Ngày 18/1, Daily Express đưa tin một vụ "lật kèo" chấn động làng đồ cổ: chiếc bình Trung Quốc từng bị chuyên gia BBC chê là "hàng nhái tinh vi" giờ bán được 53 triệu bảng Anh (hơn 1.633 tỷ đồng luôn các bạn ơi) 
Story drama bắt đầu từ những năm 1970, khi một cặp vợ chồng mang chiếc bình lên chương trình "Going for a Song" của BBC để định giá. Các chuyên gia lúc đó nhìn qua rồi kết luận ngay: "Ê này bản fake đấy, mặc dù làm khéo lắm nhưng không có giá trị gì đâu"
Tin lời chuyên gia, nhưng vì đây là đồ gia truyền từ Trung Quốc được trang trí công phu nên cặp đôi cũng không vứt, cất lên gác xép rồi... quên sạch luôn trong suốt 40 năm!
Plot twist xảy ra khi hai vợ chồng qua đời, con cháu lục lọi nhà cửa thì phát hiện ra chiếc bình. Lúc đầu người ta định giá có mỗi 800 bảng Anh thôi (nghèo quá trời). Nhưng may mắn gặp được David Reay từ Nhà đấu giá Bainbridges - anh này nhìn vào là biết ngay "có gì đó sai sai" và đề xuất gửi nó đến Câu lạc bộ Nghệ thuật London để thẩm định lại.
Ông Reay kể lại năm 2010: "Họ bảo tôi là hai tháng trước nó chỉ được định giá 800 bảng. Họ cũng kể là khoảng 40 năm trước đã mang lên 'Going for a Song' trên BBC và được khẳng định đó là hàng fake".
Sau khi được các chuyên gia nhiều hơn ở Câu lạc bộ Nghệ thuật London kiểm tra kỹ lưỡng, chiếc bình được xác định chính xác là từ khoảng năm 1740, được làm cho hoàng đế thứ năm của triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc luôn! Real deal 100% các bạn ạ
Rồi đến phần gay cấn nhất: buổi đấu giá diễn ra siêu sôi động với giá khởi điểm 1 triệu bảng Anh. Nhưng vì độ hiếm có và độc đáo của chiếc bình, giá cứ thế leo thang chóng mặt lên tận 43 triệu bảng Anh! Cộng thêm hoa hồng và VAT, tổng cộng là 53.105.000 bảng Anh (hơn 1.633 tỷ đồng)
Peter Bainbridge - người bán đấu giá - chia sẻ: "Cả phòng im phăng phắc khi giá cứ tăng dần. Tuy mình là người làm chuyên nghiệp nhưng khi tiếng búa rơi xuống, phải dừng lại suy ngẫm kiểu 'Ơ trời ơi, đây là con số khủng khiếp quá!'"
Chi tiết đỉnh nhất là những người thừa kế chiếc bình shock đến mức phải bỏ ra ngoài phòng đấu giá để hít thở cho bình tĩnh lại đấy! Còn phần lớn số tiền sẽ về túi gia đình chủ nhân chiếc bình, trong khi Peter Bainbridge bỏ túi khoảng 10 triệu bảng từ tiền hoa hồng.
Nguồn: soha.vn
Story drama bắt đầu từ những năm 1970, khi một cặp vợ chồng mang chiếc bình lên chương trình "Going for a Song" của BBC để định giá. Các chuyên gia lúc đó nhìn qua rồi kết luận ngay: "Ê này bản fake đấy, mặc dù làm khéo lắm nhưng không có giá trị gì đâu"
Tin lời chuyên gia, nhưng vì đây là đồ gia truyền từ Trung Quốc được trang trí công phu nên cặp đôi cũng không vứt, cất lên gác xép rồi... quên sạch luôn trong suốt 40 năm!
Plot twist xảy ra khi hai vợ chồng qua đời, con cháu lục lọi nhà cửa thì phát hiện ra chiếc bình. Lúc đầu người ta định giá có mỗi 800 bảng Anh thôi (nghèo quá trời). Nhưng may mắn gặp được David Reay từ Nhà đấu giá Bainbridges - anh này nhìn vào là biết ngay "có gì đó sai sai" và đề xuất gửi nó đến Câu lạc bộ Nghệ thuật London để thẩm định lại.
Ông Reay kể lại năm 2010: "Họ bảo tôi là hai tháng trước nó chỉ được định giá 800 bảng. Họ cũng kể là khoảng 40 năm trước đã mang lên 'Going for a Song' trên BBC và được khẳng định đó là hàng fake".
Sau khi được các chuyên gia nhiều hơn ở Câu lạc bộ Nghệ thuật London kiểm tra kỹ lưỡng, chiếc bình được xác định chính xác là từ khoảng năm 1740, được làm cho hoàng đế thứ năm của triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc luôn! Real deal 100% các bạn ạ
Rồi đến phần gay cấn nhất: buổi đấu giá diễn ra siêu sôi động với giá khởi điểm 1 triệu bảng Anh. Nhưng vì độ hiếm có và độc đáo của chiếc bình, giá cứ thế leo thang chóng mặt lên tận 43 triệu bảng Anh! Cộng thêm hoa hồng và VAT, tổng cộng là 53.105.000 bảng Anh (hơn 1.633 tỷ đồng)
Peter Bainbridge - người bán đấu giá - chia sẻ: "Cả phòng im phăng phắc khi giá cứ tăng dần. Tuy mình là người làm chuyên nghiệp nhưng khi tiếng búa rơi xuống, phải dừng lại suy ngẫm kiểu 'Ơ trời ơi, đây là con số khủng khiếp quá!'"
Chi tiết đỉnh nhất là những người thừa kế chiếc bình shock đến mức phải bỏ ra ngoài phòng đấu giá để hít thở cho bình tĩnh lại đấy! Còn phần lớn số tiền sẽ về túi gia đình chủ nhân chiếc bình, trong khi Peter Bainbridge bỏ túi khoảng 10 triệu bảng từ tiền hoa hồng.
Nguồn: soha.vn