật và lý thuyết gia tiên phong coi là một dấu mốc quan trọng trong nghệ thuật thế kỷ 20. Đã có 16 bản sao "Đài phun nước" được làm vào những năm 1950 - 1960 và được thực hiện thông qua sự chấp thuận của tác giả Marcel Duchamp. Vào năm 2009, tác phẩm này từng được nhà đấu giá ở Anh - Christie's đấu giá lên đến 8.9 triệu euro (tương đương 235 tỷ đồng) luôn các bạn ơi! Nhiều thông tin cho rằng, hiện nay tất cả những tác phẩm còn lại đều là bản sao, còn bản gốc năm 1917 đã mất tích rồi.
Nguồn: soha.vn